Một mối duyên tình đêm đong đưa
Tiếng thầm theo sương dưới trăng mờ
Ngồi xếp lầu thơ mình đêm vắng
Ai cạn bên anh chén trà khuya
Một mối duyên tình gọn trong mơ
Ngồi phơi sương đêm mùa thu về
Lác đác hạt sương vỉa hè ấy
Lòng thương yêu đêm nôn nức chờ
Một mối duyên tình thao thức khuya
Đề thơ thay lòng lúc xa ly
Hòa với sương thu đêm gió thổi
Một chén trà vơi lạnh bờ mi
Một mối duyên tình buồn cả mơ
Từng đêm lòng thấy xao xuyến chờ
Đã tới mùa thu sương đêm đổ
Mưa đêm bão tố ngập lòng chờ
07.40 đêm 05.09.2018
một mối tình cách biệt xa