Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 

 Trang Thơ Hoàng Liên Sơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20  Next
Tác giảThông điệp
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11197
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeFri Oct 22, 2021 9:12 pm

MƯA ĐÊM

Đêm đã khuya giọt rơi tí tách
Là rèm khua lách cách ngoài hiên
Bao nhiêu tâm sự nỗi niềm
Gói vào trong nớ gửi miền vô ưu

Biết là ảo mà lòng cứ nhớ
Để bây chừ dang dở dở dang
Phận ơi sao thật bẽ bàng
Châu sa giọt vắn gửi chàng ngoài kia

Tình một thoáng bây giờ chia cắt
Đã từng thề môi mắt mắt môi
Trách gì con gió mồi côi
Lang thang rong ruổi cuối trời rồi tan

Lời ước hẹn giờ đây đã nát
Sóng xô bờ xoá cát khắc ghi
Tình ơi sao nỡ chia ly
Đừng rơi hạt lệ chỉ vì...Đêm Mưa.

12.5.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11197
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeFri Oct 22, 2021 9:13 pm

VỠ TIM

Cái thời vấp ánh mắt em
Cớ sao chẳng chịu đánh phèn cho trong
Xuyến xao cất vội vào lòng
Bỗng dưng vấp phải môi hồng đã xa
Bây giờ em của người ta
Xin anh đừng vấp kẻo mà...VỠ TIM..

12.5.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11197
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Oct 25, 2021 9:44 pm

THÔI ĐÀNH

Chém cha cái lão trời già
Cớ chỉ lại để người ta nóng đầu
Tắm rồi có mát được đâu
Thôi đành tìm giấc ngủ sâu...Thôi đành

Ngoảnh tìm trong cõi ba sinh
Kiếm cho một chút lòng tin thật rầy
Trợt da máu chảy gối chầy
Hết rồi ư? Những đắm say một thời...

Nói lời sao chẳng giữ lời
Để ai côi cút bên đời bơ vơ
Nhạt rồi chút gọi tình thơ
Trở về chốn cũ ngẩn ngơ...ta về



15.5.2018 SH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11197
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Oct 25, 2021 9:46 pm

THAM...

Hôm nao anh “vấp” môi hồng
“Vấp” đôi mắt đẹp mà lòng xuyến xao
Bữa nay muốn “tựa” má đào
“Tựa” đôi mắt sáng như sao trên trời
Liễu mềm “tựa” chút để chơi
Đôi môi cũng “tựa” để cười với hoa
Bồng bềnh “tựa” cả trăng ngà
Ngẩn ngơ “tựa” cửa...ai đà “tựa” lưng?

16.5.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11197
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Oct 25, 2021 9:47 pm

VẪN DUYÊN

Vườn nhà ngút ngát màu xanh
Mời nhau chỉ có bát canh quả cà
Tình quê vẫn mãi đậm đà
Tình thơ luôn cứ mặn mà người ơi
Thiết tha mời bậu ghé chơi
Bánh chưng rất sẵn cơm xôi lại nhiều
Đò kia dẫu có muộn chiều
Đôi bờ sóng vỗ mái chèo vẫn duyên.

20.5.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11197
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Oct 25, 2021 9:50 pm

KỈ NIỆM

Còn đây bao tiếng thương yêu
Vấn vương sâu lắng trong chiều hoàng hôn
Mây bay cho nắng u buồn
Người xưa ơi hỡi có còn...nhớ mong.

22.5 2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11197
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Oct 25, 2021 9:53 pm

Tìm đâu

Thảnh thơi nào biết tìm đâu
Khi hoàng hôn phủ mắt nâu bóng tà
Trái tim chẳng thể chia ra
Một hình một bóng dẫu là...xám mây...

23.5.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11197
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Oct 25, 2021 9:54 pm

SAO MÀ

Sao mà cứ trái ngược nhau
Người vui vui hết người sầu sầu đeo
Ừ thì nước cứ trong veo
Ừ thì lá cứ xanh reo hết mùa
Này thì trái đỏ mà chua
Này thì số phận cợt đùa...vậy thôi.
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11197
Ngày Tham Gia : 09/03/2016

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Oct 25, 2021 9:56 pm

VỠ VỤN

Đã bấy nhiêu ngày nhớ với thương
Đôi ta hứa hẹn mãi chung đường
Cùng em bến mộng nương nhau tới
Nắm chặt bàn tay mặc gió sương

Sao nỡ vội quên cái ước thề
Để lòng đau đớn cứ lê thê
Rũ đăng tìm đó xây nhà mới
Chặn hết ngày xuân bủa lối về

Nghẹn ngào như thể vỡ con tim
Giấc mộng ngày xưa chẳng kiếm tìm
Tan nát giấc mơ hồn nhạt thếch
Tình chi đâu tá? Hỏi gì tin

Đêm buông trở giấc sầu muôn ý
Vạn kỉ ngày nao ước hẹn gì
Bến mộng tan hoang thuyền bỏ bến
Hỡi ơi...chẳng thể ... nói từ ly...

