Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Next
Tác giảThông điệp
Nguyễn Thành Sáng
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên


Tổng số bài gửi : 11094
Ngày Tham Gia : 29/04/2015

TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Empty
17012021
Bài gửiThơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)

TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcSiCcMezpV6sfulRTYU32KgFtdj6A9zIGjUmYCKPgoDu6hu7vk-yw

    Đêm Qua…

Đêm qua em ngủ có ngon không
Có bước vào mơ thấy nắng hồng
Đang rải ấm vườn bên lối mộng
Nhoẻn cười, đủ sắc trổ đầy bông…

Có nghe róc rách suối reo vang
Thoang thoảng ngân nga chuỗi nhạc đàn
Lượn khúc dài theo chân mỏm đá
Đến dòng nước bạc gợn lăn tăn

Có thấy trên cao nhánh mượt chìa
Uyên ương đậu đó rỉa cho nhau
Thương thương đôi bạn ngừng giây phút
Non nỉ. líu lo cuốn ánh trào

Rồi em có lại áng mây bay
Tiếp tục ngả lưng thả giấc dài 
Dưới gió phương ngàn xòe cánh đỡ
Từ từ dìu thẳng cõi mê say!…

Còn anh dào dạt suốt canh đêm 
Lặng lẽ nhìn trăng tỏa xuống thềm
Xúc cảm dâng tràn, từng khoảnh khắc
Bóng hình yêu dấu chảy vào tim

Rồi tiếp đưa tay lấy sổ đời
Ba năm ghi chép chuyện buồn vui
Cuộc đi tìm “Mộng” ngàn mơ ước
Gói lại, niêm phong thả giữa trời

Khói thuốc bờ môi phả nhẹ ra
Lim dim thổn thức, vọng về xa
Em cười, em “trốn”, em duyên dáng
Da diết con tim…”Nương Tử” à!…

                              
9/3/2018
 Nguyễn Thành Sáng


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Thu Jan 04, 2024 5:49 pm; sửa lần 6.
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (1)
» Tập Thơ Lục Bát Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
»  Tập Thơ Song Thất Lục Bát của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
» Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
» Tập Thơ Chọn Lọc (1) - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
Share this post on: reddit

Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) :: Comments

Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:06 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcRYVswyPp_3A1XkDSiHohb4aziPlPJTc6Fd8vRPgkNVFLMoYYzz

NỖI NHỚ LANG THANG

Lang thang và nay cũng vẫn lang thang
Ta đã bước lang thang lâu rồi nhỉ
Phút giây này dưới ráng xế hoàng hôn
Hình dĩ vãng chập chờn trong lặng lẽ...

Bầu nắng rụng, se se từng ngọn gió
Lác đác buồn vò võ áng mây trôi
Đường nẻo vắng ngậm ngùi khô lá cỏ
Bước độc hành quạnh quẽ, chạnh chơi vơi

Còn đâu nữa tuyệt vời thơ với mộng
Chuỗi canh trường lồng lộng ánh trăng treo
Du dương thoảng nhẹ khều lay vạt bóng
Gợi ái tình sưởi ấm điệp tình yêu

Đâu lởn vởn đìu hiu, hình phảng phất
Để vấn vương chất ngất nhịp dâng trào
Nhìn bốn phía sẫm màu lên cảnh vật
Một cái gì rung lắc gợn luồng đau

Đâu êm ái ngọt ngào trao tiếng hẹn
Nghĩa đá vàng bậu bạn sớm chiều hôm
Đường diệu vợi mỏi mòn về tận bến
Tái tê nhiều cũng vẫn hướng bàn chân...

Giờ tất cả chỉ còn là thổn thức
Mênh mang sầu, day dứt chuyện gần xa
Bởi u ám la đà trùm khóe mắt
Hay vô tình vỡ nhạc, nghẹn lời ca?

Thôi thì kể do an bày mệnh số
Đẩy tay chèo nghiêng ngả lạc cuồng phong
Vẫn còn đây tấc lòng muôn nỗi nhớ
Bóng con thuyền nhấp nhố một dòng sông...


30/11/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Mon Apr 25, 2022 12:22 pm; sửa lần 1.
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:07 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Mothaytrang3

GIỮA BUỔI CANH TÀN

Nàng cứ đậy, chặt kín hoài nàng nhé
Chớ đừng nên he hé mở ngân nga
Để con tim xót xa dần nứt nẻ
Khỏi từ từ bị xé toạc trào ra...

Bởi còn chi để mà lưu với luyến
Khi hồn tình tách quyện, rẽ đôi nơi
Bên ngoảnh mặt hướng đời bình thản đến
Phía thẫn thờ khấp khểnh nẻo chơi vơi

Bầu u ám, ngậm ngùi mưa rả rích
Âm ỉ dài thút thít, mịt mù treo
Dòng sông chiều quạnh hiu đà vắng khách
Chiếc đò đưa cũng gác gọn tay chèo

Bờ ẩm ướt, rong rêu đầy trơn trượt
Điệp du dương thưa thớt tự bao ngày
Thoảng chập chờn lắt lay từng ngọn gió
Ngả nghiêng nhiều, vò võ khắp đâu đây...

Đành thôi! Quay về bên này nẻo vắng
Với nỗi niềm trĩu nặng luyến lưu hương
Buổi man mác kéo luồng ra nhẹ ngắm
Lúc mỏi mòn chầm chậm gửi vào phương

Một vài tháng rồi đôi ba năm nữa
Chuyện mộng tình một thuở biết còn kia
Khiến cho kẻ dưới bầu khuya chạnh nhớ
Mượn cung đàn trăn trở chút phôi pha?...

Trời đêm nay lờ mờ sương trắng xóa
Phủ lên buồn lặng lẽ bóng lang thang
Trên lững khuyết chút vầng nhàn nhạt tỏa
Dưới vật vờ lá cỏ rũ sầu trăng...


02/12/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Mon Apr 25, 2022 12:30 pm; sửa lần 1.
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:07 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcTbFULTk_9lVPfgtTbmF3XFhAsmgOlvxzJpGwd6mC1ZXP2brozO

CUỒNG PHONG XÉ NHẠC

Ta lặng lẽ gom buồn cho thật đủ
Rồi kỹ càng cất giữ những buồn đây
Để mai mốt khi tim này chạnh nhớ
Hãy còn kia một chỗ nhẹ bàn tay...

Mang ra xem chuỗi dài đầy thân ái
Đôi mảnh hồn mê mải với nguồn thơ
Ngày sớm tối làm lững lờ cánh xoải
Vượt nghìn trùng hướng tới bến trăng mơ

Mặc xám trắng phủ mờ quanh cõi lộng
Cũng chẳng màng ảnh bóng sắc thu đêm
Từ trí não ngọn đèn hoa tỏa sáng
Rọi soi đường xuyên thẳng đỉnh thang thênh

Từng giây phút bồng bềnh nghe gió thổi
Lắm bao lần rười rượi, nỗi bâng khuâng
Bầu thăm thẳm âm vang lời hú gọi
Mặc phương ngàn diệu vợi, lướt bay nhanh...

Khuya đêm qua vẫn lưng tầng điệu hát
Điệp êm đềm, phảng phất trải du dương
Bỗng từ đâu ngọn cuồng phong bất chợt
Xé tan tành khúc nhạc mới vừa thương

Khiến chới với, ngỡ ngàng hình vụn vỡ
Rã tiếng đàn muôn thuở gợi say mê
Để ngơ ngác hướng về khung rộng mở
Da diết lòng, trăn trở nhịp lê thê

Quanh quất bốn bề, mây treo rải rác
Ánh chập chờn rung lắc dãy lưa thưa
Chớp nhoáng cảnh đẩy lùa gieo tan tác
Đọng khối sầu chất ngất, cố phôi pha...


04/12/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Mon Apr 25, 2022 12:36 pm; sửa lần 1.
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:07 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcRT9WfQ0c3GsJbaaB3_gpNtq3p3bO5e0w7H4yE5ShFNTc5WrMWR

TRẦN GIAN THIẾP GỬI

Thế là hết! Nàng về nẻo ấy
Khép cửa lòng, trả lại tình tôi
Những gì thắm thiết đầy vơi
Hóa thành kỷ niệm để rồi phôi phai..

Bờ đôi hướng không dài cho lắm
Tợ như hình thăm thẳm trùng dương
Để sầu hướng vọng ngàn phương
Màu thu đọng khóe, nỗi buồn con tim

Còn đâu nữa cánh thuyền xuôi gió
Êm ả dòng nhẹ lướt thênh thang
Đêm đêm thao thức mơ màng
Bâng khuâng nhung nhớ, cung đàn nao nao

Còn đâu nữa ngọt ngào cảm xúc
Giữa trái hồng từng phút ngân nga
Còn đâu quyện bóng trăng ngà
Lâng lâng dào dạt, đậm đà dấu yêu…

Giờ chỉ có bóng chiều phủ lối
Bước chân tình rười rượi, chơi vơi
Tạ từ hai tiếng mà thôi
Luyến lưu chẳng nói, ngậm ngùi hoài đây…

Nước lờ lững, lắt lay dưới gió
Trái ngang đời để dở dang đau
Xót xa người bước qua cầu
Kẻ tan nát dạ, nghẹn ngào, chơ vơ

Đành nén lệ thẫn thờ rẽ lối
Nỗi đoạn trường nhức nhối tâm can
Duyên tình vạn kỷ Nương Lang
Trần gian thiếp gửi, để chàng với thơ...


06/12/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Mon Apr 25, 2022 12:42 pm; sửa lần 1.
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:08 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcQDuah6-yTS9oYMbl8Gv0mMBFAExuiMOnUCzt5SqTW5XKWb8F3L2w

NHÌN EM CHẠNH NHỚ

Nhìn em lững thững bước trên đường
Má lúm đồng tiền, ánh ửng gương
Tha thướt diễm kiều ôm vóc ngọc
Nụ hồng duyên dáng trải làn hương...

Khiến cõi lòng tôi chạnh nhớ Ai
Tháng ngày êm ả dưới sương mây
Cùng nhau ước nguyện xây lầu mộng
Khảy khúc du dương trỗi điệp dài

Định mệnh trái ngang, nàng lấy chồng
Trọn đời vĩnh biệt một dòng sông
Có con thuyền đậu chờ đưa đón
Chở cánh tình yêu đến bến lòng

Bỏ lại mình tôi với bóng tôi
Giữa bầu thu quạnh, lá vàng rơi
Xót xa quấn chặt luồng tê tái
Thắt thẻo, chơi vơi góc vạt trời

Man mác, thẫn thờ chẳng biết chi
Chỉ còn nắn nót trải vào thi
Âm vang dĩ vãng, niềm vương vấn
Kỷ niệm ngàn yêu với những gì

Lang thang thả bước bên hè vắng
Uống giọt sương đeo, ngắm ảnh hình
Khuây khỏa dạ sầu hay luyến tiếc
Mà sao thỉnh thoảng cứ rung rinh...

Người ấy của tôi tợ giống em
Cũng trang đài các một thuyền quyên
Cũng đầy mật ngọt, tràn xanh mướt
Cũng nụ nồng nàn, cũng lắm duyên

Để niềm thương nhớ biết bao nhiêu
Mỗi độ thời qua dưới ráng chiều
Nẻo vắng âm thầm nghiêng hướng vọng
Vật vờ loáng thoáng nỗi liêu xiêu

Uất nghẹn, từng cơn đau nhức nhối
Vì sao dang dở chuyến đò ngang
Vì sao lỡ kiếp còn tao ngộ
Để phải giờ đây trước phũ phàng...


09/12/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Mon Apr 25, 2022 2:02 pm; sửa lần 1.
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:09 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcQxvlEuMY--Ko2ZEyizwK9l3Frfjii70s3y9cUpcTfBYOXjIot1EQ

NGƯƠI ĐỪNG NHỊP NỮA
KHỔ CHO TA


Đang buồn lặng lẽ bước lang thang
Chợt vẳng đâu đây dãy tiếng đàn
Từng khúc âm thanh đồ rế mí
Nhịp nhàng thăng giáng gợi lâng lâng...

Ồ sao! Nẻo vắng có người hay
Khéo léo cung tơ trỗi nhịp dài
Nhạc bản gì đây! Ơ chẳng hiểu
Nhưng mà thưởng thức cũng say say

Lựng khựng đôi chân nửa dợm đi
Nửa kia thì lại muốn làm chi
Tới lui giây phút thành ngơ ngẩn
Đứng giữa hai bên đẩy với ghì

Khiến cho cái xác thẫn thờ lâu
Xuất vía bay vào hỏi tại sao
Hổng chịu nằm yên lo vỗ đập
Lại bày ra chuyện phải nao nao

Khổ lắm à nha, cũng tại ngươi
Ỷ to mạnh khỏe, tánh ham vui
Hể đâu rục rịch, đâu là lạ
Thì cứ rung rinh, cứ lắc nhồi

Chẳng hiểu rằng ta đang khổ mà
Mới vừa tinh tỉnh bước chân ra
Nếu như ở trỏng ngươi ngân mãi
Có lẽ từ nay...sẽ ở nhà

Để nhớ, để thương một bóng hình
Ba năm đăng đẳng quyện hồn linh
Ngày vui sóng nước, đêm trăng sáng
Ấm áp trao nhau tiếng gọi Mình...


