PHÍA SAU HOÀNG HÔN
"Đêm dài ru giấc đơn côi
Ru ngàn năm mãi những lời thiết tha...
Phía sau ánh hoàng hôn
Là màn đêm kiêu hãnh
Muôn vì sao lấp lánh
Như mắt em long lanh
Phía sau ánh hoàng hôn
Là đêm về thương nhớ
Nơi con tim tan vỡ
Chỉ còn những vần thơ
Màn đêm ơi... Buông làm chi dạ khúc?
Để trái tim này - Thao thức nỗi mong em...
Màn đêm ơi... Ru làm chi tình mộng?
Tỉnh giấc đi em! Hỏi nắng có còn xuân?
Tình yêu ơi... Gieo làm chi nhung nhớ?
Gọi giấc mơ về - Ta say giấc mơ em...
Tình yêu ơi... Sao còn xa nghìn trùng?
Để đêm buông - Vòng tay thiếu một vòng tay...
Phía sau ánh hoàng hôn
Là bình minh rạng rỡ
Cho đôi tim thương nhớ
Nối đôi bờ yêu thương!
... Sao thưa trăng cũng xế tà
Tương tư một bóng xót xa canh trường"
Nguyễn Bá Truyền
14/02/2016