27.5.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Oct 28, 2021 8:47 pm

TẬN CÙNG CÕI YÊU

Bao nhiêu nỗi nhớ niềm thương
Gửi vào khúc nhạc du dương ru hồn
Tơ tình tràn ngập cõi buồn
Sầu ơi thôi nhé bỏ buông đi rồi

Âm thầm ngày tháng cứ trôi
Nỗi niềm héo hắt ai người hiểu ai
Dặn lòng vững nhé đừng phai
Màu son son mãi nối dài cõi yêu

Trái tim dẫu có phiêu diêu
Nào đâu chối bỏ những điều khắc ghi
Ngỡ rằng chiều ấy người đi
Cung thương còn đọng sầu bi nỗi mình

Bấp bênh là chốn ba sinh
Mộng lòng còn thắm chữ tình bấy nay
Đuổi theo một áng mây bay
Hững hờ chi để chút cay nơi nào

Người ơi anh mãi ngọt ngào
Thương em như cái thuở nào gặp nhau
Thôi đừng buồn nữa anh đau
Thôi đừng hờn dỗi để cau mau già


Để mây phủ ánh trăng ngà
Hồn xưa lỡ bước chẳng xa lời nguyền
Mối tình vạn kỉ bình yên
Bến sông ngày ấy đón thuyền về thăm

Nguyện lòng một chữ trăm năm
Sông sâu cá lội biệt tăm vẫn chờ
Quẳng đi lo lắng vẩn vơ
Để con sóng vỗ đôi bờ thênh thang

Ầu ơ... gió cuốn lá vàng
Xua đi mây khói mênh mang mịt mùng
Chỉ còn em với nhớ nhung
Chỉ còn nhau nhé...tận cùng cõi yêu...

28.5.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Oct 28, 2021 8:49 pm

Niềm yêu xin vẫn ngọt ngào

Từng nhủ lòng thôi thì im lặng
Để cõi hồn ít nắng ít mưa
Vậy mà cái chuyện xửa xưa
Vùng mơ bến mộng vẫn chưa cầm bằng

Sao chẳng thể quên câu nguyện ước
Để bây chừ chân bước lẻ loi
Đường kia đằng ấy sánh đôi
Tay trong tay...miệng nở cười như hoa

Bao đêm rồi một mình lầm lũi
Chặng đường đời lủi thủi chông chênh
Giơ tay nắm chặt chữ tình
Mà sao lại thấy bấp bênh phập phù

Gửi trả lại cho ai nỗi nhớ
Rồi một mình bỡ ngỡ đêm buông
Chẳng vì lời ấy hứa suông
Để rồi lại tự diễn tuồng đơn côi

Ừ thôi nhé làm người rộng lượng
Cản chi đường đấng trượng phu kia
Trái tim người đã sẻ chia
Cho đời một chút nọ kia ngõ hầu

Thanh minh đấy ai mà chẳng biết
Có chăng là nuối tiếc đường tơ
Bây chừ thôi phải ngó lơ
Ra vào thoáng chốc ngẩn ngơ nhắc hoài

Thôi cứ để cho thuyền bung lưới
Cứ thênh thang mà cưỡi rồng vàng
Bến kia dầu có bẽ bàng
Vẫn mong thuyền lại sang ngang một chèo

Còn đây một khắc thôi chờ đợi
Để đêm về san vợi nỗi đau
Lệ rơi lã chã tim sầu
Dở dang ý tứ lệch câu thơ còm

Tim hồng ơi vẫn còn đập mãi
Kệ cho ai mê mải chốn nao
Niềm yêu xin vẫn ngọt ngào
Lau khô dòng lệ đã trào hoen mi...

1.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Oct 28, 2021 8:50 pm

THÔI THÌ

Thôi thì thôi cứ lặng im
Hãy làm hòn đá ngập chìm bấy nay
Thôi thì thôi cứ ngậm cay
Để cho bớt đắng những ngày xa xưa
Thôi thì chấp nhận thiếu thừa
Tan cơn nghẹn ứ cho chừa vội thương
Thôi thì quên vấn bỏ vương
Bàn chân hãy bước trên đường nhẹ tênh
Thôi thì ẩy cái chênh vênh
Giữ làm chi nữa nổi nênh cả đời...

2.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Oct 28, 2021 8:53 pm

TRẢ LẠI CHO NHAU

Trả nhau mọi sự vấn vương
Trả nhau quen thuộc con đường đã đi
Trả nhau một khúc tình si
Trả nhau vạn kỉ để khi mất còn

Trả nhau lời hứa sắt son
Trả nhau chung thuỷ mất còn bấy nay
Trả nhau cả đắm cả say
Trả nhau bao cái đắng cay ngọt bùi

Trả nhau hơn hết buồn vui
Trả nhau tất thảy ngậm ngùi đã qua
Trả nhau sâu sắc đậm đà
Trả nhau vóc ngọc dáng ngà hôm nao

Trả nhau thơm thảo ngọt ngào
Trả nhau cả khoảng trời sao đêm rằm
Trả nhau tất thảy xa xăm
Trả nhau hình cá bóng tăm lâu rồi

Trả nhau luôn cái chơi vơi
Trả nhau câu chữ ý lời ngày xưa
Trả nhau cả cái thiếu thừa
Trả nhau bậu nhé có vừa ý không

Trả nhau nỗi đợi niềm trông
Trả nhau trả cả cái thông cảm nhiều
Trả nhau hết tận cõi yêu

Trả nhau một tiếng sáo diều cô đơn

Trả nhau hết cả dỗi hờn
Trả nhau đâu tính thiệt hơn thua bằng
Trả nhau hết cả phũ phàng
Trả nhau cơ sự bẽ bàng đớn đau...