09/12/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Mon Apr 25, 2022 2:17 pm; sửa lần 1.
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:09 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcR7IiXofamuw1FCxSuT_FcsqrSjys3SoV0fUcGj0ILp8VjPvvzmtg

TÌM TRĂNG ĐỂ HỎI

Em cứ ngủ đi
Ngủ thật say mình nhé
Để sáng mai này thức dậy
Khoẻ lên nhiều, buồn ấy được tan phôi...

Còn ở anh, lỡ chứa đầy rồi
Thì thôi kệ, cứ ngồi đây chút nữa
Lắng nghe giọt sầu rỉ rả
Nhỏ canh trường theo giá lạnh chảy vào tim

Cho mai mốt tháng năm
Mang nỗi đau dang dở phũ phàng
Cũng còn đó đôi phần trong chạnh nhớ
Dưới hiu hiu, kéo gió nhịp cung đàn

Bật khúc âm thanh
Dỗ giấc mơ màng
Vào diệu vợi duỗi cánh bay tìm
Vầng trăng nghiêng bóng, im lìm bên vách núi

Một lần hỏi vì sao? Vì sao chìm trăng hỡi?...


10/12/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Mon Apr 25, 2022 2:21 pm; sửa lần 2.
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:09 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcTMERbRJTupHMx92ZT-TNOaaqPJ4BVW3mJTqxJWTJxdpsc37RKgGw

GỬI BƯỚC EM ĐI

Gặp nhau thuở ấy giữa khung mơ
Lởn vởn hình yêu quyện khói mờ
Xao xuyến cõi lòng, rung lắc nhịp
Gợi nguồn cảm xúc dệt vần thơ...

Kể từ đêm đó sớm chiều hôm
Mảng trắng không gian thả cánh hồn
Diệu vợi bay tìm muôn sắc thắm
Kết thành ý nhạc điểm hoàng hôn

Lắm buổi say sưa dưới bóng trời
Mặc thời gian chậm lững lờ trôi
Chợt nhìn bảy tiếng! Ồ qua lẹ
Vương vấn còn đây chẳng muốn rời

Anh dìu em bước vào khung mộng
Có nguyệt lầu cao thưởng thức vàng
Có tửu hồng đào, cây trái ngọt
Dòng sông êm ả, khảy cung đàn

Rồi hú hồn linh ngủ ở em
Bừng cơn thức dậy dưới thu đêm
Cùng nhau cạn chén, hòa chung mái
Bến nước sông xa xoải cánh thuyền

Non thề biển hẹn kể từ đây
Ấp ủ, nâng niu chuỗi tháng ngày
Gối chiếc canh trường em giá lạnh
Hồn anh vượt cõi ấm bàn tay...

Lai láng dòng thơ tình thắm thiết
Đôi mình nắn nót điệp ngân nga
Chẳng màng mệt mỏi, dài thao thức
Mong tặng trời mây dãy ngọc ngà...

Nhiều lắm, thật nhiều bao kỷ niệm
Ngập tràn vương vấn, luyến lưu hương
Trái ngang mệnh số, đường đôi ngả
Rẽ lối, tan tình vạn khối sương

Anh biết những ngày khi rảnh việc
Em thường lặng lẽ ghé vào trang
Lần từ trên xuống, sầu đôi ánh
Xem có thơ nào anh của em...

Để buồn, để nhớ, để làm chi
Khi bóng trần gian mãi kéo ghì
Phía trước nẻo đời, bên chỉ mộng
Đành thôi! Gửi lại bước em đi...


11/12/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Mon Apr 25, 2022 2:34 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:10 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcTC8wbI8OrydHbjTg4GeQ7qUQ19VwpV1nuXmYIdqgOHh5kaTTJIuw

BỞI BIỂN SÓNG MÃI VỖ BỜ

Không sao đâu em
Đừng nghĩ ngợi, lo lắng nhiều cho anh
Do năm tháng bồng bềnh
Đã thấy trước ảnh hình sẽ có ngày mưa phủ trắng

Sấm chớp dậy không tầng
Cuồng phong vần vũ
Đẩy vật vờ nghiêng ngả khối thang thênh
Mà cánh thuyền của ta giữa tròng trành mong manh quá

Em trời phương đó
Anh ở nẻo bên đây
Tợ lờ lững bèo mây treo bát ngát
Dễ một chiều bất chợt giạt vào nơi

Giờ sự thể cũng đà chuyển tới
Có vướng buồn đứt sợi, rụng chơi vơi
Đành lặng lẽ ngậm ngùi chớ làm sao cưỡng được
Dòng sông hẹn từ ba năm về trước, xót xa này vẫn phải cố quên đi

Bởi biển sóng rầm rì, mãi vỗ bờ sớm tối...


12/12/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Mon Apr 25, 2022 2:43 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:10 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Z

BIẾT CÓ NGÀY KIA

Man mác, trầm ngâm dõi ánh nhìn
Dòng sông êm ả chốn quê mình
Hoàng hôn cõi lộng dày tia nắng
Đỏ rực trùm lên rạng ảnh hình...

Khắc khoải nỗi niềm, nghẹn ý thơ
Vàng thu, lá rụng nhặt bao giờ
Gom chung cất gọn vào sâu kín
Ngước mặt lưng trời thả giấc mơ

Quê nhà rồi sẽ dưới mây sương
Thong thả quanh co khắp mảnh vườn
Dọn cỏ, trồng cây, ươm nụ thắm
Khỏa khuây trống vắng gợi lên buồn

Cạn chén chẳng còn chi vướng bận
Thôi chờ, hết nhớ để bâng khuâng
Giờ đây rẽ lối, tình đơn điệu
Lặng lẽ đôi chân dẫm bóng tàn

Tranh đời một thuở đượm hương hoa
Gió thổi, thông reo, ửng sắc ngà
Giờ cũng tranh đời nhưng chỉ có
Lam chiều, khói trắng lững lờ xa...

Ta với kề bên lấy rượu bầu
Rót chung sưởi ấm lạnh canh thâu
Nhâm nhi thưởng thức từng hơi giọt
Chút chút lâng lâng giải nhẹ sầu

Cung đàn xếp lại kể từ nay
Biết có ngày kia bất chợt này
Góc quạnh, linh hồn chưa hóa đá
Kêu gào, tức tưởi tại vì ai...


13/12/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Mon Apr 25, 2022 3:28 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:10 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcRibrhyrSH8X7GYE_CQ05LhSURgOX9h0pOzmcYkYWWhRCPp7dxP

EM VÀ TÔI

Áo em đợi mặc một lần
Áo tôi cũng vậy, đợi lần mặc qua
Vậy mà dang dở bài ca
Để hai chiếc áo, hồn kia thẫn thờ...

Trăng xưa vành vạnh lững lờ
Trăng nay cuối nguyệt hững hờ ánh trăng
Mây xưa đảo mắt kiếm tầng
Giờ mây ngập trắng, võ vàng đêm đen

Tên em đầy ắp khó quên
Giờ đây như thể cố quên để rồi...
Bởi đâu còn nữa khung trời
Hoa vàng trước ngõ đón người thân thương

Trái ngang rẽ lối chia đường
Em về phía ít mù sương sớm chiều
Còn tôi nẻo vắng đìu hiu
Gom buồn tan vỡ, hóa diều sáo bay

Mệnh trời nào trách được ai
Thì thôi cứ thế lần xoay cảnh tình
Thời kỷ niệm, của đôi mình
Dành cho khoảng lặng, rung rinh giải sầu

Mai em cất bước qua cầu
Hướng đời cứ thẳng, ngọt ngào dấu chân
Chớ nên bịn rịn, tần ngần
Đau lòng mộng ước, vấn vương bóng tàn

Còn tôi chắc cũng ngỡ ngàng
Phút giây bất chợt cung đàn ngân nga
Cũng rồi ngày tháng phôi pha
Những hoàng hôn tím, la đà gió đưa...


14/12/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Mon Apr 25, 2022 3:34 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:11 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcT2Cwdjw0sVipUyS09VUwDzOEuqJF4-Fhe5u_Pve45Dd6vh7OpCcw

TÂM SỰ VỚI NÀNG THƠ

Nàng đâu rồi hỡi Thơ
Lặng lẽ ta ngồi chờ nàng ở tại đây
Dưới những áng mây bay
Cận lá cỏ, phiến dày sương lấm tấm?...

Phải chăng nàng còn đang say đắm
Giấc ngủ nồng nệm ấm chăn êm
Vô tình quên
Kẻ hôm sớm kề bên hòa vui trăng mộng?...

Chàng yêu ơi!
Thiếp là ảnh bóng
Suốt cuộc đời chỉ lởn vởn lờ trôi
Có nào đâu xa rời lúc chàng đang thổn thức

Suốt sáu năm qua
Từng giây từng phút
Gần gũi Ai mỗi lúc sát na hơn
Cùng chung quyện cánh hồn bồng bềnh theo mây gió

Cả trăng rồi
Nhìn thấy chàng thường hay vò võ
Sáng tối chiều trăn trở với suy tư
Thiếp đành ẩn giữa bờ tim để cho chàng đây yên tĩnh...

Thì ra là vậy
Bởi lòng ta còn nhiều bịn rịn
Chuỗi tháng ngày sâu đậm mối tơ vương
Ngả rẽ đôi đường, sao chẳng buồn Thơ hỡi

Chắc giờ có lẽ không còn gì để nói
Khi chuyến xe đời
Chở người lữ khách
Điểm bến dừng lần lượt phải hướng tới mà thôi...


15/12/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Mon Apr 25, 2022 3:42 pm; sửa lần 4.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:11 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcSdGf5F_npMhvif9A6gSdgOvm_LRxKh2rUlJV-3MN375AmPcYjz3w

CUỐN QUYỆN GÓT LANG THANG

Khá xinh xắn ửng hình trên khung ảo
Cánh hồn mơ thả dạo dưới trăng vàng
Niềm giá lạnh nhẹ nhàng đan chiếc áo
Nỉ non lòng đau đáu vọng trời xanh...

Khảy tiếng đàn, âm ngân lời thổn thức
Theo từng giây, từng phút điệp du dương
Dần lay động hàn sương treo lá cỏ
Rũ canh trường quạnh quẽ thẫn thờ buông

Giọt đã nhỏ nhưng làn chưa khô cạn
Vết loang dài dấu thấm hãy còn đây
Một chút nữa gió lay cành chầm chậm
Trả phiến mờ khuya vắng giữa vòng xoay...

Ta vẫn còn đây đậm đà ý sống
Ngọn lửa còn nóng bỏng hực hừng tim
Còn ấp ủ mộng thuyền xuôi lồng lộng
Còn chập chờn khuấy động bóng thu đêm

Còn cảm xúc nghe đàn ngân khúc nhạc
Điệu thăng trầm bàng bạc ánh pha lê
Còn khao khát ngập bề treo sóng nước
Còn say sưa sải bước tắm trăng thề

Nhưng đường của ta đi giờ nhạt nắng
Khói lam chiều nằng nặng lững lờ trôi
Bao ước vọng một thời đà hụt hẫng
Xót xa nhiều, cay đắng lắm tình ơi...

Chẳng còn chi đầy vơi để dành tặng
Dìu ánh hồng đến bến thắm vườn xuân
Đành lặng lẽ bên đường ôm nỗi nghẹn
Vương vấn này cuốn quyện gót lang thang...


16/12/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Mon Apr 25, 2022 4:02 pm; sửa lần 2.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:11 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcSTTv3mIHZynQVOS-F0rxyrqcaRB_vXMwZJ0CoSUGtyOELh3HVv

NỖI NIỀM LẶNG LẼ

Người lặng lẽ dưới chiều chân thả bước
Đẩy ánh tà chảy ngược phía đằng lưng
Có nghĩ ngợi lan man gì hướng trước
Sao hình như rung lắc, nỗi bâng khuâng?

Sáu năm qua tơ đàn ngân tiếng nhạc
Điệp du dương réo rắt trỗi từng hồi
Xuôi lờ lững dần trôi về bát ngát
Chuyển vật vờ loãng nhạt rã xa xôi

Nhiều những buổi rạng ngời gieo ý sống
Đà bao lần kéo nắng đuổi mờ bay
Khi dào dạt trải dài lên ảnh bóng
Lúc gợn buồn khuấy động tím hàng mây...

Nhớ khuya ấy đang say sưa ngắm nghía
Cõi lưng tầng trăng tỏa sáng long lanh
Bỗng bất chợt ngỡ ngàng hương sắc đóa
Thoảng nhẹ nhàng rỉ rả mát khung xanh

Nét ai duyên dáng, ửng màu mỹ lệ
Khách mơ tình cũng dễ lựa lời quen
Dãy lấp lánh sương đêm hình thỏ thẻ
Tợ vui hòa nhè nhẹ giọt ru êm

Kể từ đó đêm đêm nghe gió thổi
Đôi mảnh tình rười rượi cuốn vào sâu
Đây ấm áp, ngọt ngào tha thiết gửi
Nọ nồng nàn vời vợi tặng cho nhau...

