Thành phố này
những ngày mùa mưa
Ngoảnh đâu cũng thấy bước chân người vội vã
Con đường, hàng cây…cũng trở lên hối hả
Chỉ có riêng em thích thơ thẩn một mình…
Có
những hàng cây bao năm tháng chung tình
Se sẽ rùng mình mỗi mùa mưa ghé đến
Mặc gió mặc mưa, vẫn nghiêng mình như hẹn
Giữ mối chân tình…như thể mặc trăm năm!
Có người khách xa thi thoảng vẫn ghé thăm
Khen dạ yến thảo – thành phố này đẹp quá
Em khẽ mỉm cười, mãi như là xa lạ:
“Thành phố của em, luôn đẹp thế…lâu rồi!”
Em thích một mình, như thế…một mình thôi
Cứ thế đẹp xinh, độc thân và quyến rũ
Và em cũng muốn, thành phố mình sẽ thế
Se sẽ đẹp xinh, rực rỡ suốt nhiêu mùa…
ThoaPyo