Tưởng lầm hay đã hiểu sâu
Với ta chỉ có một câu nhịn nhường
Hết rồi khi chẳng còn thương
Cũng đành biết thế vấn vương tội miềng...



“Trăm năm tu mới chung thuyền
Ngàn năm tu mới thành duyên vợ chồng”
Ngọt ngào tình cũng chẳng nồng
Chỉ cần thấu hiểu là lòng thảnh thơi...

Cám ơn ai nhé một thời cho nhau...

3.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Oct 28, 2021 8:55 pm

HẾT

Còn chi nữa để cho hồn lay động
Trên đường đời dài rộng dễ quên mau
Một chút thôi ai đào bới tim sầu
Tình đã hết nên rồi thơ cũng cạn...

5.5.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Oct 28, 2021 8:56 pm

CHO LÒNG NHẸ TÊNH

Nói làm chi thôi đành biết thế
Chuyện mất còn nhân thế này dư
Ta về gạt cái tương tư
Sầu đau bỏ bị cho thư thái lòng....

Cứ ao ước một ngày quả chín
Để bao đêm bịn rịn nhớ thương
Thuyền xa mà bến vấn vương
Làm sao hiểu rõ đoạn trường hôm nay

Thả cho hồn tung bay khắp nẻo
Bám chỗ nào cho dẻo cho dai
Hết rồi lá cũng đã phai
Găm vào nỗi nhớ cái gai vô hình...

Chẳng phải thấu chữ tình mới đó
Chưa định hình nên có hay không
Đường đời ư những chênh chông
Thôi thì trả hết cho lòng nhẹ tênh

6.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Oct 28, 2021 8:58 pm

NẶNG MỘT NỖI NIỀM

Có lẽ giờ đây đã rũa tàn
Chút tình ngày ấy mảnh băng tan
Tim côi ứ nghẹn tim côi vỡ
Còn thấu gì chăng một tiếng đàn

Một thuở tô son với trát mầu
Cũng là ảo ảnh thấy gì đâu
Bao đêm ngóng đợi lời âu yếm
Giờ bỗng rung lên khúc nhạc sầu

Héo úa tương tư héo úa rồi
Vầng trong khúc sáng dội hồn tôi
Bỗng dưng cắt đứt hà vô cớ
Đành đoạn thôi đành một khúc nhôi

Hết níu trì rồi phải bỏ buông
Khúc sông bồi lở sóng dập xuồng
Nghe như giông tố tuôn ào ạt
Ngày cũ đã rè một tiếng chuông

Cố ngoảnh dõi người đang ngó lơ
Cũng nên gạt hết mọi đường tơ
Vươn vai đứng dậy cho khoan khoái

Tĩnh trí bình tâm chớ mập mờ

Một kiếp phôi pha chữ nổi nênh
Trùng dương sóng cuộn bách lênh đênh
Nhủ rằng rũ hết vòng tơ rối
Để cõi lòng mình lại nhẹ tênh

Lặng thinh mà ngẫm hãy lặng thinh
Tìm kiếm vu vơ chút yên bình
Nỗi niềm xin gởi vào chân sóng
Người đó ta đây...nặng chữ tình...

9.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Oct 28, 2021 8:59 pm

MUỐN QUÊN

Muốn quên cho bớt nhớ nhung
Cớ chi cứ rối bòng bong thế này
Muốn quên để bớt đắm say
Cớ sao lại thấy nghẹn cay rối bời
Thôi đừng thương nữa người ơi
Mưa sa bão táp những lời xót xa
Ước gì mình bước được qua
Kệ xưa dẫu có mặn mà se duyên
Sóng xô nước đẩy đắm thuyền
Anh hùng đã hết thuyền quyên cũng mờ
Biết rằng chỉ một giấc mơ
Quên đi để khỏi tình cờ nhớ nhau
Nghẹn lòng khi gặp đôi câu
Như là cái buổi ban đầu...khó quên...

9.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeThu Oct 28, 2021 9:01 pm

TẠ TỪ...

Hứa là sẽ chẳng đổi vơi
Thế mà...người lại buông lơi...thế mà
Ngày xưa...thương mến...đậm đà
Bây chừ...lời hứa...quá xa ...bây chừ
Ước gì mình hết tương tư
Để cho ta nói tạ từ...được chưa???

9.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeFri Oct 29, 2021 10:32 pm

VU VƠ LÀ...

