Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 

 Trang Thơ Hoàng Liên Sơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeFri Dec 04, 2020 9:33 pm

Giá mà ta cũng như em
Cứ vô tư để nắng mềm dưới chân
Giá mà ta có một lần
Chạm vào đáy mắt trong ngần sớm mai
Giá mà vốc được hình hài
Để ta mượn áo đan cài thề xưa?

25.4.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeFri Dec 04, 2020 9:33 pm

Mừng nhà mới

Một căn nhà mới mở ra
Ngập tràn thơ ngập tràn hoa chúc mừng
Tiếng thơm lan toả ngát lừng
Vui cùng con cháu trên từng vần thơ...

Chúc mừng trang thơ tập hai của cô. Kính chúc cô sức khoẻ hạnh phúc.

26.4.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeFri Dec 04, 2020 9:35 pm

Một thoáng anh về

Cho hương hồn anh trong ngày giỗ


Chiều nay em đến nghĩa trang
Trời xanh cùng với nắng vàng viếng anh
Giấy tiền một nắm màu xanh
Hương hoa cùng với lòng thành của em
Thẫn thờ chẳng biết bao đêm
Nỉ non tiếng dế làm mềm nỗi đau
Chiến tranh dầu đã qua lâu
Tình yêu còn đó thắm màu sắt son
Ngắm nhìn những ngọn cỏ non
Ước gì em hoá lối mòn ở đây
Một tia khói nhỏ hao gầy
Là lòng em đó vẫn đầy nhớ thương
Còn mình em với con đường
Tháng ba bông bưởi đưa hương hoa thề...
Níu vào một mảnh hồn quê
Chiều nay em đón anh về cùng em...

10.3(âm lịch) 2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeFri Dec 04, 2020 9:36 pm

Lẽ nào

Bình yên là lúc bên anh
Ước ao sao cứ mỏng manh vô hình
Lẽ nào trong cõi ba sinh
Đời luôn tiếc nuối chút tình hai ta?
Tưởng như gần hoá lại xa
Lẽ nào gặp gỡ chỉ là ước ao?

2.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeFri Dec 04, 2020 9:36 pm

Mãi mãi tinh khôi

Mãi là một giọt tinh khôi
Mãi là ao ước suốt đời trong nhau
Mãi đừng làm trái tim đau
Mãi đừng gieo giọt lệ sầu trên mi
Mãi đừng nói tiếng từ li
Tinh khôi anh nhé mãi vì thương yêu.

2.5.2015.TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeFri Dec 04, 2020 9:36 pm

Anh tìm thứ chi

Rượu kia dốc cạn ly rồi
Khát khao có một dĩa mồi kề bên
Anh say rượu lại khát em
Bây chừ bảo đắng anh tìm thứ chi?

3.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeFri Dec 04, 2020 9:37 pm

Gửi chàng thơ

Cám ơn chàng gửi cho em
Những lời tha thiết thân quen thuở nào
Nghe đâu có nhịp sóng trào
Bờ xanh cát trắng xôn xao mỗi chiều
Vít vu một tiếng sáo diều
Đêm trăng nhắc nhở bao nhiêu ân tình
Thơ cho nhau chút yên bình
Chàng thơ ơi mãi là mình nhớ ta...

5.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeFri Dec 04, 2020 9:37 pm

Anh là ánh sáng cuộc đời
Bừng lên trong em nóng ấm
Kệ cho phong trần còn lấm
Tình ta vẫn chẳng bay hơi.

Cám ơn ngh.mai nhiều. TH rất vui.

5.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11245
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeFri Dec 04, 2020 9:38 pm

Tuổi thơ

Tuổi thơ tính toán mà chi
Yêu thơ nào có sá gì tuổi cao
Đời cho ta chút ước ao
Tình cho ta chút nao nao cõi lòng
Yêu đời cho dạ sáng trong
Yêu tình yêu vốn mảnh mong mơ hồ
Cám ơn người chẳng hững hờ
Ghé thăm ta một Nàng Thơ nửa mùa...

