Con yêu ...
Mẹ sẽ chẳng giữ lại gì
Nếu cuộc đời bắt mẹ vì con mà đánh đổi
Cay đắng ,đau thương ,lọc lừa và gian dối
Con hãy sống an yên
Mẹ nhận hết nhức nhối đủ rồi .
Mẹ xin lỗi con nhiều và đau khổ con ơi !
Đã ích kỷ giật phăng con ra khỏi tình thâm máu mủ
Nhưng khi thương đau đã rữa bầm mưng mủ
Nước mắt mẹ cạn lòng chưa lấp đủ một mùa đau
Con hãy cười thật nhiều cho hiện tại và mai sau
Mẹ đã khóc thay phần con ,con ạ !
Úp mặt vào thanh xuân
Xoa cồn cào trên ngực gầy người đàn bà đa ngã
Hê hả nhếch môi cười
Lăn xả vào đời mà vật vã mưu sinh
Mẹ đã yêu con hơn chính bản thân mình
Trăm lần thế và vạn lần vẫn thế
Chỉ biết yêu con và làm bất cứ điều gì có thể
Như con thú điên cuồng chống chế bảo vệ con !
Bàn tay thô dần vóc dáng đã héo hon
Giấc ngủ chẳng tròn...tay ôm con và nhớ
Bầy sẻ nâu gọi bạn tình nức nở
Mẹ có dám nức nở đâu sao lệ chảy ướt mèm
?
Con yêu ...
Sẽ không bao giờ khiến con phải tủi thêm
Dù thật dạ mẹ khát thèm bờ vai ấm
Họ có hợt hời hay yêu thương sâu đậm
Mẹ cũng quay quắt chối từ
Sợ con mẹ ...chẳng thương !
Mẹ sẽ nâng bước con đi đến hết con đường
Dù tóc có pha sương ...hơi tàn lực kiệt
Mẹ vẫn yêu con với những gì tha thiết
Mãi mãi một thiên thần...bất diệt ở trong tim .
_Ngọc Nhu_