Em mệt rồi... muốn ngủ một giấc thật say
Trong vòng tay anh không lo toan, mộng mị
Mặc ngoài kia người ta cợt đùa, dị nghị
Chỉ một ngày thôi- anh trọn vẹn của em
Chỉ một ngày thôi- em không muốn nhiều thêm
Anh không vội vã đến rồi đi như trước giờ vẫn thế
Không để mình em với nỗi đau trở thành hoang phế
Duy nhất một ngày mình trọn vẹn của nhau
Là một ngày anh không thấy lo âu
Ánh mắt trẻ thơ không làm em dằn vặt
Là một ngày phía chân trời tím ngắt
Anh không vội vã về bên mâm cơm nóng chờ mong
Là một ngày em không khắc khoải, ngóng trông
Dòng tin nhắn nhắc em đừng ngủ muộn
Là một ngày tim em thôi vỡ vụn
Nép vào ngực anh cho hết những muộn phiền
Là một ngày em tìm thấy bình yên
Dù ngoài kia bão giông sắp tràn qua cánh cửa
Cho em một ngày... dù sau không còn nữa
Một ngày... một ngày... được trọn vẹn yêu thương!
N-N (Sương Mai)