Thôi đừng khua gót để say
Hãy quên đi những tháng ngày lẻ loi
Nắng vàng đã trót rong chơi
Mù u bướm đậu qua thời đam mê

Vu vơ là chữ nguyện thề
Bỏ đi nón áo mà về...vu vơ


9.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeFri Oct 29, 2021 10:39 pm

VỀ VỚI BẾN MƠ

Rủ nhau về với bến mơ
Ngắm vầng trăng khuyết lửng lơ cuối trời
Trải hồn đi khắp muôn nơi
Nương vầng mây trắng ru đời thênh thang.

Sớm mai chờ giọt nắng vàng
Rót vào giấc mộng mơ màng mình ta
Nuôi tình thơ mãi mặn mà
Sông sâu nước cả đừng xa bến lòng.

16.6.2015 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeFri Oct 29, 2021 10:41 pm

CHỚ VÀO BẾN MƠ

Bến mơ ngày cũ hết rồi
Em về nơi ấy lẻ loi một mình
Sóng xô làm rã thuyền tình
Hồn nương lãng đãng bóng hình vẩn vơ

Xin đừng ... nhắc lại bến mơ
Chẳng còn chi nữa trăng mờ nhạt phai
Lưng tròng nhỏ lệ nhớ ai
Gió lùa buốt giá non Đoài phơi sương

Đâu rồi trăm mến ngàn thương
Đâu rồi luyến nhớ vấn vương mỗi chiều
Bến mơ phong cảnh tịch liêu
Lời thơ đâu xé nát điều xa xưa

Ầu ơ... trong tiếng gió đưa
Hồn Lang đã thoái...như cưa buốt hồn
Để Hồn Nương...lệ trào tuôn
Đừng về bến cũ...lòng buồn xót đau

Ước gì cho đến mai sau
Ước gì buông được nỗi sầu chia ly...
Giá mà xoá được câu thề
Giá mà rũ hết đam mê ngày nào...

Xin người đừng có ước ao
Nếu cùng ai đó... chớ vào bến mơ...

11.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Nov 01, 2021 7:34 pm

GỌI LÀ

Có một con đường
Gọi là quá khứ
Có một trắc trở
Gọi là chia phôi
Có một lẻ loi
Gọi là đơn độc
Có một cột mốc
Để tình đôi nơi
Có một chơi vơi
Gọi là...chấm dứt...

11.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Nov 01, 2021 7:36 pm

KIẾP PHÙ DU

Cái kiếp phù du có thế thôi
Mặc đời giông tố cứ buông trôi
Ba sinh trần thế sao mà ngắn
Đứng lại trông coi nửa kiếp đời

Mon men ảo ảnh tưởng rằng vui
Đụng phải bình vôi ấy quả sui
Sôi sục bốc hơi nghe ngỡ chín
Ai dè...thùng rỗng...trái thì  đui.

12.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Nov 01, 2021 7:37 pm

ĐỪNG TIN

Đừng tin nhé lời ngọt ngào êm ái
Quả thật tình là trái đắng đấy em
Để rồi thao thức từng đêm
Để rồi rớt lệ bên thềm trơn rêu
Trượt chân mẻ trán đầu bươu
Một mình ráng chịu đừng kêu ca gì...

13.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Nov 01, 2021 7:38 pm

NHẶT NẮNG CUỐI CHIỀU

Cuối chiều nhặt cọng nắng
Ai bỏ rơi bên thềm
Một chút nghe dịu êm
Thì thầm như sương gió

Cơn mê lòng bỏ ngỏ
Mơn man khi đêm về
Quên cả những nhiêu khê
Những nỗi đời cay đắng

Cuối chiều nhặt cọng nắng
Ở cuối chân con dốc
Hong con tim đang mốc
Làm tan hết não nề

Sự đời đâu có thể
Trơn tru và công bằng
Đầy rẫy những trái ngang
Đang rập rình phía trước

Có một ngày dừng bước
Chẳng nhặt cọng nắng rơi
Bởi thấm thía sự đời
Nhận và cho... rất khó...

Thôi thì đành  để ngỏ
Những câu thơ...yếu lòng.

14.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Nov 01, 2021 7:39 pm

ĐÀNH BỎ LẠI SAU

Cũng bởi vì  thơ nên gặp nhau
Gặp nhau chẳng hợp mới càng đau
Càng đau càng níu thêm đau nữa
Đau nữa nên đành bỏ lại sau...

17.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Nov 01, 2021 7:39 pm

Chẳng còn chi

Dõi mắt trông sang chẳng thấy gì
Thôi đành chấp nhận sự ra đi
Cố co kéo lại nhưng toàn rã
Cũng ngậm ngùi thôi để biệt li

Nhưng biết rồi ra sợ cái gì
Một mai phương ấy cũng chia li
Theo chồng bỏ cuộc đam mê ảo
Đàn hỡi...bung rồi...chẳng còn chi.

17.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Nov 01, 2021 7:40 pm

NGƯỜI KHÁCH CUỐI CÙNG???

Đến khi nào đấy tim ơi
Nhét bao nhiêu khách trong đời nữa đây
Đếm đong cẩn thận kẻo đầy
Chuyến xe tình...
Mãi ngất ngây
Bởi tình...
Rồi đây trong cõi ba sinh
Ai người khách
Lạ
Đinh ninh
Cuối cùng???