Vậy mà ôi hỡi! Nhịp cầu sụp gãy
Có phải chăng nặng mỏi gót đường xa
Hay nhiều quá đậm đà treo nước chảy
Để chập chờn động đậy điếng hồn ma...


18/12/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)




Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Mon Apr 25, 2022 4:10 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:29 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcSyZVuo7EH4znGCj_6kpFl-diyKBJ-x636jCHPDqjm2Pa58DNz7hw

GỬI LẠI CHO EM

Lầm lũi bước dưới khung trời bảng lảng
Xót xa lòng, hụt hẫng khối tâm tư
Để chới với, thẫn thờ rơi luẩn quẩn
Đẩy mỏi mòn, chán nản, nhạt vần thơ...

Sông sắc biếc lững lờ con nước chảy
Cánh mộng thuyền sớm tối lững lờ bơi
Mặc nhấp nhố từng hồi xòe tay đẩy
Lái nhẹ nhàng, ngần ấy hướng về nơi...

Vậy mà nay ngậm ngùi nghe rả rích
Cõi lưng tầng khít rịt áng mây treo
Dòng lăn tăn gợn trào nhìn mù mịt
Khắp bốn bề gió rít, chập chờn reo

Cố gắng vung chèo vượt qua sóng dữ
Vẫn bất ngờ gãy nữa, xót hồn đi
Chuỗi giông tố, những gì đà cạn trữ
Nay thêm lần ôi hỡi! Chẳng còn chi...

Giữa bát ngát rầm rì muôn lượn sóng
Trên đì đùng khuấy động cả không gian
Luồng sấm sét dọc ngang rung rẩy bóng
Chuyển quay cuồng cuốn quấn ảnh hình nghiêng...

Khuya thao thức miên man sầu duyên bạc
Nhớ chuỗi ngày thoảng mát ngợp làn hương
Say men mật ngọt, vấn vương chất ngất
Một chiều đông lất phất ngọn mưa buồn

Em lấy chồng, con đường xưa thân ái
Chứa chan tình vời vợi của đôi tim
Ngàn tha thiết, ửng huyền thay tiếng nói...
Giờ cam đành anh gửi lại cho em...


20/12/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Mon Apr 25, 2022 4:16 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:38 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcRJmm9Ng0UW3e2n9GozGjVFUqFl7V0xsHW4_N_4gxiSfFwnv1rf

CHO ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC

Ai mất, ai còn những luyến thương
Cho đây ngần ấy ánh thu sương
Để nhìn lấp lánh dần khô cạn
Hiểu lẽ phù vân bớt quạnh buồn.

Ai mất, ai còn chuyện khổ đau
Cho đây chút ít vị men sầu
Canh khuya rỉ rả, nhâm nhi ngụm
Cảm nghĩa cuộc đời lắm bể dâu

Ai mất, ai còn cảnh trái ngang
Đớn đau khắc khoải hốt trăng tàn
Xin cho đây nhặt vành nghiêng khuyết
Vá víu linh hồn nghẹn dở dang

Ai mất, ai còn khúc biệt ly
Tái tê, héo hắt rụng câu thề
Xin cho đây lượm vài rơi rớt
Lót lại con đường mai mốt đi

Ai mất, ai còn luẩn quẩn quay
Vấn vương, nhung nhớ một vầng mây
Lững lờ chầm chậm về thăm thẳm
Xin hãy cho đây thổn thức này...

Để đây kẻ trọn đan lầu mộng
Vỡ mộng tan tình, nỗi xót xa
Cứ mãi chập chờn hình dĩ vãng
Một bên là vợ, phía người ta

Được cuốn gom tròn khuôn bóng ảnh
Dấu yêu sớm tối cận kề mình
Vô vàn kỷ niệm vui hờn giận...
Vào trái trăng lòng của lặng thinh...


21/12/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Mon Apr 25, 2022 4:27 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:45 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcQsPBtdeBuz75JjuF-AEqdG4hABs0_0x0ji5AKrVruyMC_q9GwN

MÊNH MANG DA DIẾT

Hú nữa đi
Thổi mạnh lên nữa đi! Kéo tràn lan tới nữa đi
Nhiều thật nhiều nữa đi! Hỡi gió!
Để chiều nay lạnh rồi lối ngõ, được cái lạnh dày thêm...

Cho một trái tim
Một trái tim tình đà se sắt
Cóng tê rần, bần bật buốt luồn sâu
Thấm dần đớn đau, xơ cứng nhịp sầu mà thôi rung chuyển

Bởi có còn chi ẩn hiện
Ảnh bóng hình lưu luyến chuỗi ngày qua
Dưới nắng xế tà hay đêm trường vắng lặng...
Khiến cõi lòng, kẻ trĩu nặng nhớ về xa

Giờ tất cả chỉ là
Tiếng đàn tỳ bà
Âm vang từ thời cổ đại
Quyến rũ hồn mê mải bước chân mơ

Đi tìm cái thẫn thờ
Đi tìm cái vật vờ
Làm héo hắt bơ phờ, mệt mỏi
Dưới quạnh tàn nhức nhối lạc chơi vơi

Nay biết khóc hay cười
Mừng vui hay nuối tiếc
Thế mà sao khúc biệt một cung đàn
Cứ trỗi điệp từng cơn, khiến kẻ đã buồn lại thêm buồn da diết...


22/12/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Mon Apr 25, 2022 4:33 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:46 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcQr7UjTGtYm6yhEAjXB5rXFx8heVAJLcgVDaYDQbdorb01g-oCDsg

MẢNH HỒN DĨ VÃNG

Lặng lẽ người đi dưới bóng gầy
Mái sầu điểm trắng, khóe buồn lay
Vấn vương, nhung nhớ hình xưa cũ
Chất ngất niềm yêu ở lối này...

Có đôi nam nữ thắm đầy vơi
Quyện cánh râm ran, mát nụ cười
Thả ngợp hương tình xua lá rụng
Trải ngàn êm ả đẩy mây trôi

Cả khối không gian chẳng thấy gì
Ngoài đôi biếc ngọc ửng bờ mi
Ẩn màu rạng rỡ, bầu chan chứa
Hoa cảnh vườn xuân, ánh nguyệt thề

Ấp ủ, gieo trồng sâu giữa trái
Thiết tha mong đợi buổi con thuyền
Xuôi dòng nước chảy, bờ neo đậu
Ấm áp tơ lòng chỉ mối duyên...

Biết bao kỷ niệm, biết bao thương
Dang dở bài ca nửa chặng đường
Để độ đông chiều hay nắng hạ
Mảnh hồn dĩ vãng đọng hàn sương...


24/12/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Mon Apr 25, 2022 9:28 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:47 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcR7dd5TDBd1jwQwWXFPH9UwQN2MurQMkwRXsxOI8fMox-Cnuuc8

SẼ RẼ VỀ PHÍA ẤY

Một bước chân...
Hai...ba...bảy... bước chân...
Nhiều bước chân cuộc đời lần lượt đã đi qua
Nay đứng lại cũng chỉ là...mình ta lặng lẽ...

Ngước mặt bầu ráng xế
Nhìn bốn bề quạnh quẽ
Ngẫm thời gian nhè nhẹ xoay vần
Đường lữ khách vẫn muôn phần mang trăn trở

Ngày mưa nắng trùm lên hàng lá cỏ
Đêm lạnh lùng đây đó thoảng hồi chuông
Cành rũ buồn
Nghiêng ngửa phiến đợi hàn sương...

Một góc khu vườn nhà
Con chim già đậu nhánh
Cuốn co quắp thân mình vì lạnh
Hay chạnh thời vỗ cánh vượt thênh thang...

Cuối tháng này trời hổng có trăng
Muôn sao treo tít tận đỉnh không tầng
Mây lờ phủ ánh ngàn
Le lói những gợn làn sau phe phẩy...

Rẽ về phía ấy
Ờ! Ta sẽ rẽ về phía ấy
Để mà quên, và tìm sống lại mảnh linh hồn
Bao thu rồi thao thức vọng đầu non

Chỉ lởn vởn chập chờn
Nay nhòa nhạt, lụi tàn
Gieo cõi lòng
Nỗi vương vấn bềnh bồng, man mác mãi khôn nguôi...


25/12/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Mon Apr 25, 2022 9:36 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:48 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcTWqfBUiPWJcEBcvDuGBFfuh1nZQ9sGOENO3b2osYsBQtjs1tN6

PHẢI CHI LÀNH ĐƯỢC

Thả gót khu vườn giữa tĩnh yên
Khỏa khuây trống vắng, nỗi sầu riêng
Lần theo dãy phía xem hoa nở
Bất chợt hình kia đoá ửng tuyền...

Rực rỡ hồng nhung sắc rạng ngời
Đậm đà, óng mượt, cánh xòe bơi
Hương lan tỏa rộng xuôi làn gió
Cảm khách dừng chân, ngắm tuyệt vời...

Khách say, khách chạnh vấn vương lòng
Man mác nhớ về những sớm hôm
Nhấp nhố con thuyền trên sóng nước
Nhẹ nhàng êm ả chở đôi hồn

Vượt cõi dặm ngàn về bến mộng
Nhưng đường diệu vợi mịt mù tăm
Cuồng phong sấm sét thường lay chuyển
Mòn mỏi chèo bơi gãy dọc đàng...

Dang dở trăng tình, xếp áng thơ
Người âm thầm rẽ, kẻ rung tơ
Vô vàn kỷ niệm đầy yêu dấu
Lặng lẽ thời gian bước thẫn thờ...

Tợ như ai đó nét trang đài
Cũng nhạc cung đàn điệp khúc hay
Chỉ khác nhau chăng vài dấu chấm
Bên đầy ấp gió, phía nhiều mây...

Phải chi lành được hết phần đau
Có lẽ hồn xưa lãng tử sầu
Tự ủi an mình vì mệnh số
Biết đâu chầm chậm thấm vào sâu...


28/12/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Mon Apr 25, 2022 9:54 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:48 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcT7FhGR49Q6tMe1ZS4c97bFFAup3rKTzFy-gtRPweblKmifMIG6

NIỀM THƯƠNG CỦA LÃNG TỬ

Trót hồn lãng tử cõi trần gian
Sớm tối đưa chân thả dặm ngàn
Mưa nắng bụi mờ phơi bóng ảnh
Tâm tình, ý sống gửi thênh thang...

Hôm qua dừng bước trước vườn thơ
Thưởng ngắm hoa xinh giữa lượn lờ
Ngào ngạt hương làn theo ngọn thoảng
Ru niềm, lững thững lạc trời mơ

Giây phút lâng lâng xoải cánh dài
Nhẹ nhàng êm ái đến thiên thai
Lưng bầu rượu túi cùng tiên nữ
Chất ngất mê ly tận đỉnh đài

Nhưng rồi thấm thoắt dưới mây trôi
Lặng lẽ thời gian mãi chuyển dời
Chầm chậm xuôi chiều con nước chảy
Đẩy bèo nhấp nhố giạt về nơi

Thổn thức tơ lòng, đau khúc biệt
Dấu yêu thắm thiết chẳng còn chi
Bởi kia ánh ngọc, này phiêu bạt
Đâu thể tròn vuông, vẹn nghĩa thề...

Dẫu niềm mơ mộng cảm say hoa
Nhưng tận đáy sâu cũng vẫn là
Róc rách êm đềm lời của suối
Du dương khoan nhặt gió la đà

Hoặc buổi canh trường lạnh thấu xương
Cành nghiêng, phiến rũ đọng u buồn
Cơn giông bất chợt từ đâu tới
Giũ giật tơi bời đẩy ánh tuôn...


29/12/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 8:24 am; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:49 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcQIu7tX7iIqnpNCRQuHH4lc-tzluM-fAxuXR8OApmEVlT2vemR8qg

TÔI MUỐN NHƯNG TÔI SỢ

Tôi hiểu âm thầm mấy bữa nay
Hồn em lặng ngắm một vầng mây
Lững lờ chầm chậm vào xa vợi
Phủ tím không gian chút vệt này,

Ảnh hình trôi ấy, mảng phù vân
Gợi nỗi bâng khuâng hướng dặm ngàn
Bất chợt tơ lòng non nỉ trái
Khỏa khuây em với lấy cây đàn

Êm ái, dịu dàng đặt ngón thon
Ngân nga lảy khúc nhạc du dương
Âm thanh vẳng vọng bầu hiu quạnh
Trải bóng hoàng hôn, phả ngọn luồn...

Cánh gió vô tình thưởng thức qua
Say say nhè nhẹ lướt la đà
Rung rinh cỏ lá, vờn sương tụ
Loáng thoáng chập chờn dãy ánh pha

Khiến cho giọt rụng, khuất chìm sâu
Bảng lảng mờ giăng đọng ý sầu
Mới đó treo cành nay vội mất
Thẫn thờ giây phút, gợn niềm đau...

