Vắng bóng hoa rồi mùa thu sang
Sầu sầu vắng vắng khắp ngả đường
Hoa phượng đã rơi đầy sân ấy
Đứng ngó thêm lòng thấy xót thương
Vắng bóng hoa rồi trôi vào thu
Mình anh đêm vắng đầy hoang vu
Bông hoa ngoài ngõ đâu còn đó
Để lại cây cành lá xác xơ
Vắng bóng hoa rồi đã xa xuân
Cơn gió thu thổi lá ngoài sân
Như báo đêm nay sương giăng phủ
Để lại đêm về có mình anh
Vắng bóng hoa rồi sương phủ đêm
Thêm trạm thời gian lòng chẳng yên
Nhớ ai thương ai trong lòng đó
Thư về lòng lạnh giá như sương
08.00 đêm 07.09.2018
thiếu bóng hoa thu sang