5.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeFri Dec 04, 2020 9:38 pm

Tương tư

Dại khờ đã trót yêu thơ
Đắm mê ngàn vạn vu vơ ở đời
Dấn thân vào với cuộc chơi
Mặc ai chê trách đầy vơi nỗi niềm
Như là một kiếp tiền duyên
Ngẩn ngơ ngay cả với miền hư không
Xa thì nhớ gần vẫn mong
Như Nàng thơ đốt mộng lòng tương tư.

6.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeFri Dec 04, 2020 9:38 pm

Một chút thôi cho đời thêm mềm mại

Một chút thôi cho đời thêm mềm mại
Để quên đi những chai sạn khô cằn
Gặp thơ rồi người chớ có băn khoăn
Hãy đón nhận bằng trái tim nhân ái

Một chút thôi cho đời thêm thư thái
Hãy quên đi những phiền muộn u sầu
Kệ tình ai dẫu chìm nổi nông sâu
Khi đã thả nhớ múc đầy gầu nước.

Một chút thôi xin đừng toan tính trước
Hãy vô tư cho tâm thế nồng nàn
Neo thơ vào làm một bến bình an
Người nhớ đến cho hồn ta mềm mại.

7.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeFri Dec 04, 2020 9:39 pm

Có phải tình cờ

Có phải tình cờ người ghé qua
Để rồi nỗi nhớ cứ tràn ra
Băn khoăn muốn gặp mà không gặp
Đã đến sao rồi lại bỏ ta

Chẳng phải tình cờ người đến đây
Lặng im chiêm ngưỡng thật mê say
Dẫu thơ câu chữ chưa tròn trịa
Mà vẫn uống tràn quên đắng cay

Dẫu chẳng tình cờ người đã yêu
Một lời chân thật quý bao nhiêu
Thơ vui người nhặt cho vào túi
Buồn bã bay lên tiếng sáo diều

Cám ơn người đã chẳng tình cờ
Nán lại từng đêm với trang thơ
Chia sẻ nâng niu không ngại dở
Chân tình ta đón chẳng vu vơ...

8.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeFri Dec 04, 2020 9:39 pm

Hãy ghé vào đây

Giải sầu hãy ghé vào đây
Rượu xuông một chén và đầy túi thơ
Ghé vào rồi sẽ ngẩn ngơ
Nhớ quên quên nhớ vu vơ thôi mà
Ghé vào rồi chẳng muốn ra
Giản đơn gặp gỡ được ta được mình
Ghé vào thêm một chút tình
Thêm đôi chút nhớ dáng của ai
Ghé vào ấm áp sớm mai
Trong veo trí nhớ nhạt phai nỗi sầu...

9.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeFri Dec 04, 2020 9:39 pm

Ta vun vén từ những điều không thể
Nhặt nhạnh từng tia nắng rất mơ hồ
Vo tròn lại những điều đang tan vỡ
Gìn giữ cho mình những mảnh tri âm....

9.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeFri Dec 04, 2020 9:40 pm

Ừ thì chẳng sao

Đúng là ốm thật chẳng sai
Mười ngày chẳng thấy tin ai thật buồn
Lặng nhìn trời rã cánh chuồn
Mắt thì ráo hoảnh dạ tuôn lệ sầu
Đằng ni ốm đằng nớ đau
Hỏi thăm nhau chỉ một câu thôi mà
Sao mình lại cứ trốn ta
Chắc vì tại cái đường xa chứ gì
Biết mình ngại chữ luỵ vì
Thôi đành an ủi ừ thì không sao...

9.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSun Dec 06, 2020 10:12 pm

Ta chia

Ta chia một chén rượu sầu
Gởi người tri kỉ một câu ân tình
Nâng niu một ánh trăng thanh
Một cơn gió nhẹ vô tình thoảng qua
Biết lòng người lạc phương xa
Kéo về chốn cũ ngân nga câu thề
Yêu thơ chẳng ngại khác quê
Tâm giao người nhớ hãy về chốn ni...