Tôi chính hồn tôi cánh gió chiều
Dặm trường rong ruổi biết bao nhiêu
Khi vui lững thững nhìn hoa nở
Lúc nghẹn bi thương đứt sợi diều

Cảm xúc tiếng đàn khảy của em
Mênh mang muốn quyện dưới trăng đêm
Nhưng vì bên gió, bên là nhạc
Sợ lát nữa đây buốt lạnh thềm

Em vào khép cửa, kẻ giữa màn đen...


39/12/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 9:34 am; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:50 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcQtjk-Iy1gYDCmU8iMq8aAJFKXSxrY4sfRViUQUuh1PatsCEycE

PHẢI CHI

Lặng lẽ chiều nay ta xuất hồn
Ngao du thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn
Say nghe tiếng suối reo êm ả
Cảm ngắm cành nghiêng tụ ánh tròn...

Lững lờ chầm chậm cận hàng mây
Nhè nhẹ từ từ đặt ngón tay
Khều tới khều lui xem thử nhé
Ai dè mới đó rã nhiêu đây

Mây giận mây hờn bởi tại đau
Hú kêu ngọn gió thổi dùm mau
Kẻo thôi lát nữa "ông thần ấy"
Cắc cớ đùa dai, xám hết màu...

Chơi vơi còn lại chỉ mình ta
Giữa cõi thênh thang bóng xế tà
Loáng thoáng chập chờn trong tấc dạ
Cung đàn quạnh quẽ nhịp ngân nga

Luẩn quẩn, loanh quanh, nỗi thẫn thờ
Làm rung rinh nhẹ mấy đường tơ
Nhưng rồi chợt tỉnh nhìn xa đẳng
Lởn vởn vòng cong ửng vạt mờ

Ô kìa! Sắp sửa nổi lên trăng
Khoảng lộng rồi đây sẽ sáng bừng
Lóng lánh rạng ngời loang tỏa khắp
Rõ hình vạn vật dưới không gian

Ta đảo lượn quanh rồi đáp xuống
Bước dài thong thả ngắm nhìn vui
Chừng nào thấy mỏi thì dừng lại
Êm ái nghỉ chân cận gốc xoài

Hương xoài dìu dịu thật mê ly
Dào dạt lâng lâng thả bước về...
Hoàng hậu mà ơ! Chưa kịp cưới
Chắc rằng đang đợi trẫm trong đây...

Khò...khò...ớ...ớ...khò...khò...ớ...
Văng vẳng bên tai tiếng gọi chờ
Mở mắt, giật mình xoa vuốt mặt
Thì ra trẫm...trẫm...mới vừa mơ

Hùi hụi tiếc cho giấc mộng vàng
Lạc vào cảnh giới đượm ngần xanh
Phải chi là thật, không là mộng
Có lẽ ta đây sẽ gặp nàng...


31/12/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 10:05 am; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:50 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcQ0F9-glpr0maKDpJYYaI04LQLLke6vss_G_cJPJfjGwPdWiZJKeQ

CHO ỔNG BIẾT TAY

Thanh thản tâm tư thả bước vườn
Giữa bầu êm ả ngọn du dương
Say sưa lặng ngắm hàng hoa nở
Tím đỏ vàng xanh... tỏa ngát làn,

Cũng hình quen thuộc mỗi đầu năm
Thưởng thức, hồn đan, ước nguyện thầm
Ấp ủ cõi lòng, trau chuốt ngọc
Thênh thang rạng rỡ một vầng trăng

Cũng chiếc thời gian bóng lững lờ
Tận cùng sâu thẳm vẫn đường tơ
Rung rinh nhè nhẹ niềm thu quạnh
Gờn gợn lăn tăn sóng vỗ bờ...

Nhưng có cái gì xuân mới nay
Chập chờn khang khác giữa vòng xoay
Âm thầm rỉ rả vờn qua lại
Khiến quả tim hồng mãi lắt lay

Phải ông trẫm đó nỗi chơ vơ
Chợt thấy hồn em, ổng thẫn thờ
Rồi tới gốc xoài ngồi nghỉ mệt
Gọi em hoàng hậu ở trong mơ?...

Hổng biết ông này nói thiệt chơi
Mà sao nhìn thẳng, nụ cười cười
Khiến lòng trinh nữ nghe xao xuyến
Nghĩ tới, nghĩ lui giận quá trời

Làm em thao thức cả hôm qua
Cố nắn vần thơ lẹ để mà
Cho kẻ người dưng không quen biết
Vấn vương đi nhé...bóng hình xa...


02/1/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 10:23 am; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:50 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcS1_Nzqxce4rRm4LzcSq9j_dg1OUK4a_3vqY30Xc6DTGM2WXMea

COI CHỪNG OAN

Ồ sao ấy lại trả duyên tình
Để bóng canh trường lặng nín thinh
Nhìn lối mộng vàng ai khựng bước
Trầm ngâm lặng lẽ khẽ rung rinh...

Sao lại đành cam đứng cạnh bờ
Vươn tay kéo lại hết đường tơ
Gom tròn thả bổng vào khung lộng
Để ngọn lang thang đẩy vật vờ

Vì sao bất chợt dưới khung chiều
Cuốn mảnh trăng lòng, nhặt dấu yêu
Góc vắng, vùi sâu vào đất lạnh
Tạ từ quay gót, giũ bao nhiêu...

Sao nỡ vội vàng rẽ hướng ngang
Phôi pha tiếng vọng nhạc cung đàn
Cho hồn thắm đượm buồn tê tái
Da diết nghẹn ngào vụn vỡ loang...

Nhìn thấy ao kia ổng đứng dưới
Nhởn nhơ cá lội cận nhiều màu
Thật ra muốn bắt nào đâu dễ
Và ổng bao giờ nghĩ thế đâu

Coi chừng oan uổng tội người ta
Cát bụi thời gian lắm nhạt nhòa
Lữ khách dặm trường đà thấm mỏi
Hoàng hôn khao khát một ngôi nhà...


24/1/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 11:48 am; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:51 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcRtIeu-M0Z7LY65YnlpONV3IJTB1rLpL039pHmZ3d9DAVY_rzDF

ĐỂ HỒN VƯƠNG VẤN
BƯỚC LANG THANG


Hai ngàn trăm mấy bài thơ
Quyện hồn nguyện ước giữa bờ ái ân
Mây đưa nắng đổ chiều tàn
Dòng sông rẽ lối, ngỡ ngàng gió sương...

Lai láng dòng thơ tình xướng họa
Rồi đây lặng lẽ lững lờ trôi
Có ai còn cảm, ai còn nhớ
Đôi mảnh hồn linh của một thời

Tha thiết tận cùng cả trái tim
Ngàn yêu ấp ủ gửi con thuyền
Vượt trùng biển sóng về xa vợi
Đến bến hẹn thề nối mộng duyên

Biết bao thích thú với mê say
Kéo ánh trăng thu ngả bóng dài
Rót mật đậm đà hòa ngọc tửu
Nhâm nhi thưởng nguyệt, ấm bàn tay

Những buổi canh trường chạnh mỏi mê
Đường xa hun hút gót chân đi
Khói sương bảng lảng mờ nhân ảnh
Lởn vởn tâm tư, thắt thẻo bề...

Âm thầm chịu đựng buốt tê đông
Nẻo vắng quanh co mặc héo lòng
Muốn gác tay chèo, ngưng sóng vỗ
Âm vang tiếng gọi phả mông lung

Rỉ rả hai đầu ghịt kéo ngang
Bên là ảo ảnh ửng vòm xanh
Phía đây lẽ sống đời chân thực
Luẩn quẩn dây dưa đứt sợi đàn

Để hồn vương vấn bước lang thang...


03/1/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 12:02 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:52 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcR25LkSlkv7ziTbux6AAyjm5UepRGN21TjGmLiinzrsrfV-BjVU

THẾ GIỚI TÌNH THƠ

Thế giới tình thơ cũng thật thôi
Cũng niềm ấp ủ chuyện buồn vui
Cũng trao, cũng nhận, đầy trăn trở
Kết đọng tâm tư lẽ sống người...

Vấn vương, lưu luyến cũng tràn loang
Cũng lắm miên man hướng vọng ngàn
Thổn thức tơ lòng hôm sớm tối
Bâng khuâng rỉ rả nhịp cung đàn

Cũng ngất men nồng quyện bóng say
Nhẹ nhàng êm ái nắm bàn tay
Kề môi cửa gió, làn hương ngát
Dào dạt lâng lâng điệp khúc dài

Cũng màn sương lạnh phủ lên thương
Thấy đó mà muôn gợn sóng buồn
Loáng thoáng len sâu vào giữa trái
Âm vang ảm đạm một hồi chuông

Nhiều lắm thật nhiều bao cảm xúc
Để luồng da diết quấn bờ tim
Trăm yêu ngàn nhớ, bầu thanh vắng
Xoải cánh thênh thang lặng lẽ tìm

Chỉ khác nhau chăng giữa xác hồn
Bên là thực thể của trần gian
Phía kia ảo ảnh hình xa vợi
Cõi trước mặt đây, cõi chập chờn...

Đâu cũng ngọt ngào cũng khổ đau
Dở dang ngang trái cũng ôm sầu
Nhưng hai thế cảnh riêng dòng chảy
Bên thấy một lần, phía kiếp sau...


04/1/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 12:15 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:52 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcQcYmfV6wIs1a0TmOl9BS4NgFXKSF7ANyT6Jm07ZyNvKGNA_NwV

YÊU CHỈ CÓ

Buồn trống vắng ngao du vườn buổi sáng
Thưởng thức vàng, đỏ, trắng...ửng vòm xanh
Loài hoa nào cũng ngần khoe sắc thắm
Gợi lững lờ vỗ cánh lượn xung quanh...

Có một cái gì lâng lâng dào dạt
Cứ chập chờn phảng phất giữa bờ tim
Để dừng bước, lặng yên tròn ánh mắt
Hướng nhẹ nhàng trước mặt, đóa Hồng Đen

Màu tình chết, duyên nữ thần cũng hết
Ôm khối sầu đậm vết hận tình Ai
Apolo kẻ quay lưng phụ bạc
Có một lần rung lắc nhớ thời say?...

Ta trầm ngắm, ngây ngây hình dĩ vãng
Chuỗi năm dài lai láng mộng ngàn yêu
Giờ nhàn nhạt khung chiều tan vạt nắng
Vấn vương lòng trĩu nặng nỗi liêu xiêu

Đây thượng uyển thật nhiều hoa lá cỏ
Dưới mây trời rực rỡ tỏa làn hương
Rồi chầm chậm thái dương chìm lối ngõ
Đọng canh trường theo gió giọt sương buông

Cõi phù vân mãi dòng con nước chảy
Vạn sóng cồn đưa đẩy cánh thuyền trôi
Kia bát ngát muôn đời luôn động đậy
Bến hẹn lòng biết mấy trọn về nơi

Dẫu chất chứa đầy vơi niềm man mác
Khói lam mờ bàng bạc khắp thênh thang
Sầu bảng lảng héo tàn vung rải rác
Nhưng yêu thì chỉ có một vầng trăng.


05/1/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)




Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 12:47 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:53 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcR3Myo-g-n4AQQMCZLRua7sFLQX91LeJyFixyVvJugd0NlriPXA

CHẬP CHỜN VẤN VƯƠNG

Nàng ngồi cúi mặt lặng yên
Lan man nỗi nhớ mộng thuyền ngày xưa
Hoặc thao thức chuyện thoi đưa
Mà sao bóng nhạt tợ mùa tuyết sương?

Mái nghiêng lọn vắt má hường
Vòng cong ánh nguyệt nửa buồn khuất bên
Nửa xuôi phía vạt phiêu bồng
Như thầm ve vuốt chênh chông nỗi niềm

Lưng tay đỡ nhẹ ngọc cằm
Thon thon ngón óp trắng ngần thanh tao
Áo len ủ ấm lạnh vào
Ẩn trong chiếc khoác che bầu giá băng...

Hồn tôi bất chợt bay ngang
Thấy ai thể đó, ngỡ ngàng phút giây
Thương thương một ánh trăng đầy
Khuất chìm đỉnh núi, héo gầy lung linh

Bâng khuâng hướng vọng đầu đình
Chơ vơ lối ngõ, gập ghềnh bước đi
Sớm hôm rỉ rả thầm thì
Vàng thu lá rụng rải bề quạnh hiu...

Có giống nhau, cũng cánh diều
Cũng trời đứng gió để diều chơi vơi
Có cùng sấm chớp từng hồi
Mây đùn phủ tối, thả rơi hạt sầu?

Vậy mà chẳng hiểu vì sao
Lâng lâng cảm xúc, nhuộm màu tiếng chuông
Thênh thang tiếp lướt trên đường
Chập chờn loáng thoáng vấn vương ảnh hình...