18.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeMon Nov 01, 2021 7:45 pm

THƠM HƯƠNG CUỘC ĐỜI

Đong đầy một khắc cũng xuân
Dẫu xa xôi vẫn vạn lần nhớ thương
Ý thơ trải mọi cung đường
Tình thơ trong trẻo thơm hương cuộc đời.

19.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeFri Nov 12, 2021 9:28 pm

TÌNH YÊU ĐÂU KỂ

Một già một trẻ yêu nhau
Tóc xanh kề với mái đầu bạc phơ
Vậy mà vẫn cứ mộng mơ
Nâng niu ấm áp từng giờ kề bên

Vẫn là cuộc sống bình yên
Vẫn thương yêu vẫn vẹn nguyên chữ tình
Nhọc nhằn trong cõi ba sinh
Sướng vui đau khổ chúng mình sẻ chia



Bình minh cho tới canh khuya
Tựa vào nhau để vỗ về niềm vui
Dèm pha dè bỉu đẩy lùi
Anh cùng em suốt cuộc đời thuỷ chung

Cái duyên mình đã tương phùng
Càng yêu cái phận ngại ngùng làm chi
Trẻ già đâu có sá gì
Tình yêu không tuổi xuân thì mãi xuân...

22.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeFri Nov 12, 2021 9:32 pm

Trót

Trót một lần
Lạc chân vào ngõ vắng
Ngẩn ngơ chiều
Cho con nắng vàng hoe
Muốn trở lại
Chân khê mòn lối cũ
Cánh hoa thề
Ủ rũ trước đam mê.

TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeFri Nov 12, 2021 9:34 pm

Trót (TT)

Trót đam mê trót dại khờ
Trót yêu một nhánh vàng mơ hẹn hò
Trót đa mang với lòng đò
Để cho sông cả gió to dập dềnh
Trót thương ý nghĩ đa tình
Để cho chân cứ lặng thinh vô hồn
Trót dâng hết mọi ngọn nguồn
Để câu thơ nổi sóng cồn hờn ghen...

TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeFri Nov 12, 2021 9:35 pm

Tiêu tan

Tiêu sầu
Một chén quỳnh tương
Mà sao
Cứ níu
Cứ vương
Chẳng tàn
Người ơi
Nếu cuộc tình tan
Hãy cho tôi
Một bản đàn
Biệt ly...

TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeFri Nov 12, 2021 9:45 pm

"Anh tự nhủ! Không rời bến mộng
Cùng bên em dòng sống tình thơ"


GẶP CÂU THƠ CŨ

Đó là anh nhủ đấy nha
Cớ sao giờ lại bỏ xa bến rồi
Để thơ em cứ lẻ loi
Còn đâu dòng sống bên đời mộng mơ
Thuyền kia giờ đã hững hờ
Tìm sang bến mới...mà ngờ ngại nhau
Gốc đa đã tróc dạ sầu
Gặp câu thơ cũ lòng đau...quặn lòng.

22.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeFri Nov 12, 2021 9:49 pm

"Cây đa tróc gốc đi rồi
Thuyền sang bến khác ta ngồi đợi ai?"

ĐỢI AI

Khung trời nhỏ bé eo cong
Thuyền sang bến khác cập sông rộng dài
Vẫy vùng tìm ánh ban mai
Một chân trời mới ngân hoài mộng mơ
Nơi này...cô lẻ bơ vơ
Lật từng mảnh vụn...tìm thơ giải sầu...

Thôi mà...có kể chi đâu
Hết thương cảm hết bạn bầu sớm hôm
Lấy gì bày tỏ nguồn cơn
Mượn câu thơ cũ bớt buồn đôi giây...
Rượu không biết uống mà cay
Tình không biết giữ...giờ đây tiếc hùi...

23.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeFri Nov 12, 2021 9:51 pm

Xin lỗi ta...

Cứ nghĩ rằng
Tìm một chút hơi ấm đêm khuya
Bớt giá lạnh khi lòng buồn tê tái
Cứ nghĩ rằng
Tìm một chút bờ vai
Để tựa hờ mong manh khi lòng yếu đuối
Cứ nghĩ rằng
Bởi vì mình nông nổi
Nên tìm nơi chín chắn để sẻ chia
Có gì đâu
Chỉ một chút đi về
Một lời an ủi suông khi đời ta xô lệch...
Ừ!
Ta bỗng giật mình sợ hãi
Thế thôi ư?
Chẳng lẽ thế này ư...?
Thôi!
Ngậm ngùi
Ta xin xoá những mộng mơ
Xin xoá cả những dại khờ chia sẻ...
Ta xin lỗi những gì là quá khứ
Hãy ngủ yên xin chớ sóng cồn
Xót xa!
Ta xin lỗi những gì ta đã trót tin
Xin lấy lại những nghi ngờ thuở ấy
Sự thật ơi!
Đời là như vậy.?
Ngậm ngùi
Ta xin lỗi ta ơi..!

TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeFri Nov 12, 2021 9:53 pm

TỰ TIN

"Bởi thuyền vẫn lướt xuôi chèo mái
Nào có đổi thay khúc nhạc lòng!..."