10.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSun Dec 06, 2020 10:13 pm

Làm sao mà trách

Cớ chi mà lại trách người
Đã cùng san sẻ đầy vơi nỗi niềm
Cuộc đời trói phận buộc duyên
Hai ta cùng muốn có miền vô ưu
Thẩn thơ ngắm ráng trời chiều
Ngân nga cùng tiếng sáo diều trăng thanh
Gửi hồn vào tán lá xanh
Cùng yêu một giấc mộng lành tinh mơ
Đôi khi cũng lại ngẩn ngơ
Dậu hoa vàng đã tím bờ sương buông
Và đôi khi cũng lại buồn
Làm sao mà trách cánh chuồn chuồn kim.

11.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSun Dec 06, 2020 10:13 pm

Nhận

Lang thang trong cõi vô thường
Những mong nhặt một chút hương sưởi lòng
Đời bao khúc ngoặt khúc cong
Lượm đây một chút trắng trong cho mình
Vẫn còn tia sáng lung linh
Vẫn còn giọt nước ngọt lành làn môi
Quên đi một chút chơi vơi
Nhận thêm dịu ngọt những lời quý yêu.

12.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSun Dec 06, 2020 10:15 pm

Yên bình với thơ

Thơ em chan chứa nỗi niềm
Cho người trăn trở từ miền xa xôi
Biết thời gian chẳng thể vơi
Nguyện thề gắn bó suốt đời cùng thơ

Thì thầm em chạm bến mơ
Chạnh lòng trao gửi đợi chờ người lên
Biển dào dạt biển mông mênh
Dẫu tan vào cát vẫn bên cạnh nàng

Như là ngõ vắng hoa vàng
Đợi nhau mãi chẳng ngại ngùng đêm thâu
Chuyện đời bãi bể nương dâu
Ước gì ta vẫn đậm sâu ân tình

Đêm nay thơ với chúng mình
Cùng nhau hưởng phút yên bình người ơi.

13.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSun Dec 06, 2020 10:16 pm

Em đợi

Em đợi anh về để sẻ san
Chuyện đời đâu đó lắm trái ngang
Bình yên khao khát bình yên mãi
Anh có biết chăng giấc mộng tàn.

Em đợi anh về tình chứa chan
Như tia nắng mới cứ dâng tràn
Cỏ cây hoa lá cùng tươi tốt
Rạo rực ô kìa xuân đã sang.

Ước chi cuộc sống bớt gian nan
Ta sẽ cùng sau dệt mộng vàng
Tri kỉ tâm giao mình mãi mãi
Chia sẻ  cùng nhau tình chứa chan.

14.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSun Dec 06, 2020 10:17 pm

Chẳng rời

Không chê chẳng trách thiệt vui
Nhẹ nhàng chỉ bảo thế rồi là quen
Thơ dài anh gởi từng đêm
Từng dòng chữ nhỏ hiện lên ấm lòng
Gởi theo nỗi nhớ niềm mong
Gởi theo cả những ngóng trông đợi chờ
Mang theo một chút ngẩn ngơ
Mang theo một chút thẫn thờ đêm sâu
Tình thơ ơi chớ bạc mầu
Giữ gìn cho đến mai sau chẳng rời.

15.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSun Dec 06, 2020 10:17 pm

Ừ thôi!

Bao lần ta ước gặp nhau
Sẻ chia tâm sự trao câu ân tình
Thấu tường những nỗi ba sinh
Để quên đi chút gập ghềnh tháng năm
Nhưng ai lặng lẽ âm thầm
Chối từ khao khát một lần...
Ừ thôi!

15.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSun Dec 06, 2020 10:17 pm

Níu duyên hẹn hò

Em nào đâu có buồn anh
Chỉ là một chút mong manh u sầu
Trải lòng bãi bể nương dâu
Ước chi có một cội sâu rễ bền
Sao trời vẫn sáng ở trên
Ông tơ bà nguyệt tạo nên nỗi niềm
Bến sông vẫn đợi con thuyền
Xuôi về chốn cũ níu duyên hẹn hò...

15.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSun Dec 06, 2020 10:18 pm

Chỉ một

Một lời an dạ ấm lòng
Một câu mà mãi ngóng trông đợi chờ
Có mình ta bớt bơ vơ
Bên ta mình chẳng hững hờ ai ơi

Một lần ao ước thảnh thơi
Một đời khao khát tình đời mênh mông.