06/1/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)




Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 12:56 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:53 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcQfLg81vyrN9uPdkgX3H25gRbVfLDv388w-r2cRPabmF94-M2X7MA

GIẢI LÒNG RUNG CẢM

Phận kiếp hải hồ đẫm khói sương
Gập ghềnh sỏi đá hướng ngàn phương
Mênh mang trống vắng, buồn cô lẻ
Rỉ rả âm thầm trỗi tiếng chuông...

Vấn vương ảnh bóng tự bao giờ
Mà cứ chập chờn giữa giấc mơ
Để lắm canh khuya hồn tỉnh giấc
Ngước nhìn quanh quất tím chơ vơ

Rồi một chiều thu dưới nắng tà
Cánh sầu lặng lẽ lướt trời xa
Chợt đâu loáng thoáng hình trăng mộng
Diễm lệ đài trang ửng ngọc ngà

Nàng khảy cung đàn điệu ví von
Ngọt ngào duyên dáng gợi dừng chân
Say say dạ khách, niềm lưu luyến
Chẳng muốn quay lưng bước dặm ngàn

Sóng lòng gờn gợn mãi không thôi
Có cái gì đây luẩn quẩn hồi
Rung lắc nhẹ nhàng bên nửa trái
Còn phần nửa lại muốn về nơi

Nhưng chợt nghĩ ra khiến ngại ngần
Vì Ai sắc thắm tợ khuynh thành
Tinh khôi thượng uyển, bầu êm ả
Còn ngọn phong trần trĩu nặng mang

Thôi đành gửi nhẹ khúc thanh tao
Pha lẫn vầng trăng ánh té nhào
Thêm chút vị nồng hòa mật ngọt
Giải lòng rung cảm biết làm sao...


06/1/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 1:12 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:53 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcRHsSZ0fA2zsofvaIxhJ8YhjqTX5g5apu0ihymRgeeBD9Uwj4O4

RỒI ĐÂY CHỈ CÓ LANG

Trầm mặc bâng khuâng trước ảnh hình
Từ đầu xuân ấy mảnh hồn linh
Nương theo lóe chớp vào thân xác
Lận đận phù vân của chính mình

Sớm hôm thao thức dưới sương giăng
Góp gió lùa mây, hái ánh vàng
Sưởi ấm canh trường bên giá lạnh
Góp phần nghĩa sống kiếp trần gian...

Nhưng rồi lởn vởn tận tâm tư
Ảnh bóng hình ai cứ vật vờ
Những sáng bên lề nhâm giọt đắng
Bao chiều thả gót, nẻo chơ vơ

Lắm đổi miên man một nỗi niềm
Khát khao giây phút hóa thành chim
Bay qua biển bắc, xuyên rừng thẳm
Khuây khỏa vấn vương trước vọng tìm

Thấm thoắt thời gian gần bốn năm
Không gian mảng trắng bước chân thầm
Tình cờ gặp gỡ đêm huyền diệu
Từ đó êm đềm chuyện gió trăng

Thơ tình lai láng dòng tuôn chảy
Thắm thiết duyên nồng mỗi sớm trưa
Khi chất ngất say lầu thưởng nguyệt
Lúc hồn chung quyện thuở nghìn xưa

Nhưng cảnh éo le mệnh số bày
Để đường nhân thế tím trời mây
Tơ đan, chỉ mối đành dang dở
Luẩn quẩn vườn thu chuỗi héo gầy

Đã gặp nhau rồi lại hóa không
Do kia giông tố ngập trên dòng
Cánh thuyền vượt sóng mong manh quá
Nghiêng ngả dây dưa, đứt sợi hồng...

Giờ đây góc quạnh, bầu trăng chếch
Lủng lẳng lưng đồi chầm chậm rơi
Man mác phủ trùm khung kỷ niệm
Lững lờ lam khói giạt vào nơi

Bởi vướng vạn sầu, nghẹn trái ngang
Đành cam rẽ lối, vỡ cung đàn
Cho lời ước hẹn về quê cũ
Mai mốt rồi đây chỉ có Lang...


09/1/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)




Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 1:19 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:54 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcT2Cwdjw0sVipUyS09VUwDzOEuqJF4-Fhe5u_Pve45Dd6vh7OpCcw

TÂM TÌNH BẬU BẠN (1)

Hồn Lang ơi! Khuya rồi chàng ạ
Sao chàng còn ngồi đó mình ên
Nhả thơm từng cụm bồng bềnh
Thả sầu diệu vợi, chông chênh nỗi niềm

Có phải chăng màn đêm giá lạnh
Gợi tấc lòng nhớ chuyện ngày qua
Biết bao kỷ niệm đậm đà
Chập chờn tâm não, nhập nhòa vấn vương

Để khuya vắng hàn sương đọng giọt
Phiến trĩu cành theo gió đẩy đưa
Miên man thao thức thẫn thờ
Dưới bầu tĩnh lặng ngẩn ngơ từng hồi?...

Nàng thơ hỡi! Một đời cánh nhạn
Cõi lộng ngàn biển nắng, sông mưa
Dọc ngang lui tới bốn mùa
Nhịp nhàng vỗ lướt sớm trưa hướng về

Kia dãy xám lê thê lờ lững
Nọ phong cuồng lởn vởn bủa vây
Âm u thỉnh thoảng giăng đầy
Cuốn lôi níu ghịt cũng này thường khi

Đường trước mặt vẫn đi thẳng tới
Chẳng bận gì nghĩ ngợi băn khoăn
Thênh thang, bát ngát, lưng tầng
Xoải dài luồn lách vượt phần ngả nghiêng

Thế mà nay giữa miền sương tuyết
Một cái gì da diết cầm canh
Khiến lòng ta thấy chẳng an
Canh thâu trầm mặc, cung đàn khỏa khuây...


09/1/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 1:25 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:54 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcS527-ZnfjyMQrY6o0MT9jwZD_qKjcDXqHsZjcTuYr9A98VeTly

TÂM TÌNH BẬU BẠN (2)

Nỗi da diết kéo dài ảm đạm
Sớm chiều hôm mảng trắng âm thầm
Ánh sầu vọng tưởng của Lang
Lần từ trang web tìm nàng trong mơ...

Đâu chẳng thấy, thẫn thờ, héo hắt
Điếu mới vừa dụi tắt lại thêm
Bao nhiêu cụm toả bồng bềnh
Bấy lằn rạn nứt, rỉ rên đoạn đoài

Thiếp lặng lẽ nhìn Ai vò võ
Nghe cõi lòng trăn trở, xót xa
Còn đâu một thuở hồn ma
Đùa mây, giỡn gió, ngân nga bóng tình

Niềm ước nguyện thang thênh xoải cánh
Chí kiêu hùng rực ánh ngàn sao
Sông dài, biển rộng, non cao
Thong dong vỗ nhịp biết bao vẫy vùng...

Nàng thơ hỡi! Thôi đừng khóc nữa
Ta hiểu rồi lối ngõ chiều thu
Sương giăng bảng lảng mịt mù
Chỉ là khoảng ngắn âm u phủ trùm

Đông sẽ đến lạnh lùng giá buốt
Xuân lại về hoa nở ngát hương
Hè sang nắng đổ trên đường
Vòng xoay nhân thế mãi luôn đổi dời

Tim ấp ủ mộng đời nghĩa sống
Vướng tơ tình khuấy động tâm can
Để lo, để khổ cho nàng
Nỉ non réo rắt cung đàn tri âm...


10/1/2021
Nhất Lang

(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 1:28 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:58 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcQKGyQeZDy68ua8Pi00YC1s925bX1nzP79dIxHS_SbO5jbe0gAy

TÂM TÌNH BẬU BẠN (3)

Kể từ độ thấy chàng vượt suối
Ánh thu buồn rười rượi bâng khuâng
Chơ vơ kéo vạt khung tàn
Lần tìm ảnh bóng vầng trăng lững lờ...

Thiếp lặng lẽ bên bờ sóng nước
Nghe cõi lòng giây phút nỉ non
Thương thương, cảm cảm chập chờn
Tận sâu thăm thẳm mơn man dạt dào

Nỗi xao xuyến thì thào rỉ rả
Nhịp cung đàn êm ả đong đưa
Phải chăng duyên nợ nghìn xưa
Khiến niềm vương vấn nhẹ lùa con tim

Rồi một tối dưới thềm rực sáng
Ngọc tửu đầy kết bạn tình chung
Đôi ta hai mảnh linh hồn
Tâm giao tri kỷ sớm hôm quyện kề...

Nàng thơ hỡi! Lời thề năm cũ
Suốt cuộc đời ấp ủ hoài đây
Dẫu đường lắm bụi nhiều mây
Ngỡ ngàng bất chợt cũng xoay thẳng mình

Ta mãi nhớ ảnh hình đêm ấy
Nàng thẹn thùng cúi khảy dây tơ
Còn ta giả bộ làm thơ
Dưới bầu lành lạnh thẫn thờ phiến sương

Say dạ khách trước hương làn mộng
Cỏ cây cành giũ bóng vàng rơi
Xa xa ngọn gió từng hồi
Du dương sáo trúc dòng trôi hướng về...


11/1/2021
Nhất Lang

(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 1:30 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:58 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcTbWBlMLxzqEcctj3vcwiZieiQaZu_fm6Z8piW8Quib1mfHCpD1

TÂM TÌNH BẬU BẠN (4)

Thiếp ôm ấp ảnh thề từ vạn thuở
Vị men nồng theo gió rải trần gian
Niềm rung cảm mơ màng chìm quạnh quẽ
Thả cánh hồn thỏ thẻ giải sầu đang...

Phút tao ngộ gặp chàng bên khối mộng
Cùng điệu đồng, quyện bóng phả chơi vơi
Những khoảnh khắc buồn vui hay khuấy động
Khảy nhịp đàn sưởi ấm dưới trăng soi

Buổi tịch dương nắng trời dần nhoà nhạt
Dẫm sắc vàng, man mác trỗi lăn tăn
Lúc êm ả lưng tầng loang dịu mát
Say sưa tình chất ngất dệt thiều quang...

Còn ở ta! Ngập tràn muôn nỗi nhớ
Kể từ ngày bão tố đẩy chân đơn
Lạc nẻo vắng ngậm hờn đau dang dở
Để mãi hoài trăn trở tím hoàng hôn

Từng từng bước kéo hồn lên thẳng đứng
Đà bao lần lựng khựng bởi chênh chao
Nhờ nuôi dưỡng khí hào xưa năm tháng
Ngả nghiêng nầy mấy bận vẫn không sao...

Giờ tất cả trôi vào khung kỷ niệm
Thỉnh thoảng niềm vương vấn gợn luồng tim
Có rười rượi, lim dim hình ẩn hiện
Nhưng cũng rồi chầm chậm khuất màn đêm

Kể từ nay ánh huyền treo sa mạc
Ta gom về cuốn cất giữa cung thương
Ngày mấy lượt con đường chiều lá đổ
Ta với Nàng rỉ rả tiếng lòng buông...


12/1/2021
Nhất Lang

(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 1:33 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:58 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcT2Cwdjw0sVipUyS09VUwDzOEuqJF4-Fhe5u_Pve45Dd6vh7OpCcw

TÂM TÌNH BẬU BẠN (5)

Thiếp sẽ kéo dãy buồn treo đỉnh nhánh
Để chàng ngồi lặng ngắm dệt đường tơ
Cho khoảng tối lờ mờ dần đen sẫm
Bật ánh đèn ửng sáng dẫn khung mơ...

Chỉ giây phút bài thơ lòng muôn thuở
Ngát thơm làn, mật ngọt với men say
Đôi chúng mình trải dài xuyên khắp ngõ
Gợi lững lờ ngọn gió trở về đây

Hồn đôi ta nhẹ bay vào cõi lộng
Thưởng thức bầu lấp lánh vạn vì sao
Cảm rừng thiêng xạc xào muôn chuyển động
Vui ngắm nhìn biển sóng gợn dòng chao

Rồi chầm chậm sắc màu cùng cảnh vật
Phả tan hình phảng phất luyến lưu hương
Những khổ nhọc, u buồn đang cuốn cất
Sẽ âm thầm chìm khuất giữa màn sương...

Cảm khái cung đàn, tay nàng khẽ lảy
Xoa dịu ngần nhức nhói chuyện thời qua
Cảm tiếng nhạc lời ca nàng ru mỏi
Đẩy mây ngàn nghẽn lối giạt trời xa

Ta đã yêu đậm đà tình thắm thiết
Đà bao lần da diết dưới thu đêm
Ôm khắc khoải nỗi niềm đau ly biệt
Luôn có nàng dịu mát cận kề bên

Kể từ nay thênh thang đường mưa nắng
Nghĩa đượm nồng bậu bạn sớm chiều hôm
Ngày trong xanh quyện hồn tung cánh nhạn
Canh lạnh dài sưởi ấm nhạc hoàng hôn...


14/1/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 1:35 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:59 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcTUIBCVa7ZGQEe4tMRdoorvyTUEPWfc-VUaquJnQdyyKVZWx35W

TÂM TÌNH BẬU BẠN (6)

Thiếp cũng như chàng, một bóng ma
Đến từ vạn kỷ, thật là xa
Trần gian hiện hữu, tìm di ảnh
Cánh nhạn ngày xưa ghé lại nhà ...