Lời nguyền mình vẫn còn đây
Chứa bao nhung nhớ vơi đầy chẳng quên
Chỉ là một chút thuyền nghiêng
Sóng xô gió ruổi chưa yên mái chèo
Một ngày kia hết gieo neo
Khúc nhạc lòng vẫn vang reo bốn mùa.

24.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeFri Nov 12, 2021 9:58 pm


DUYÊN ĐẦU ĐÂU PHẢI LÀ EM


Cũng là má phấn môi son
Duyên đầu em chẳng héo hon đâu mà
Hội Lim em đến hôm qua
Tìm người khăn xếp mặn mà duyên sâu

Còn anh anh ở nơi đâu
Nhận xằng là mối duyên đầu với em
Hôm nao trăng tỏ đầu thềm
Người ta đã trải chiếu êm mời ngồi

Nghĩa là em chẳng lẻ loi
Cớ sao anh lại nói lời rẽ duyên
Dẫu chưa phải ván đóng thuyền
Nhưng tình em đã bình yên một bề

Kệ ai trưa sớm đi về
Bên đây đã trót si mê tình nồng
Áo hoa guốc đỏ môi hồng
Xin chào người nhé cầm lòng mà đi

Thôi anh đừng có trồng si
Dẫu sao cũng chẳng ích gì nữa đâu
Em không phải mối duyên đầu

Xin anh đừng có cơ cầu  nữa nha...

25.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeSun Nov 14, 2021 7:53 pm

THẮM TÌNH THƠ


Tự nhiên xin lỗi thấy rầu
Cũng chỉ là chuyện đẩu đâu ấy mà
Vui thơ cho thấy đậm đà
Quên đi cái buổi xế tà hoàng hôn

Mới nghe thiên hạ họ đồn
Rằng là phía ấy tâm hồn đầy thơ
Lúc nào cũng mộng cũng mơ
Muốn làm quen chẳng thân sơ ngại ngùng

Bậu đây cũng thích tương phùng
Để coi ý tứ người dưng thế nào
Mong thơ luôn cứ tuôn trào
Thoả thuê nghiền ngẫm nặn nhào cho vui



Xua đi những cái ngậm ngùi
Thảo thơm gom góp tiếng cười bấy nay
Chuyện vui vui đến từng ngày
Chuyện buồn buồn sẽ thổi bay về ngàn

Tình thơ bạn hữu chứa chan
Như dòng sông chảy ngập tràn trong veo
Bạc tiền có thể còn nghèo
Nhưng giầu nhân nghĩa thương yêu đừng buồn.

25.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeSun Nov 14, 2021 7:55 pm

ĐỢI TRÔNG CÁNH BUỒM

Đọc lại thơ ai bỗng thấy buồn
Nghe lòng hoang hoải dạ mờ sương
Phải chăng đã hết rồi thương cảm
Ý tứ lẻ loi vạn dặm đường

Bao bận ngóng rồi vẫn vắng tanh
Còn đâu hoa lá đậu trên cành
Phất phơ mầu khói nghe u ám
Lướt phím tơ chùng thoảng thật nhanh

Nức nở lòng sao nghe héo hon
Ngày vui chốn ấy hỏi đâu còn
Bỏ qua đường cũ đi tìm mới
Nước chảy trôi theo đá cũng mòn



Giật mình thảng thốt biết là đêm
Trăng tròn trăng khuyết nghe da diết
Thèm được kề vai ngồi lặng yên

Chữ phận chữ duyên chắc tại trời
Đẩy con thuyền nhỏ vượt ngoài khơi
Bão giông sóng lớn nên tơi tả
Hỏi đến khi nao cập bến đời

Bến mộng còn không tự hỏi ta
Cùng nhau nâng đỡ lúc chiều tà
Bóng đêm rồi sẽ tan đi hết
Hờn giận xem như sẽ lại qua

Da diết niềm ai tợ khúc sông
Lở bồi biến hoá đục rồi trong
Tình thơ thắm mãi ngân vang mãi
Anh cánh buồm xanh em đợi trông...

26.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeSun Nov 14, 2021 7:55 pm

ĐÊM

Đêm khuya canh cánh trong lòng
Biết rằng người có đợi trông như mình
Khát khao gặp bóng gặp hình
Mà sao chỉ có lặng thinh...mịt mùng...

26.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeSun Nov 14, 2021 7:56 pm

BIẾT RỒI

Biết rồi bát nước đổ đi
Còn mong hốt lại làm gì nữa đâu
Chỉ là một chút lo âu
Thuốc kia đắng lắm bệnh lâu liền mà...
Cái gì rồi cũng phôi pha
Biết rồi nhạt lắm mình... ta... biết rồi...

