THƯƠNG LẮM ĐÒ ƠI
Ngày nắng tắt vội vàng em chợt bước
Lỡ hẹn con đò mãi đợi em qua
Trên bến vắng bờ mi nào vội ước
Hoàng hôn buồn tím mãi một bài ca
Đò đứng đợi mà bóng người khuất xa
Câu ca xưa phôi pha cùng năm tháng
Chuyến đò ngang đã đưa vào dĩ vãng
Lời ru buồn vang trong gió gọi mưa
Sáo sang sông có nhớ về bến xưa
Lời hò hẹn trong chiều mưa thương nhớ
Môi kề môi đôi tim chung nhịp thở
Bến sông buồn đò đứng mãi trong mưa
Người khuất xa sao ta hoài ngóng đợi
Biết tìm đâu lời cũ gọi đò sang
Ngày nắng tắt vội vàng em chợt bước
Lỡ hẹn con đò thương lắm đò ơi
15/9/2016
Nguyễn Bá Truyền