ĐỪNG HỎI EM
Đừng hỏi em:
Dòng sông sao về biển?
Vượt thác ghềnh chở nặng phù sa
Đừng hỏi em:
Con thuyền về với bến?
Giữa bão giông vẫn ngóng quê nhà.
Đừng hỏi em:
Vì sao thương nhớ?
Để đêm đêm em trăn trở mong chờ
Đừng hỏi em:
Vì sao nức nở
Giọt lệ buồn thánh thót đêm mơ
Em ơi!
Lòng anh bồi hồi như sóng biển
Hát khúc tình ca con sóng hiền hòa
Anh muốn tình anh
Như bến bờ trông đợi
Ôm con thuyền sau năm tháng cách xa…
Đừng hỏi em, để dòng trôi lặng lẽ
Để con thuyền về với bến bờ vui
Anh đặt lên môi nụ hôn rất nhẹ
Lời hẹn hò…
Anh đừng hỏi em thêm.