16.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:35 pm

Một ngàn năm

Một ngàn năm trước biết  nhau
Để rồi đến một ngàn sau vẫn chờ
Xa một chút thấy bơ vơ
Xa thêm chút nữa ngẩn ngơ cả đời
Đừng quên đấy nhé người ơi
Dẫu ngàn năm nữa vẫn cười cùng em

17.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:36 pm

Hai mình là một hồn thơ

Hai mình là một hồn thơ
Nhớ rồi ta nhớ để chờ đợi nhau
Kể từ nay tới mai sau
Nguyện cùng ý hợp tâm đầu hai ta
Cho tình thơ mãi thiết tha
Cho tình thân mãi đậm đà vẹn nguyên
Giữ cho ấm áp chữ duyên
Để hồn hai đứa cùng miền náu nương.

18.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:36 pm

Mai em về bến mộng


Mai em về bến mộng
Hỏi anh có theo cùng
Thuyền em lướt cung sông
Chở theo bao câu hát
Neo giọng hò man mác
Ru lòng cùng trăng sao
Lồng lộng ngắm trời cao
Gửi hồn cùng con thác
Theo áng mây sáng bạc
Bến mộng mai em về

Chắc là anh chẳng chê
Cùng em ta cập bến.

17.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:37 pm

Tự biết

Lẽ đời biết tự xoá đi
Cái không còn xứng giữ gì thêm đau
Kể từ trước đến mai sau
Nếu không thương chớ làm sầu tim ai
Một lần dứt dẫu chưa phai
Nhưng thôi đừng có dối hoài khó thương.

19.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:39 pm

Hứa rồi anh có về không

Hứa rồi anh có về không?
Bến em có sợi tơ hồng trói chân
Nhớ nghe anh đến một lần
Cùng nhau vin dậu cúc tần trốn ai.
Hứa rồi đừng có nhạt phai
Hoa bằng lăng tím níu hoài tiếng ve
Ríu ran tiếng cuốc kêu hè
Hoa vàng trước ngõ tình quê dịu dàng.

Nhớ về nghe dẫu muộn màng
Hứa rồi chớ để trăng vàng khuyết hao.

19.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:39 pm

Như là anh đó

Chẳng lung linh chẳng ảo huyền
Chỉ là một chút cái duyên mặn mòi
Mang hương vị của đất trời
Mang tình yêu của con người mê say
Gửi vào hơi ấm đôi tay
Đem vào câu chữ động lay tâm hồn
Trái tim vẫn mãi sắt son
Ngàn năm sau cũng vẫn còn mộng mơ
Tình thơ đến tự bao giờ
Như là anh đó mãi chờ đợi em...

19.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:40 pm

Ngọt ngào

Anh đừng có "chết "em buồn
Hứa rồi sao lại định chuồn đi đâu
Anh mà "chết" em rất sầu
Rồi thì bến mộng mang mầu đơn côi.

Hỏi là em hỏi vậy thôi
Muốn nghe lần nữa những lời tơ vương
Ngẩn ngơ nhớ ngẩn ngơ thương
Ngẩn ngơ canh cánh đêm trường đợi tin

Nhớ nghe anh bến bình yên
Mộng vàng ta dệt cho thêm ngọt ngào.

19.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:41 pm

Có chi?

Đa sầu nhạy cảm ai ơi
Vướng trần một chút thế rồi cũng đau
Băn khoăn trằn trọc canh thâu
Để cho con chữ nhuốm màu tương tư
Trót lòng yêu những vần thơ
Khi đằng ấy vắng thẫn thờ vào ra
Ơ hay! Cứ nhắc người ta
Nôn nao một chút thôi mà có chi.

20.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:41 pm

Cỏ mềm

Cỏ mềm ơi níu chân ai
Đừng cho người ấy quên hoài lối xưa
Cùng ai khi sớm khi trưa
Sẻ chia nhau những nhặt thưa nỗi đời
Cỏ mềm ơi mãi xanh tươi
Để mà lắng đọng tiếng cười sáng nay
Cỏ mềm ơi mi có hay
Rượu hồng mình uống chung này cùng ta...

