Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Cảm xúc trước kỳ thi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Nguyễn Công Khanh
Thành Viên Đồng
Thành Viên Đồng
avatar

Tổng số bài gửi : 39
Xem : 60057
Ngày Tham Gia : 11/02/2016

Cảm xúc trước kỳ thi Empty
18032016
Bài gửiCảm xúc trước kỳ thi

Cảm xúc trước kỳ thi
Cảm xúc trước kỳ thi 10544346_1677985489127576_5081687921048753657_n

Như thường lệ, mỗi năm vào thời điểm này, các em học sinh đã tất bật, hối hả chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ II( trước kỳ nghỉ hè ). Có thể nói, đây là những nỗ lực mang tính quyết định, quan trọng để đánh giá kết quả cả một năm đèn sách, dồi mài sôi kinh nấu sử của các em!
Khối lượng bài vở, chương trình, áp lực giờ giấc tương đối nhiều và dầy đặc nhưng nếu các em biết cách sắp xếp khoa học, cân đối quỹ thời gian hợp lý, học có phương pháp nhất định sẽ thành công. 
Các em có biết rằng mình lo một nhưng phụ huynh lo mười không ?! Cha mẹ các em có rất nhiều bận bịu, lo toan, đương đầu, vật lộn với cuộc sống để gia tăng thu nhập nhằm trang bị đầy đủ, chu đáo cho con em mình theo kịp chúng bạn. Nếu kể chi tiết ra thời không tưởng tượng nổi! Nào tiền ăn, áo quần, tập sách đồ dùng, học phí, tiền học thêm, chi phí tiêu xài, mua sắm linh tinh…Rồi đến tiền cước điện thoại, cước phí xăng dầu vận chuyển. Cơ man vẫn là tiền và tiền.Vậy mà phụ huynh vẫn hết sức cố gắng, dốc toàn lực chỉ mong sau các em sau này được thành đạt, nghề nghiệp ổn định hay thấp nhất cũng là đủ ăn, đủ mặc chứ chưa hề đòi hỏi các em phải trả hiếu, báo ân ngược lại chi cả. Đây chính là nỗi lòng thiêng liêng nhất của những bậc làm cha mẹ. 
Trong số các em, thử hỏi có bao nhiêu người hiểu hết điều này?! Chắc hẳn là thiểu số! Vẫn còn rất nhiều em chưa thật sự quyết tâm cho việc học. Các em ấy mãi còn mê chơi, lười biếng, đua đòi, ỷ lại, thiếu tính tự lập và kiên định. Hoàn toàn chưa tính đến tương lai. Tư tưởng phó mặc cho trời hay “Học tài thi phận” dứt khoát sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý các em. Các em hãy hết sức tự tin, cả quyết, cố gắng tới cùng, nhất định thắng lợi. Các em hãy dành hết tâm tưởng quan tâm đến mẹ cha đang đặt hết kỳ vọng vào mình, để làm động lực thúc đẩy, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trước mắt, ngõ hầu đạt được hoài bão, nguyện vọng của mình. Và nếu được như vậy, cha mẹ các em chắc chắn sẽ rất vui, mãn nguyện vô cùng. Đấy mới chính là món quà tinh thần vô giá, quý nhất khó có gì sánh bằng mà các em đã trân trọng đem đến cho các đấng sanh thành. 
Mong các em hãy cảm nhận, phân tích được cái đúng, cái sai; điều hay lẽ phải để chọn cho mình một hướng đi đúng, hiệu quả nhất từng bước dẫn đến thành công trong tương lai mà công việc cụ thể nhất hiện là đạt kết quả cao trong cuối học kỳ này.
Chúc các em thành công ngoài mong đợi!...

Nguyễn Công Khanh
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» Cảm thức
Share this post on: reddit

Cảm xúc trước kỳ thi :: Comments

No Comment.
 

Cảm xúc trước kỳ thi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Bài Viết Của Tác Giả :: Nguyễn Công Khanh-