Đoạn Tuyệt Từ Đây
Mai em sẽ xé những trang thơ tan nát
Vặt vảnh từng câu chà sát dưới bước chân
Những bài thơ ngày ấy tựa thiên thần
Em gói ghém nhưng nay đành đoạn tuyệt.
Em sẽ xóa những tình ca bất diệt
Nốt thăng trầm tha thiết của đôi tim
Tiếng đàn anh giọng hát ấm ru êm
Em mãi miết theo cung trầm cung bổng.
Mai em sẽ gỡ khuông hình,trống rỗng
Úp vào trong khỏi nhung nhớ người xưa
Cố vương lên để tìm chút duyên thừa
Hồn thanh thản gởi theo mây và gió
Mai em sẽ để gương soi vào xó
Khỏi thấy mình tiều tụy những tháng qua
Lấy thời gian làm phương thuốc dịu xoa
Và hàn lấp vết thương lòng hư tổn.
Và mai này mai này nữa....
Chung một đường ta có nhận ra nhau
Thôi xin anh hãy xem tôi như xa lạ
Và quên đi cái mối tình đầu.
(Hồ Xuân Thu)