20.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:41 pm

Xưa- nay

Kệ cho nước chảy đá mòn
Tình thơ ta mãi vẫn còn vẹn nguyên
Như là có kiếp tiền duyên
Bây chừ nối lại hai miền xưa nay
21.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:42 pm

Vì tương lai

Kiếp này đã lỡ, kiếp sau
Tay trong tay, rũ cái sầu bỏ đi
Vượt qua chán nản hoài nghi
Giữ niềm tin nhỏ cũng vì tương lai.

21.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:43 pm

Vầng trăng khuyết

Vầng trăng khuyết ở cuối trời
Sao em lại cứ chơi vơi thế này
Trăng ơi sao cứ hao gầy
Để người quân tử mải say không màng
Ừ thôi đừng có thở than
Chút tình đã muộn duyên tan mất rồi.

21.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:43 pm

Vỡ

Bến mộng nào có còn gì
Em vừa tìm đến anh đi mất rồi
Tưởng rằng dệt mộng xanh tươi
Bây chừ mộng lại chia đôi ta mình
Đâu còn những ý thơ tình
Đâu còn câu chữ lung linh ngọt ngào
Ngỡ về bến mộng xôn xao
Ai dè bến mộng nao nao đượm buồn
Chiều nay bến mộng mưa tuôn
Dập vùi tan nát cánh chuồn chuồn kim.

21.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:43 pm

Lạt mềm buộc chặt

Nếu mà anh muốn xiềng em
Hãy tìm cho được lạt mềm đó nghe
Để em còn được đi khoe
Có người muốn níu em về phương xa
Nhớ lời em dặn đó nha
"Lạt mềm buộc chặt" hẳn là thành duyên.

22.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:44 pm

Đừng nhoà

Từng câu chữ nối thành dòng
Cám ơn người đã đồng lòng cùng em
Nỗi niềm san sẻ từng đêm
Những mong hai ngả chung miền từ đây
Vầng trăng kia có hao gầy
Vẫn soi sáng vẫn đủ đầy đó thôi
Cho hai ngọn núi đơn côi
Đêm đêm chụm lại đầy vơi nỗi buồn
Tỏ tường cho đến ngọn nguồn
Khát khao trong cõi vô thường thuỷ chung
Cùng nhau xây cõi mộng lòng
Tình thơ mãi mãi sáng trong đừng nhoà.

22.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:44 pm

Sao lại phũ phàng

Đời đang cần những tiếng cười
Mua vui một chút cho đời thiệt đâu
Lạt mềm mà được làm dâu
Còn hơn kiềng bạc chịu đau (vì) kiến vàng
Em khoe để đẹp lòng chàng
Cớ chi anh lại phũ phàng chê bai.

22.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:45 pm

Còn một chút này tình thơ

Được chăng níu lại được chăng
Hay là chú Cuội chị Hằng như nhau
Để rồi thâu lại đêm thâu
Nàng thơ ấm ức trút sầu vào thơ
Chàng thì ra ngẩn vào ngơ
Chuyện ngàn năm trước bây giờ dứt day
Cũng vì đắm cũng vì say
Tình thơ còn một chút này hai ta.

23.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:45 pm

Đừng lìa xa thế

Nếu mà thơ phải lìa tan
Trời ơi sao lại phũ phàng với thơ
Bao lần nhớ ngẩn nhớ ngơ
Bao lần chẳng thể hững hờ phút giây
Khi vui ta đến chốn này
Khi buồn một áng thơ gầy vẫn vui
Vén vun cho đượm tiếng cười
Nâng niu giữ lại một thời thần tiên
Cớ chi vừa mới bén duyên
Vội tan chảy cả hai miền thực hư.

Đừng lìa xa thế. Bất ngờ.

23.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:46 pm

Giữ tròn kí ức

Mang thơ treo tận trời xanh
Lại còn rủ liễu giăng mành làm ngơ
Để cho núi biếc hững hờ
Để dòng sông cũng lững lờ chảy trôi

Gió mưa chi cứ bời bời
Rối tơ mảnh chỉ cho đời trái ngang
Heo may hùa với lá vàng
Rung chi cây để dở dang lộc tình

Câu thơ níu lại ta mình
Và yêu chữ nghĩa chữ tình chữ nhân
Cớ sao cứ phải ngại ngần
Giữ tròn kí ức ngàn năm quay về.