Biết nghe gió cuốn lời than thở
Biết thấy mây đưa khúc lỡ làng
Biết cảm thu về muôn nỗi nhớ
Biết buồn nắng rụng, mảnh trăng tan...

Để ở trái tim thiếp ẩn mình
Liên hồi xao động, gợn từng cơn
Do niềm thổn thức, chàng ôm ấp
Vướng phải sầu đau, trỗi phập phồng...

Lòng ta da diết biết bao nhiêu
Bởi chẳng thể tay thả cánh diều
Khi phía lưng tầng giăng mở rộng
Êm đềm chờ đón điệp vi vu

Khiến phải giờ đây giữa mịt mờ
Tiếng lòng dang dở, nghẽn đường tơ
Dư âm kỷ niệm thời yêu dấu
Thỉnh thoảng luồn sâu đẩy vật vờ

Nào hay lặng lẽ theo thời khắc
Ảnh hưởng lan truyền những sớm hôm
Lởn vởn, chập chờn rung lắc mãi
Phá vòm yên tĩnh, lụy cho nàng

Thôi nhé! Từ nay ta cố quên
Bởi vì tranh thắm dẫu mang tên
Dòng sông, bến đợi, thuyền neo đậu
Nhưng chỉ là kia bức vẽ hình.


20/1/2021
Nhất Lang

(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 1:37 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:59 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcRWm3QzjjxU-ZgH6Kte5KGa956zAo4BU9uORyeVn0WMms4GTD9Wyw

TÂM TÌNH BẬU BẠN (7)

Nhất Lang chàng! Suốt nửa tháng trôi qua
Thiếp cảm thấy như là chàng mệt mỏi
Nét dàu dàu, lạnh lùng, thưa tiếng nói
Thường hay hướng về diệu vợi miên man...

Có phải do rụng vỡ một vầng trăng
Bầu sẫm tối, cung đàn rơi héo hắt
Khiến man mác hằn sâu nơi khoé mắt
Đẩy nỗi niềm bàng bạc ngập màu thu

Hoặc tiết trắng lủng lẳng áng sương mù
Khơi gợi nhớ, thẫn thờ đau đáu mãi
Để sâu thẳm thuở nào in đậm ấy
Phút giây nầy bật dậy, kéo lung lay

Dấu son hồng năm tháng điểm cùng ai
Giờ phải chịu tan phai, nhoà nhạt bóng
Nhưng vương vấn vẫn âm thầm dấy động
Khiến cho chàng hụt hẫng trọn đường tơ?,,,

Nàng thơ hỡi! Trăng đã rụng bên bờ
Sao tránh khỏi vật vờ mây phủ tím
Men mật ngọt nồng nàn say quấn quyện
Rã tan rồi sao chẳng luyến lưu hương

Ai thao thức lặng lẽ dưới canh trường
Sao chẳng chạnh lần buồn nghe dế nhạc...
Nàng cứ nói cho cõi lòng khuây khoả
Vì ở ta buồn bã lụy cho nàng

Mai mốt nầy có thể ảnh hình Lang
Sẽ chầm chậm đi dần vào cõi mất
Bởi phù vân, dương gian là lẽ thật
Tất cả gì cũng rất dễ tan trôi

Mảnh nan thuyền sóng nước, lững lờ bơi
Giông bão tố cứ theo thời lộng chuyển
Ta với nàng vung chèo trên cửa biển
Bởi chập chờn ẩn hiện chỉ là Ma...


06/3/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 5:59 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcQm5fYnWpbpfDN0Lzw4wfiD5lsVwqIPPAst1wVaixkWRUjOfSS6

GIẤC MƠ NGƯỢC DÒNG

Ta lái xe thần vẹt áng mây
Vù vù vận tốc hướng trời Tây
Cho thôi trống vắng, vòm khuya lạnh
Man mác dâng tràn, nỗi nhớ Ai...

Vòng lượn không trung giữa mịt mùng
Từ sâu thăm thẳm sợi tơ rung
Đong đưa qua lại từng cơn một
Khiến cả tâm tư gợn sóng bồng

Bên tai hù hụ gió đưa xuôi
Lấp lánh muôn sao trải đỉnh trời
Đom đóm lân tinh vờn bốn cõi
Dường như chào đón khách về nơi

Lởn vởn, chập chờn ảnh dáng quen
Khóe vui nhấp nháy phả sương đêm
Vườn hiu lui tới hình trông đợi
Thỉnh thoảng môi hồng ửng nụ duyên...

Bất chợt ô kìa! Băng khối lớn
Chắn ngang sừng sững, nghẽn lưng tầng
Và ôi! Va mạnh! Ngàn tia lóe
Lảo đảo quay cuồng, bóng tuốt văng

Giật mình tỉnh giấc cuối canh thâu
Rộn rã âm thanh buổi sáng bầu
Tất cả thì ra là mộng mị
Dẫn hồn vương vấn vượt tìm nhau...

Nhưng hạnh phúc này đã xác xơ
Nay em sang ấy, dứt đường tơ
Còn tôi lặng lẽ theo ngày tháng
Gom góp phù vân xuống huyệt mồ...


17/1/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 1:51 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 6:00 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcTbWBlMLxzqEcctj3vcwiZieiQaZu_fm6Z8piW8Quib1mfHCpD1

ĐÀNH THÔI DỪNG LẠI

Tôi về nhặt lá vàng rơi
Gom chung thành đống, dưới trời lửa thiêu
Bao nhiêu khói giạt bóng chiều
Bấy nhiêu vơi nỗi tiêu điều, xác xơ...

Và rồi tôi vẫn làm thơ
Thơ trăng, thơ gió, thơ chờ đợi ai
Cho kia lặng lẽ tháng ngày
Tàn dư ứ đọng phôi phai rã dần

Bởi đâu còn nữa cung đàn
Ngân nga điệp khúc, mơ màng du dương
Còn đâu những tối mù sương
Bâng khuâng, thương nhớ, nghe buồn làm sao

Còn đâu nồng thắm ngọt ngào
Vai kề má tựa, đượm màu ái ân
Còn đâu dào dạt lâng lâng
Cung lầu thưởng nguyệt muôn phần đắm say...

Lỡ làng mối chỉ đường may
Bỏ kia chiếc áo héo gầy xót xa
Dấu yêu tha thiết đậm đà
Âm thầm ngọn gió la đà đẩy đưa

Để giờ nhạt ánh trăng thưa
Giữa bầu ảm đạm, canh khuya hững hờ
Thơ thẩn bước giữa vườn mơ
Chỉ hình mờ mịt, ngẩn ngơ khoé nhìn

Âm u vắt vẻo khung tình
Cuồng phong vần vũ, rung rinh chập chờn
Chơi vơi lạc lõng mảnh hồn
Đành thôi dừng lại, quay chân trở về...


22/1/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Sat Dec 11, 2021 12:33 pm; sửa lần 4.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 6:00 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcT7FhGR49Q6tMe1ZS4c97bFFAup3rKTzFy-gtRPweblKmifMIG6

NỖI BUỒN THẦM LẶNG

Đang đi dưới nắng tàn thu
Mặc trên chiếc áo sương mù giá băng
Chợt nghe văng vẳng tiếng đàn
Âm thanh não nuột, loang dần về tim…

Phải chăng ai đó niềm riêng
Nặng mang một khối ưu phiền, đắng cay
Gửi lòng vào những ngón tay
Lảy tơ, bấm nhịp, kéo dài ngân nga

Để hờn được chút phôi pha
Để thương, để nhớ, để xa... bớt buồn
Mây ngàn phủ tím đồi non
Có này êm ái ngọn luồng đẩy trôi...

Còn ta! Chỉ với mình thôi
Lối mòn lặng lẽ, từng hồi vấn vương
Dư hương kỷ niệm, con đường...
Là kim châm chích, là chuông vọng chiều

Khung mờ cuốn ánh cô liêu
Đó đây lởn vởn hình yêu vật vờ
Chơi vơi thả gót thẫn thờ
Dưới màn lam khói lững lờ đong đưa

Da diết siết, nỗi niềm khua
Sớm hôm gần gũi hóa xưa mất rồi
Mới nào thân ái ngọt bùi
Nay thành biển sóng, đầy vơi chập chờn

Tái tê khắc khoải mảnh hồn
Rượu bầu lưng túi, hoàng hôn giải sầu
Canh khuya trăng bạc mái đầu
Hàng cây lá ngủ, dàu dàu bóng đêm...


23/1/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 1:57 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 6:00 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 1

MỘT CHÚT CŨNG HÉ TẦM TRÔNG

Khung tĩnh mịch hoàng hôn dần nhạt nắng
Con sông buồn chầm chậm lững lờ trôi
Hàng cây mé nhú chồi nơi bến vắng
Vẫn âm thầm lẳng lặng hứng tàn rơi...

Bỗng chiều nay có người em gái nhỏ
Từ phương nào về đó, đứng chơ vơ
Vẻ trầm mặc, thẫn thờ giăng lá cỏ
Khóe nghiêng bờ rỉ rả nhỏ sầu lơ

Em đã khóc để mà vơi nỗi nhớ
Hay khóc quên, khóc bỏ bóng hình xa
Khi nghịch cảnh, ánh ngà treo cửa gió
Thì thể nào cũng có áng giăng qua

Rồi những lúc la đà màn lam khói
Phủ lờ mờ, ánh rọi khuất chìm sâu
Khiến đêm tối, cả bầu tăng sẫm tối
Lạnh muôn đời kéo tới lạnh thêm thâu

Trĩu nặng tâm hồn, đau thương cách biệt
Canh cánh lòng da diết cứ bao nhiêu
Ngày luẩn quẩn, liêu xiêu niềm tha thiết
Mãi thế này rồi biết liệu làm sao?...

Bức ảnh đó! Từ nào em chụp vậy
Lúc vô tình tôi thấy buổi hôm kia
Nay man mác, lần ra, tìm sống lại
Chuỗi năm dài mê mải đợi trăng xa

Dẫu giây phút chỉ là như ngọn thoảng
Đẩy sương chiều bảng lảng giạt mênh mông
Nhiều quá đổi bềnh bồng phơi ngập trắng
Nhưng chút nào, chút chẳng hé tầm trông...


23/06/2020
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 4:24 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 6:01 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Tumblr-nq8ntml8-JK1u2bcamo2-r1-500

CHỈ CÒN BÊN GỐI MỘNG

Chân thả bước theo lối mòn lặng vắng
Dưới khung chiều bảng lảng ánh mờ sương
Chợt đâu đây loáng thoáng phía bên đường
Văng vẳng vọng tiếng đàn thu réo rắt...

Chuỗi điệp khúc âm thanh buồn man mác
Theo ngọn luồn rung lắc mảnh hồn trôi
Trước biển đời sóng đẩy, lạc chơi vơi
Để từng phút, từng hồi tim da diết

Dòng mệnh số phũ phàng gieo ly biệt
Kẻ lên đường thống thiết nỗi niềm đau
Người ở lại canh cánh dạ ôm sầu
Ngày sớm tối dàu dàu vương vấn ảnh

Ngàn yêu dấu nay trở thành hụt hẫng
Luyến lưu tình giờ nặng trĩu tâm tư
Chỉ còn đây giá lạnh, giấc chìm mơ
Hình ảnh bóng vật vờ bên gối mộng...


26/1/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 4:29 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 6:01 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcT1J_npElwpEykKT3vUV9_AgJ3_kGkw4yjbS1XXI-Rv4ZrF3-uerg

MỘT BÁNH XE LĂN

Bảng lảng sương mù quyện khói mây
Lững lờ chầm chậm rã tan bay
Màn đông vỡ vụn hòa hơi nắng
Buổi sáng gần xuân cảnh thể này...

Còn ta thì khác mỗi thời qua
Thuở bước chân đi dưới xế tà
Chuỗi ngất ngây tình bên suối nhạc...
Giờ đây tất cả vẫn trôi xa

Để lại tâm tư những dấu tròn
Kia vàng lả tả rải hoàng hôn
Nọ dòng nhấp nhố, thuyền nghiêng ngả
Đấy lạnh trùm quanh cả mảnh vườn

Thêm hình lặng lẽ đứng bờ hiên
Ảm đạm màu thu đọng ánh huyền
Đăm đắm hướng nhìn về diệu vợi
Sóng buồn gờn gợn ửng màn đêm

Và tấm ảnh mờ nơi cõi vắng
Bóng ai ngồi đó nỗi đìu hiu
Đàn cò nhè nhẹ tay đưa đẩy
Rỉ rả lời thương gửi bóng chiều...

Đứng lên thong thả bước ra xe
Loáng thoáng âm vang khúc gọi hè
Lởn vởn chập chờn nơi trí não
Tàn đông, xuân chửa lại nghe ve

Có phải phù vân đậm vết hằn
Để rồi vẫn mãi cứ phân vân
Có nên tin tưởng đời là thế
Một bánh xe lăn lắm ngỡ ngàng...