27.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeSun Nov 14, 2021 7:57 pm

HẾT RỒI

Hết rồi chỉ thế thôi sao
Xem như một chút nghẹn ngào cũng tan
Sự chi mới đó đã tàn
Thấu trong tiềm thức bẽ bàng lắm thay
Hết rồi cái nghĩa đã bay
Cái tình đã chết dạ gầy héo hon
Những là chung thuỷ sắt son
Mối tình vạn kỉ mãi tròn chữ duyên
Chẳng anh hùng chẳng thuyền quyên
Chỉ là thương cảm mà nguyền chữ yêu

Hết rồi thơ cũng bay tiêu
Còn đây sõng sượt con diều tả tơi
Hết rồi cả một cuộc chơi
Lệ buông lã chã lệ rơi xuống thềm
Hết rồi thao thức từng đêm
Chờ anh một tiếng nhẹ êm chúng mình
Hết rồi em hết rồi anh
Hết rồi thôi nhé ta đành xa nhau
Dứt day đau thật là đau
Hết rồi chẳng có mai sau...hết rồi...

TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeSun Nov 14, 2021 7:58 pm

RỒI QUÊN

Người sang nẻo ấy mới tinh
Bỏ ta lại với bóng hình cũ xưa
Người về nẻo ấy ban trưa
Bỏ ta lại với tím nhờ hoàng hôn
Người qua nẻo thôi buồn
Bỏ ta lại với héo hon thẫn thờ
Người vui nẻo ấy ngây thơ
Bỏ ta lại với xác xơ nỗi niềm
Người quen nẻo ấy ấm êm
Bỏ ta lại với bóng đêm nhạt nhoà
Người yêu nẻo ấy đậm đà
Bỏ ta lại với sân ga...cuối cùng
Xe đời còn chỗ hay không
Bao nhiêu khấp khểnh lòng vòng...
Rồi Quên...

26.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeSun Nov 14, 2021 7:59 pm

GỬI NGƯỜI ĐANG ỐM

Chị ơi đã hết ốm chưa
Hồn Quê xao xác lưa thưa lối về
Những vần thơ cũng ủ ê
Trông tin chờ đợi bạn bè ngóng sang

Trang thơ Thi Quán ngổn ngang
Nỗi niềm than thở nắng vàng thôi reo
Bạc tiền chắc chắn còn nghèo
Nhưng lòng vẫn ấm những điều sẻ chia

Gửi lòng vào lúc canh khuya
Hồn thơ toả sáng mọi bề nhớ thương..

29.6.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeSun Nov 14, 2021 8:00 pm

VỀ ANH NHÉ

Về anh nhé
Em đợi bên thềm vắng
Kệ trăng
Kệ sương ướt bờ vai
Hai đứa mình
Chẳng mã trúc thanh mai
Chân vẫn sóng
Trên đường đời hạnh phúc.

Về anh nhé
Dẫu cuộc đời lắm khúc
Nhiều thăng trầm
Và có lúc hờn ghen
Em vẫn đợi
Trên lối quen mình bước.
Mặc tố giông
Mặc ai đó thèm thuồng

Về anh nhé
Tay nắm chặt đừng buông
Hãy dìu nhau
Đi trên con đường mới
Ở bên nhau
Lòng mình vui phơi phới
Khó khăn nào
Ngăn trở được hai ta.
TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeSun Nov 14, 2021 8:02 pm

BIẾT BAO GIỜ...

Anh Bình Minh em Hoàng Hôn
Khi nao cũng chỉ nỗi buồn đeo quanh
Cái ngày mơ ước còn xanh
Tràn trề khát vọng an lành bên nhau
Bây chừ...thơ chẻ đôi câu
Tan hoang nỗi nhớ nhịp sầu lệch chân
Mong thôi cũng thấy ngại ngần
Còn không ai đó ân cần với ta
Đường đi cách trở quãng xa
Hình như đã hết mặn mà...Hình như
Đêm về...lòng bỗng ưu tư
Chạnh hồn ta biết bao giờ...trinh nguyên

6.7.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeSun Nov 14, 2021 8:04 pm

MẮT EM

Trăng lóng lánh
Soi mặt hồ nước biếc
Ly rượu đào
Làm ngây ngất môi nhau
Ô kìa em
Mắt sắc tựa dao cau
Dìm xuống đáy
Bao tình si thuở cũ...

Sương lãng đãng
Mặt hồ như đang phủ
Tấm khăn the
Màu tím ủ hồn xuân
Khói màu lam
Phơ phất khảy cung trầm
Ta khựng lại
Giọt hồ trong leo lẻo...

11.7.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeSun Nov 14, 2021 8:05 pm

ĐỊNH

Định mua một mớ rau tươi
Chợ chiều đã hết nụ cười héo hon
Định mua một mảnh tình con
Chợ đời chẳng có ai còn bán không
Định mua một búi tơ hồng
Nhưng anh cho hết đành lòng ngẩn ngơ
Định mua vội chút mộng mơ
Tần ngần chọn mãi được câu thơ gầy
Định mua một chút đắm say
Gặp phiên hờ hững mà cay...Thôi đành.

11.7.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeSun Nov 14, 2021 8:06 pm

CHIỀU

Chiều ơi sao lại cứ nghiêng
Đổ xiêu cái bóng để phiền chị tôi
Gió kia sao mải rong chơi
Đợi chờ đã nhé kẻo đời phiêu diêu
Nắng đừng ngơ ngẩn vì yêu
Chị tôi " chập mạch" bắt chiều...hờn ghen...

18.7.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeSun Nov 14, 2021 8:06 pm

???