24.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:46 pm

Ngàn năm mãi đợi

Ngàn năm mãi đợi. Ta về
Tơ hồng vấn vít duyên se chắc rồi
Trông ai trông đứng trông ngồi
Ngàn năm mãi đợi một lời sắt son
Nước kia chảy đá phải mòn
Thời gian trôi tấm lòng son chẳng mờ
Ngàn năm mãi đợi. Bến mơ
Thì thầm kí ức chảy từ ngàn năm.

25.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:47 pm

Gặp nhau

Cõi trần ta đã gặp nhau
Tương tư bến mộng một màu tương tư
Duyên mình đã níu từ xưa
Bây giờ hong lại cho nhừ kẻo quên
Dẻo dai một sợi lạt mềm
Thầm thì như ánh trăng đêm gọi mời
Lung linh như tiếng em cười
Tình ai thơ nhuộm hồng tươi cõi hồn.

25.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:48 pm

Mây và gió chiếu đời ta trải
Khoan nhặt gì cũng phải gảy thôi
Đàn xưa một nhịp bồi hồi
Để nay luống những ngậm ngùi lòng nhau.

22.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:49 pm

Biển tình

Kính tặng những thi nhân đã đến biệt thự Hương Cau- biển Thịnh Long

Biển tình sao vẫn đơn côi
Tại em không đến để tôi một mình
Thịnh Long sóng vỗ dập dềnh
Hương Cau nơi ấy Biển tình vắng em.

26.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:49 pm

Cho lòng nhẹ tênh

Lời thương nhờ gió nhờ mây
Gửi về ấm áp bàn tay chai sần
Chuyện xưa xửa dẫu ngàn năm
Vẫn tinh khôi vẫn vạn lần vẹn nguyên
Cùng nhau khắc trọn lời nguyền
Chẳng ham sánh chữ thuyền quyên anh hùng
Nhưng mà vẫn ước vẫn mong
Gặp nhau bến mộng cho lòng nhẹ tênh.

26.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:52 pm

Cứ mong

Cứ mong dẫu chẳng còn gì
Vết thương xưa sẽ quên vì thời gian
Oán sầu cùng với thở than
Trăm năm níu cuộc tình tàn gió bay

Không còn chi cứ đắm say
Duyên kia mình níu tình này mình vun
Lời nguyền mãi mãi sắt son
Thề xưa hẹn cũ vẫn còn chẳng phai.

28.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:52 pm

Lựng chiều hoàng hôn

Từng đêm khắc khoải canh thâu
Tiếng ve gọi hạ thêm sầu lòng ai
Trở trăn thao thức đêm dài
Tương tư một khúc ai hoài mùa sang

Gió rung cây trút lá vàng
Trong veo con mắt tình tang đợi chờ
Giật mình chợt tỉnh cơn mơ
Mộng tình ai thả bến bờ nào neo.

Lắng nghe kìa tiếng ve kêu
Dệt xong chiếc áo lựng chiều hoàng hôn.

28.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:53 pm

Cho con

Chúc mừng sinh nhật con gái Phạm Hoàng Thi Hoàng

Hôm qua tròn tuổi mười lăm
Con như là ánh trăng rằm xinh tươi
Trong mơ mẹ thấy con cười
Ngây thơ như thể lúc hồi lên ba
Cho con mẹ chẳng mua quà
Biết con bận học việc nhà mẹ lo
Hồn nhiên con hát thật to:
Chúc mừng sinh nhật là do mẹ làm
Hôm qua tròn tuổi mười lăm
Nâng niu chăm sóc mẹ phần con yêu.

30.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:53 pm

Nốt trầm

Hình như mình đã tương tư
Hình như mình cũng vu vơ nhớ thầm
Bóng hình ai đó tri âm
Nặng tình tri kỉ nốt trầm tình thơ.

30.5.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:54 pm

Cho đời thêm yêu

Em đừng gửi cái nắng hanh
Cũng đừng san cái trong lành cho tôi
Vòm mây ngũ sắc xin thôi
Chỉ cần chút nhớ cho đời thêm yêu.