29/1/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 4:39 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 6:01 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcSByYq0Jj6Oby0RR5_uMga7RGLUX0GoBBPZODce4pXYeJEA9JKN

DĨ VÃNG LÀ THƠ VỚI NHẠC

Một góc hiên đời lạnh tuyết sương
Chơi vơi, trống vắng có nghe buồn
Mà sao cứ mãi từ thăm thẳm
Âm ỉ chập chờn những tiếng chuông?

Hỏi lòng, tự hỏi với mình thôi
Chớ thể nào đâu níu vạt trời
Khi bóng tà huy dần khuất dạng
Cả màn sẫm tối phủ trùm nơi

Chỉ còn nỗi nhớ quyện luồng đau
Trộn lẫn đan xen, biến mực màu
Giấy trắng nằm khung, niềm cảm hứng
Điểm tô bức họa khỏa khuây sầu...

Kia thuở xuân thời, tím dở dang
Đường xa hun hút nuốt thân tàn
Lối mòn ngập ngụa, ngàn tơi tả
Rị mọ âm thầm tránh trượt ngang

Nọ đầy nhễ nhại dưới hanh hao
Cố rướn người lên vực khí hào
Thẳng bước hướng về bờ rậm lá
Kiên trì đứng đợi gió lao xao

Và lắm bao lần cung mộng thắm
Say sưa nốc cạn giọt chung thề
Để rồi trắc trở, dòng ly biệt
Da diết tâm hồn, nghẹn kéo lê...

Giờ đây tất cả đã trôi xa
Dĩ vãng ngày xưa chuỗi ngọc ngà
Kỷ niệm, hương tình, men mật ngọt
Hóa thành thơ, nhạc giúp phôi pha...


03/2/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 5:04 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 6:02 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcQbCu3DtbPd4fk4nAPXWlaPgMG6sZwWIEYnzzAhms6JtdTq0tgn

TÁI NGỘ TRONG MƠ

Nàng về trong giữa giấc mơ tôi
Vướng nắng đen da, sẫm xấu ngoài
Trước ngưỡng cuộc đời rơi khốn khó
Vết hằn cát bụi đọng dày nơi...

Lặng ngắm ảnh hình, nghe kể lể
Từng hồi xúc động, dậy tâm can
Thuở nào xuân thắm, vườn hoa nở
Nay dưới hè trưa, sắc nhạt dần

Chạnh lòng man mác, nỗi niềm thương
Loáng thoáng con tim gợn sóng buồn
Chiếc bóng thời gian chầm chậm chuyển
Mới vừa hé nhụy, vội tàn hương

Nghĩ chuyện phù vân, dạ thẫn thờ
Vật vờ rung lắc mấy hàng tơ
Nhưng rồi kỷ niệm, dài năm tháng
Nhấp nhố tràn lan vỗ cạnh bờ

Vấn vương, lưu luyến mãi còn đây
Nhìn ánh canh khuya lụn héo gầy
Da diết ngậm ngùi đưa rỉ rả
Chập chờn ẩn hiện thuở cùng Ai...

Thẳng bước lại gần để sẻ chia
Dìu nàng trở lại bến trăng xưa
Ngày vui gieo cấy, đêm thanh thản
Thưởng thức trăng sao, tắm ngọn lùa...

Đôi tay ấm áp nhẹ vòng cung
Bất chợt nghiêng qua, đụng vách mùng
Ô hỡi! Thì ra là cõi mộng
Mơ màng tái ngộ bạn tình chung...


05/2/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)




Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 5:11 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 6:02 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcTbWBlMLxzqEcctj3vcwiZieiQaZu_fm6Z8piW8Quib1mfHCpD1

THẤM ĐAU DẦN

Ta nốc cạn chén men tình mộng ái
Say khướt rồi đứng dậy, hướng ngoài đi
Đường chạng vạng những gì, hờ hững thấy
Theo lối mòn bước tới, chẳng màng chi...

Bỗng cái phịch...nằm ì vài ba phút
Cố gượng ghì từng chút thẳng người lên
Chân tiếp tục, hồn bềnh bồng cửa gió
Ít khoảng dài vướng cỏ lại nhào bên

Lần này cả mình có hơi ê ẩm
Thoáng vật vờ, thờ thẫn ngước trăng lu
Thầm dặn lòng hãy từ từ chầm chậm
Chớ vội vàng, để chỏng gọng nữa ha...

Nhướng to mắt, đưa qua quanh bốn phía
Hít đầy hơi tỉnh táo thật là nhiều
Nhìn kĩ lưỡng dọc chiều hàng rậm lá
Giữ nhẹ nhàng thong thả, hổng liêu xiêu

Thoang thoảng ngọn khều, rung rinh mái tóc
Nhấp nhô làn phả mát, dịu phần thân
Tiếng xào xạc âm vang bờ đâu đó
Ru dỗ niềm phơi phới dậy lâng lâng...

Về đến nhà, cây đàn treo dựa vách
Với tay cầm, tí tách điệp du dương
Ngoài mé hiên, hàn sương như thổn thức
Giữa lờ mờ lất phất, phiến cành buông

Khuya lành lạnh gió luồn xuyên ngạch cửa
Hãy còn kia, mở đó bởi say quên
Giờ chỉ có mình ên, sau té ngã
Thấm đau dần rỉ rả dưới mông mênh...


07/2/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 5:20 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 6:03 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcTnkn0iBksdteYWLrj4srJXw-K3n88yUQPHXXJjKQTv31k5cSM1

TA VỚI XUÂN NÀY

Trời xuân này cũng dập dìu ngọn gió
Vuốt ve cành nụ nở, phả lam treo
Cũng thế sự trăm điều giăng lối ngõ
Khắp xa gần đây đó ửng trong veo...

Cảnh nhộn nhịp lại nhiều hơn thường lệ
Người sắm mua dành để hưởng ba ngày
Dọc phố chợ trưng bày vô số kể
Đủ sắc màu rực rỡ, ngắm nhìn say

Chiếc bánh xe đời cứ quay tròn tới
Mỗi chặng đường thay đổi sắc hình mang
Kia lấp lánh tia làn phơi chói lọi
Nọ lờ mờ mảng tối phủ vây quanh...

Ta lặng lẽ ôm đàn, tay lảy nhịp
Điệp âm thanh réo rắt giữa canh trường
Từng khúc nhạc thoảng luồn sâu ký ức
Khơi dậy niềm nhung nhớ, gợn hồi chuông

Nỗi vương vấn cứ chập chờn khóe mắt
Chuyển vật vờ, phảng phất dưới đêm đen
Bao kỷ niệm êm đềm xưa thân ái
Nhấp nhố dòng loang chảy nhẹ vào tim

Còn đâu nữa ánh tuyền thời xuân mộng
Chứa chan đầy ảnh bóng dệt đan mơ
Còn đâu nữa vần thơ tình lai láng
Khỏa khuây sầu, phôi lãng nghẹn đường tơ...

Ngang trái lỡ làng, sông chờ bến hẹn
Hóa lạnh lùng nẻo vắng, nhạt trăng khuya
Nay xuân về, ai hoa vàng rộ thắm
Còn ta thì văng vẳng một bài ca...

“Nếu biết rằng tình là dây oan
Nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan
Nếu biết rằng yêu là đau khổ
Thà dương gian đừng có chúng mình..."


09/2/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 5:26 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 6:03 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcTfTzQOyxj9FmQC9g8ITAA1An64HH8PazrXg4oc6oL7B0YPz_EK

BÊN BỜ RẬM MÁT

Lắc rắc khua cành, giũ bóng râm
Ai đi trong nắng bước chân thầm
Còn ta lặng lẽ bên bờ rậm
Man mác cõi lòng, nhớ thuở xanh...

Biết bao vất vả sớm chiều hôm
Nẻo sống quanh co thắt thẻo hồn
Mỏng mảnh nan thuyền rơi sóng dữ
Vật vờ nghiêng ngả, cố từng cơn

Mảng tối giăng đầy, ngập áng mây
Chim đơn què cánh cố xòe bay
Chơi vơi, mỏi mệt treo lồng lộng
Giữa xám tràn lan quấn chặt dày

Chẳng buồn than thở để mà chi
Luẩn quẩn bi quan ích lợi gì
Khi bánh xe đời luân chuyển tới
Mai này bến đỗ vẫn nhiều đây...

Cứ thế âm thầm nỗi lãng quên
Dấu xưa, kỷ niệm cất riêng mình
Lững lờ đối diện ngàn nhô nhấp
Vững lái chèo đưa thẳng cánh thuyền...

Bóng câu khoảnh khắc, hoàng hôn đổ
Cảnh vật mênh mông phủ mịt mờ
Trên nhánh cây già sương đọng hạt
Vài con nhện trắng kéo đường tơ

Chất ngất còn kia dưới tận cùng
Trồi lên lởn vởn gợi hình dung
Lâng lâng cảm xúc hay sầu hận
Tiếc nuối, bâng khuâng mãi chập chờn.


17/2/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 5:33 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 6:04 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcSbTqhI1qxegadVoAzw7dp5npUuV312El9vHSoAi7FMg_TTMMDa

CHẲNG MUỐN MÀ PHẢI

Anh nào muốn trả lại em đâu
Khi hãy còn đây nhịp sóng trào
Lai láng, ngập tràn nơi tấc dạ
Niềm thương nỗi nhớ mãi về nhau

Anh nào muốn trả lại đâu em
Khi hãy còn mang trọn nỗi niềm
Lưu luyến ảnh hình, bao kỷ niệm
Hẹn nguyền, ấp ủ giữa con tim

Anh nào có muốn trả làm chi
Để phải rồi đây nẻo lối về
Thui thủi linh hồn đơn giá lạnh
Bâng khuâng, da diết kéo lê thê

Anh nào đâu muốn tình tan vỡ
Để một mai kia nẻo quạnh đời
Những lúc chạnh lòng vương vấn thuở
Nghẹn ngào lặng lẽ ngắm mây trôi...

Chẳng muốn trả em mà phải trả
Bởi vì tất cả chỉ là trăng
Năm canh tỏa ánh theo lờ lững
Đến lúc hừng đông phải khuất tàn...


19/2/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 5:48 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 6:04 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcRJmm9Ng0UW3e2n9GozGjVFUqFl7V0xsHW4_N_4gxiSfFwnv1rf

ANH CŨNG VỀ EM

Ba năm mấy trôi qua trong lặng lẽ
Chuỗi vô tình ánh lóe vội tan phai
Bỗng bất chợt gần đây duyên tái ngộ
Cảm xúc nhiều ánh tỏ rực lòng Ai,

Đã khiến cho nhịp dài ngân ảm đạm
Hóa chập chờn ẩn hiện sắc mơ đan
Hình suối biếc, trăng thanh, vườn thượng uyển
Đôi cánh hồng chao lượn giữa trời xanh...

Để từng phút giây, lâng lâng dào dạt
Loáng thoáng bầu phảng phất gió đưa hương
Cây trái ngọt bên đường xòe bóng mát
Xoa dịu niềm chất ngất đọng hàn sương

Nỗi trống vắng lạnh lùng mang trăn trở
Dưới khung mờ rỉ rả lắc lư tim
Rồi từ từ chuyển dần thành êm ả
Một cái gì gợi nhớ, cảm thuyền quyên...

Nhưng khoảnh khắc vợ hiền nơi bến mộng
Ảnh chập chờn khuấy động cả tâm tư
Lan man giây phút, vật vờ hướng vọng
Tan nhạt dần vào cõi lộng mù xa...


21/2/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 6:09 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 6:04 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcQC5c3SEfZsm8ZXscp_S5JDYd9lXA8QQmQ9FlUSG6AjsfDc1_p4hA

TRĂNG CÓ BIẾT

Ta cảm trăng nhiều, trăng biết không
Vấn vương chầm chậm đến trong lòng
Để nghe cửa gió làn hương thoảng
Thấy được khu vườn ngợp đóa bông...

Có đôi chim đỏ thật gần nhau
Giữa cõi xanh lơ rộ sắc màu
Vui hót líu lo, xòe vỗ nhịp
Êm đềm thắm thiết dịu dàng trao...

Trên ngọn du dương lướt nhánh tàn
Lắc rung nhè nhẹ bóng mờ tan
Từng tia nắng ấm xuyên hàng lá
Lác đác không gian những lóe vàng

Nghiêng mình chim mái kề bên bạn
Trống bậu mơ màng chíp chíp kêu
Như thể lâng lâng niềm xúc động
Dạt dào thể hiện khúc tình yêu...

Trăng hỡi! Chiều tà sau đỉnh núi
Sương pha ứ đọng, trĩu nhành cây
Thẫn thờ nhỏ giọt từng giây phút
Khao khát chân trời trỗi ánh mai

Nay dưới hoàng hôn phủ xám bề
Đường thu lá rụng tím hàng mi
Chơi vơi lặng lẽ buồn hiu quạnh
Bất chợt trăng về, ửng lối đi

Cung đàn xếp cất tự hôm qua
Thơ thẩn sầu đan dẫm nhập nhòa
Loáng thoáng đâu đây lời của nhạc
Nỉ non dìu dặt chuỗi ngân nga...