Có thật là
Mình vẫn mãi bên nhau
Tại anh đấy
Để em sầu em tủi
Sao chẳng biết
Nói một câu an ủi
Để giận hờn
Sẽ cất cánh
Bay đi.

17.7.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeSun Nov 14, 2021 8:07 pm

NỖI NIỀM HOA XƯƠNG RỒNG

Cái thời xa ấy chẳng xa
Tóc phai mắt nhíu nhưng mà vẫn mơ
HOA XƯƠNG RỒNG vẫn dại khờ
Vẫn còn yêu lắm câu thơ lạc vần....

Trách người vung vãi bước chân
Chị tôi... luôn cứ tần ngần dõi theo
Núi cao đường dốc rặt đèo
Chênh vênh thả mắt hồn reo...gặp hồn.

17.7.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeSun Nov 14, 2021 8:09 pm

NỖI NIỀM ANH EM

Còn không anh mỗi khi chiều xuống
Ta đợi chờ muốn uống lời nhau
Rung rinh điện thoại đôi câu
Mừng vui xua hết nỗi sầu cách xa.

Tình năm tháng đậm đà còn đó
Biết bao lần trăn trở băn khoăn
Sợ rồi ánh nhạt trăng tàn
Sợ đời dâu bể phũ phàng tái tê...



Hãy giữ mãi lời thề thuở trước
Để hai ta chung bước đường chiều
Thuyền đừng theo sóng ngả xiêu
Làm cho bờ cũ hắt hiu dạ hồn.

Chiều lặng ngắm hoàng hôn rụng nắng
Nỗi mênh mang trĩu nặng tâm tư
Cõi lòng trống vắng, thẫn thờ
Nhớ nhung kỷ niệm hoạ thơ với mình!...

Vẫn còn đó những câu thơ đẹp
Và mỗi chiều lại tiếp ý hay
Như hồn em mãi đắm say
Bóng hình người cứ đong đầy trong tim.

17.7.2018 A&E
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeFri Nov 19, 2021 8:32 pm

Nào đâu xé được màn đêm
Bởi chưng ai cũng nỗi niềm đầy vơi
Dở dang chi cũng tại ngườì
Vá làm chi để nặng lời đa đoan.

21. 7.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeFri Nov 19, 2021 8:33 pm

Nắng vàng ơi chớ thờ ơ
Kệ cho ai đó hững hờ nhạt phai
Ruổi rong cùng với tóc dài
Để con mắt biếc liếc hoài ... ngẩn ngơ.

ĐN 21.7.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeFri Nov 19, 2021 8:34 pm

THÁNG BẢY VỀ

Tháng bảy về lòng mẹ thấm nỗi đau
Giọt nước mắt đục ngầu canh vạt áo
Vội tìm con tấm hình đăng trên báo
Ngưỡng cửa mòn in vết cứa thời gian...

Tháng bảy về giọt lệ lại chứa chan
Những thiếu phụ võ vàng thân xơ xác
Bao đứa trẻ cặp mắt rầu ngơ ngác
Cứ ngóng chờ một dáng dấp oai phong

Tháng bẩy về vạt ruộng vẫn đơm bông
Màu hoa trắng...thay cho vành khăn trắng
Như bao ngày dãi dầu cùng mưa nắng
Vượt thời gian...mẹ vẫn đợi anh về...

27.7.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeFri Nov 19, 2021 8:35 pm

MẶN

Rất lạ nhưng cũng rất quen
Lời thơ như cỏ đan chen nỗi niềm
Rưng rưng khao khát nợ duyên
Rừng xanh hút mắt nghiêng miền vắng nhau.

3.8.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeFri Nov 19, 2021 8:35 pm

LỤC BÁT

Em là câu lục chênh vênh
Còn tôi câu bát thác ghềnh cùng nhau
Cái thời mỏng mảnh qua cầu
Tôi đưa tay hái trái sầu thả sông
Hai ta đồng vợ đồng chồng
Nắng mưa nào quản bão giông sá gì.

6.8.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Hoàng Liên Sơn
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 11197
Xem : 87655
Ngày Tham Gia : 09/03/2016
Đến từ : Ninh Bình
Tuổi : 65

trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitimeFri Nov 19, 2021 8:36 pm

EM VỀ NƠI ẤY

Miền tây một sớm đã qua
Gập gềnh đường đất sao mà ít vui
Chưa đi lòng thấy bồi hồi
Ngỡ là mình đến tận nơi mình cần

Thế mà...thực sự tần ngần
Lỡ rồi sao cái bước chân ngại ngùng
Cứ mong một cuộc tương phùng
Hoá ra "nước lã người dưng" nhạt phèo

Em về nơi ấy vắng teo
Gạt dòng lệ để chảy theo sông đời...

9.8.2018 TH
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn   trăng - Trang Thơ Hoàng Liên Sơn - Page 18 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 18 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20  Next
 Similar topics
-
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trang Thơ Hoàng Liên Sơn
» Trăng Hoàng Liên xuống phố
» KHÁT
» QUẠNH HIU

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Hoàng Liên Sơn :: Trang Thơ Hoàng Liên Sơn-
Chuyển đến