1.6.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:55 pm

Trót

Trót khờ dại, trót vu vơ
Trót đeo cái chữ mộng mơ trong đầu
Ba sinh dẫu có bể dâu
Nốt trầm mãi mãi xanh câu thơ tình.

1.6.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:55 pm

Bến mộng ta về

Bến mộng ta về với thuở xưa
Người ơi đã đến hay là chưa
Ngàn năm tình cũ còn vương mãi
Lắng đọng hồn ai tiếng gió đưa

Bến mộng ta xây tự thuở nào
Một tình yêu lớn thật thanh tao
Tìm về ân nghĩa tình tri kỉ
Mỗi sớm mỗi chiều ta đổi trao

Dẫu là chẳng được ở gần nhau
Chia sớt ưu tư tỏ nỗi sầu
Bến mộng ngàn năm ta gởi lại
Nhân duyên ngày cũ mãi bền sâu

Hồn lang người ấy gởi cho ta
Tiếng vọng cảm thương từ rất xa
Thấm thía trọn đời đem cất giấu
Nếu phai thì sẽ chẳng tìm ra

Hạnh phúc ai cầu mong đến đây
Như Hàn Mặc Tử mãi mê say
Hồn thương giữ trọn tình thương nhớ
Bến mộng ta về mộng ngất ngây...

2.6.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:59 pm

Con đường mãi xanh.

Tình cờ lạc một bước chân
Bỏ đi lại thấy bâng khuâng bồn chồn
Tim ta như có sóng cồn
Nhớ ai ai nhớ dạ hồn chẳng yên

Trời chiều bóng nắng đang nghiêng
Bến xưa vẫn một con thuyền đang neo
Thầm thì tiếng gió đang reo
Chuyện ngày xưa ấy vẫn theo nhau về

Gió trăng vời vợi tình quê
Tình thơ hai đứa đắm mê mỗi ngày
Xa xôi từ bấy đến nay
Chờ nhau quấn quýt vơi đầy vấn vương

Trong tim khắc trọn yêu thương
Dẫu xa ngàn dặm con đường mãi xanh.

4.6.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 9:59 pm

Mười chữ thương

Một thương thích thú văn chương
Hai thương nhung nhớ mái trường thân yêu
Ba thương hoa nụ yêu kiều
Bốn thương mái tóc ngả chiều ngát hương
Năm thương làn khói quyện vương
Sáu thương mây trắng mãi nương bầu trời
Bảy thương người ít rong chơi
Tám thương hoài niệm một đời chẳng quên
Chín thương chữ kết bình yên
Mười thương thương hết mọi miền nhân gian..

Cám ơn anh UVK đã ghé trang thơ TH. Kính chúc anh luôn mạnh khoẻ và có nhiều thơ hay, dễ thương.

6.6.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 10:00 pm

Sông thương

Thuyền ai về với sông thương
Để quên đi những đêm trường lẻ loi
Khát khao nay đã gặp rồi
Gió nâng cánh hạc cho đời thêm yêu
Bến tình đã hết cô liêu
Trăng vàng mộng ước cầu kiều ta sang
Thơ em cùng với tình chàng
Đêm đêm thủ thỉ dịu dàng bến mơ
Ước ao nay chẳng hững hờ
Lối đi đã có một bờ hoa xuân

Sông thương ai đến một lần
Gửi thương gửi nhớ trong ngần cho nhau.

6.6.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11245
Xem : 88743
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitimeSat Dec 12, 2020 10:01 pm

Xa rồi Thịnh Long

Rì rào tiếng sóng Thịnh Long
Biết rằng người nhớ người mong ta về
Lẻ loi chân bước bờ đê
Hồn còn gửi lại ở quê nhà người
Thịnh Long xanh biển xanh trời
Hương Cau vẫn nhắc để rồi nhớ thêm
Hàng cây ghế đá bậc thềm
Chút xưa còn nhắc có đêm ai ngồi
Anh về bữa ấy đơn côi
Nhớ hình bóng cũ...xa rồi Thịnh Long

7.6.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 15 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 15 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20  Next
 Similar topics
-
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trăng Hoàng Liên xuống phố
» Sao lại làm ngơ
» KHÔNG CÓ EM

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Hoàng Liên Sơn :: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn-
Chuyển đến