BẤY NHIÊU CŨNG TẠM
“Thơ Nhạc”
Em buồn… kể chuyện ngày xưa
Cuồng giông bão tố… đẩy đưa cuộc đời
Sông dài… bát ngát… mù khơi
Thuyền nan mỏng mảnh… đầy vơi sóng cồn…
đầy vơi sóng cồn…
Tơ lòng… thắt bóng hoàng hôn
Bầu khuya lạnh giá… từng cơn u hoài
Khổ nhiều… da diết… là đây
Tìm đâu chia sẻ… nào ai đỡ đần…
Đông chiều… quạnh góc… co thầm
Nhìn sương phủ trắng… lòng dâng nghẹn ngào
Khoé sầu… rỉ rả hàn châu
Dần theo nỗi nhớ… biết bao não nùng…
biết bao não nùng…
Lặng ngồi… uống giọt… lệ cùng
Bên kia em gửi… lưng tầng… qua anh
Để này… kỷ niệm ngày xanh
Giữa làn khói thuốc… lượn quanh chập chờn
Vườn xuân… tiếng nhạc… cung đờn
Du dương êm ái… véo von từng lời
Đôi ta… thưởng thức tuyệt vời
Éo le mệnh số… đành thôi lỡ làng…
Giờ đây… dưới ánh… dương tàn
Duyên lành tái ngộ… lâng lâng nỗi niềm
Phũ phàng… vỡ nát… con thuyền
Còn kia lối mộng… hồn uyên ương về
Còn đêm… lóng lánh trăng thề
Còn trăm ngọn gió… lê thê… dặm trường
Còn hương… lai láng… khu vườn
Bấy nhiêu cũng tạm… giải buồn… tình ơi!…
Còn hương… lai láng… khu vườn
Bấy nhiêu cũng tạm… giải buồn… tình ơi!…
20/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
—————————————-
BẤY NHIÊU CŨNG TẠM
“Thơ Lục Bát”
Em buồn kể chuyện ngày xưa
Cuồng giông bão tố đẩy đưa cuộc đời
Sông dài bát ngát mù khơi
Thuyền nan mỏng mảnh, đầy vơi sóng cồn
Tơ lòng thắt bóng hoàng hôn
Bầu khuya lạnh giá, từng cơn u hoài
Khổ nhiều, da diết là đây
Tìm đâu chia sẻ, nào ai đỡ đần
Đông chiều quạnh góc co thầm
Nhìn sương phủ trắng, lòng dâng nghẹn ngào
Khoé sầu rỉ rả hàn châu
Dần theo nỗi nhớ biết bao não nùng…
Lặng ngồi uống giọt lệ cùng
Bên kia em gửi lưng tầng qua anh
Để này kỷ niệm ngày xanh
Giữa làn khói thuốc lượn quanh chập chờn
Vườn xuân tiếng nhạc cung đờn
Du dương êm ái, véo von từng lời
Đôi ta thưởng thức tuyệt vời
Éo le mệnh số, đành thôi lỡ làng…
Giờ đây dưới ánh dương tàn
Duyên lành tái ngộ, lâng lâng nỗi niềm
Phũ phàng vỡ nát con thuyền
Còn kia lối mộng hồn uyên ương về
Còn đêm lóng lánh trăng thề
Còn trăm ngọn gió lê thê dặm trường
Còn hương lai láng khu vườn
Bấy nhiêu cũng tạm giải buồn tình ơi!…
20/12/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Nguồn thơ hay:
Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) Facebook
_________________
Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
Để trọn đời đau đáu bâng khuâng...