24/2/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 6:23 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 6:05 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcRgx25HC57ovf-7q0XTu1E-GfB7PPQh83JPNYELzxkT7kf9ozXI

LẬT THUYỀN TRÔI GIẠT

Em về cõi ấy mờ sương khói
Tôi ở lại này vẫn sớm hôm
Lặng lẽ âm thầm bên góc quạnh
Tìm vơi khắc khoải, gửi cung đàn...

Biết bao kỷ niệm một trời thơ
Thắm thiết đôi tim, ước nguyện chờ
Ngang trái phũ phàng, gieo trắc trở
Chia bờ, rẽ lối, nghẹn đường tơ

Cảm nhớ nằm trong hãy ngập đầy
Chiều tàn nẻo vắng, gió rung cây
Bao nhiêu lá rụng, là bao nỗi
Tức tưởi hờn đau ghị kéo dài

"Hai đứa mình yêu nhau
mãi mãi,trọn đời anh nhé"

Ôi! Dòng thỏ thẻ của hôm kia
Cứ mãi đâu đây loáng thoáng về
Lởn vởn, chập chờn nơi trí não
Để buồn da diết dưới canh khuya...

Tím ngắt linh hồn bởi luyến lưu
Ánh nhìn tôi thấy chỉ màu thu
Không gian trước mặt dần chân bước
Mảng tối tràn lan phủ mịt mù

Lực dốc toàn thân, trao trọn ý
Tháng năm ấp ủ mộng duyên thuyền
Ngờ đâu bão tố, cuồng phong dậy
Chới với lưng chừng lật ngả nghiêng

Từng cơn sóng lượn đẩy chơi vơi
Lạc bến sông thương luống ngậm ngùi
Hứng chịu cóng tê, ngàn buốt lạnh
Lững lờ trôi giạt tấp vào nơi...


26/2/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 6:32 pm; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 6:07 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcSF2KDc-PKq6KaeUfmZ9zu0WwCeCv1oQLKjtNPHsnJaDD9gRKHGmQ

TÔI TRẢ EM - EM TRẢ TÔI

Em về đan áo mùa xuân
Còn tôi cuốn bóng phù vân thả trời
Vườn trăng dệt mộng một thời
Nay đà lụn ánh, rã rời sắc hương...

Không gian lởn vởn ngọn luồn
Lảy hàng đọng giọt nhẹ tuôn phiến cành
Đường khuya vết lạnh co thầm
Từ từ hơi bốc, ngỡ ngàng đổi thay

Thái dương xé tẹt vầng mây
Lững lờ rải vụn tan dài về đâu
Sơn khê, rừng thẳm vạt sầu
Kết từ mảng tối canh thâu vật vờ

Chim muông yên nghỉ bơ phờ
Đen trôi tỉnh giấc, ngẩn ngơ ảnh hình
Đó đây xào xạc, rung rinh
Chập chờn nghiêng ngả, bồng bềnh âm vang...

Tôi em chung gánh phũ phàng
Bên gieo luẩn quẩn cung đàn chơi vơi
Phía gây dang dở mộng đời
Thì thôi em nhé! Ngậm ngùi sẻ chia

Hết rồi những tối canh khuya
Khung mờ quạnh quẽ, đầm đìa vấn vương
Loáng thoáng buồn, tiếng lòng buông
Đôi phương đồng vọng hồi chuông não nề

Giờ đây vỡ nát câu thề
Sương lam trải trắng, lê thê khói chiều
Trả em, tôi trả lời yêu
Trả tôi, em trả cánh diều nào bay.


13/1/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Tue Apr 26, 2022 6:37 pm; sửa lần 2.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 6:07 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcRfD12FtSzKgVt_WCs6boRzLfucYoquYbkJcst6SyJFpseLk0JXdQ

GÓT CHÂN CHIỀU LỮ KHÁCH

Chầm chậm bước âm thầm chân lữ khách
Dưới lam chiều phảng phất gió ru cây
Kia úa tàn phe phẩy đợi chờ bay
Nọ xơ xác héo gầy, co mỏng mảnh...

Thắt thẻo dạ đang ghì lên gót nặng
Giữa lờ mờ trống vắng phủ đìu hiu
Nay ngắm nhìn trước mặt cảnh phù du
Thêm chất chứa thẫn thờ nơi tâm tưởng

Chuyến xe đời vẫn lăn vòng chuyển hướng
Cát bụi đường dính vướng sẫm màu loang
Biết bao lần da diết cả toàn thân
Hằng mấy lượt cung đàn ngưng bấm phím

Thế mà sao mãi chập chờn ẩn hiện
Một cái gì ở tận nẻo đằng xa
Dịu dàng êm ả, rung lắc đưa qua
Khiến cảnh sắc nhạt nhòa như giũ bóng...

Trời lành lạnh cuốn tròn khung lồng lộng
Man mác sầu dấy động khối tâm tư
Bến trăng xưa, tiếng hẹn tự bao giờ
Để vương vấn cứ vật vờ diệu vợi...

Nghiêng phía phải tránh mấy hòn đá sỏi
Rồi khẽ khàng tự nói, tự mình nghe
Có phải chăng lối ngõ hướng đi về
Còn thăm thẳm giữa bốn bề cô tịch

Dừng bước lại, nghỉ chân bên gò đất
Nghe dế mèn tí tách điệp tơ vương
Loáng thoáng hình dĩ vãng thuở yêu đương
Gờn gợn sóng giữa buồng tim lữ khách...


10/3/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Wed Apr 27, 2022 9:23 am; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 6:08 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcT-wPw---2Xhr6Zslr2eZ3UtrShytrmMa4HI807q6gHV0hnKkup2A

HÃY QUÊN VÀ NHẬN LẠI ĐI EM

Anh trả em này, hãy nhận đi
Bởi vì cũng đã chẳng còn chi
Khi bầu sấm sét lùa mưa đổ
Vỡ vụn tan trôi trọn sắc thề

Anh trả em này, để sớm mai
Nhẹ nhàng thanh thản cõi lòng ai
Hoa giăng lối ngõ, vườn xuân thắm
Êm ả đôi chân sải bước dài

Anh trả em này, chuyện gió trăng
Đêm đêm lờ lững phả lưng tầng
Gieo niềm vương vấn, đan lầu mộng
Chỉ vậy mà thôi, lấp lóe vàng

Anh trả em này, mơ với ước
Bao năm lặng lẽ dưới khung mờ
Lan man nỗi nhớ, sầu đơn điệu
Bắt bóng, gom hình thả xuống thơ...

Hãy quên và nhận lại đi em
Tất cả những này ở trái tim
Mà đã một thời duyên ấp ủ
Dẫn hồn lối ngõ của yêu đương

Cho bước tương lai giữa cuộc đời
Ánh nhìn em thẳng hướng về nơi
Biết bao mới lạ đang chờ đợi
Thanh thản ung dung với nụ cười

Còn kia tình mộng chuỗi ngày qua
Tợ khói sương mây dưới xế tà
Êm ả xuôi chiều theo ngọn thổi
Từ từ tan rã khuất trời xa...


10/3/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Wed Apr 27, 2022 10:35 am; sửa lần 1.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 6:08 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 279414827_1593968167656649_2653896113331883629_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=rIWhhW2J_t0AX_1omeF&_nc_ht=scontent.fsgn5-10

ĐÔI MẮT VỚI BÀN TAY

Đôi mắt này! Đôi mắt của ngày xưa
Đã êm ái dẫn đưa anh về mộng
Cho cánh gió giữa dập dồn lượn sóng
Niềm chơi vơi dấy động phả loang tan

Đôi mắt này! Đôi mắt đượm màu xanh
Gieo nỗi nhớ ngập tràn nơi tấc dạ
Giúp những lúc mệt nhoài chân sỏi đá
Bóng râm đường cận đó giải hanh hao

Đôi mắt này! Chan chứa biết là bao
Nguồn sức bật đi vào sông biển lớn
Trước giông bão, sóng cuồng luôn lởn vởn
Mạnh vung chèo thẳng hướng, vượt trùng khơi...

Vậy mà nay đôi mắt! Đôi mắt thắm đầy vơi
Hóa nhàn nhạt, từng hồi rơi nức nở
Để thuở nào dịu dàng hừng ánh tỏ
Giờ ẩn buồn vò võ tím chiều nay...

Kề bên nhau, anh muốn với bàn tay
Vuốt nhè nhẹ làn mây nhiều bụi trắng
Cho Ai kia gánh sầu đang trĩu nặng
Phút êm đềm pha loãng nỗi bi thương

Cho đôi mắt! Đôi mắt đọng hàn sương
Chuyển nhấp nháy trào tuôn tan ảm đạm
Cho điểm ái, dấu yêu còn in thẳm
Phút giây nồng ấm áp được phôi phai...

Thế mà anh chẳng dám nhấc bàn tay
Sợ kỷ niệm đong đầy kia thức dậy
Sợ dĩ vãng ngọt ngào xưa sống lại
Kéo đôi hồn xuống đáy vực âm u.


11/3/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Wed Apr 27, 2022 11:16 am; sửa lần 4.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 6:11 pm by Nguyễn Thành Sáng
TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 Images?q=tbn:ANd9GcQSCBdsdZKxI02K4XgIperrxwPFYtJsuf1SkiOqQwJ2TSSP-JBP

NỖI NIỀM

Anh muốn thật gần sát cạnh em
Đưa tay nhè nhẹ vuốt nhung huyền
Gửi vào suối ấy ngàn êm ái
Điệp khúc trăng lòng của trái tim...

Rồi nắm thon thon thật dịu dàng
Dìu em cùng bước dưới khung xanh
Vui nhìn hé nụ vườn xuân thắm
Thưởng thức du dương gió khảy đàn

Cho bầu quạnh quẽ buổi chiều nay
Thôi hết phơi giăng lác đác dày
Sắc nhạt âu sầu, đau lá cỏ
Mịt mờ ảm đạm, tím trời mây

Và nỗi u hoài, nghẹn vấn vương
Ngân nga rỉ rả nhạc cung buồn
Loãng tan chầm chậm vào xa vợi
Lay lắt khung mờ giũ ánh sương...

Vậy mà không thể như mong ước
Đành phải lặng yên với thẫn thờ
Da diết từng hồi theo tưởng nhớ
Lan man luẩn quẩn tợ vu vơ

Bởi là cái bóng của mơ đan
Dẫu đáy tâm tư ấp ủ tràn
Nhưng cũng chỉ là màn mỏng mảnh
Vật vờ loáng thoáng giữa thâu canh

Để mảnh trăng khuya chạnh tủi hờn
Nghiêng mình ẩn khuất đỉnh đầu non
Mênh mông, bát ngát niềm thanh đãng
Đợi cánh thời gian trở lại tròn...


16/3/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)


Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Wed Apr 27, 2022 12:42 pm; sửa lần 2.
Nguyễn Thành Sáng
Re: Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)
Bài gửi Mon Aug 16, 2021 6:11 pm by Nguyễn Thành Sáng


TÌNH - Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2) - Page 14 279366655_1594026970984102_4221147892411172503_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=azEvEL8V6k4AX8LmLyB&tn=FigNVrGwfiap_oWZ&_nc_ht=scontent.fsgn5-9

GIỌT SƯƠNG TRÊN LÁ

Giọt nước lăn dài dọc phiến nghiêng
Nhẹ rơi lặng lẽ dưới đêm đen
Loang tan khoảnh khắc vào nơi mất
Trả lại vòm khuya cả nỗi niềm...

Âm thầm kết đọng giữa thâu canh
Đón nhận du dương lắc vỗ cành
Nghe chuỗi xạc xào văng vẳng vọng
Hứng nhiều lấp lóe cận xung quanh

Chẳng màng ló dạng vỡ tan phai
Mặc kệ li ti bé hạt này
Một thoáng chập chờn theo ngọn thổi
Cũng khơi niềm mộng hướng trời mây

Giây phút an nhiên dạ ánh trời
Say sưa đỉnh mộng chút mà thôi
Nào đâu thể lỏng hoài yên trụ
Khi cánh thời gian mãi chuyển dời...

Dưới mái hiên khuya ngồi ngắm lá
Lan man trăn trở chuyện gần xa
Tơ tình đứt đoạn dòng nhân thế
Có phải nọ kia, vẫn chỉ là

Êm đềm thắm đượm dưới trăng sao
Cạn tận bấy nhiêu điểm sắc bầu
Khoảnh khắc tượng hình trên mỏng mảnh
Để rồi định phận khuất chìm sâu...

Man mác cõi lòng, chạnh ngẩn ngơ
Bao năm bắt bóng dệt đường tơ
Thả hồn kéo sợi dài khung lộng
Tợ cũng như sương rụng xuống bờ...


18/3/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)



Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Wed Apr 27, 2022 1:30 pm; sửa lần 1.
 

Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 14 trong tổng số 15 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: NTS-