-------------- Đoản khúc cho người
Hà Nội ta chờ trời vừa gọi tháng tư
Mưa ngã bóng về gieo thêm hạt nhớ
Đóa tường vi bên thềm xưa vừa nở
Mái cổ nằm ... chênh chếch những rêu phong
Tháng tư bình yên trong một góc phòng
Đâu đó thoảng hương loa kèn vừa chớm
Khu vườn xinh nhà bên còn ngủ muộn
Chẳng kịp cài ... hương đã bỏ đi xa
Tiếng dương cầm như tìm lại tháng ba
Vừa xa khuất cuối đường mưa bong bóng
Nghe thì thầm tan trong lời đồng vọng
Hóa ra còn đâu đó khúc dao bôi
Ở một nơi nào đó rất xa xôi
Em có nhớ mùa bằng lăng tím biếc
Sân trường gió ... giờ những chiều nuối tiếc
Tay thả về trời lời mộng mị bay xa
Hà Nội bây giờ mình ta với phôi pha
Hương mùa cũ theo chồng em bỏ lại
Khu vườn hoang trăng về miền xa ngái
Con phố buồn đầy nặng gió chao chênh
MTD 05/4/2015