Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 MÃI XA.......................

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Song Lê
Thành Viên Đồng
Thành Viên Đồng
Song Lê

Tổng số bài gửi : 7
Xem : 64941
Ngày Tham Gia : 09/05/2015

MÃI XA....................... Empty
09052015
Bài gửiMÃI XA.......................

MÃI XA
Mãi mãi xa rồi khoảng mộng mơ
Vùi chôn kỷ niệm nghĩa ân hờ
Bao chiều bảy đứa hồn thơ thẩn
Những dạ ba thằng thể xác xơ
Cụng chén men đời rung nốt nhạc
Nâng bầu tửu ái lọc vần thơ
Phong trần mỏi gối nằm suy ngẫm
Bỗng thấy vầng dương chợt khuất mờ.

Bỗng thấy vầng dương chợt khuất mờ
Mơ màng lọng cọng bước chân trơ
Vườn xưa lặng lẽ đong lời biệt
Lối cũ âm thầm gặm tiếng tơ
Nhắn gởi người đi đừng bịn rịn
Khuyên rằng kẻ ở hãy thờ ơ
Tình tri kỷ đã vừa dang dỡ
Mãi mãi xa rồi khoảng mộng mơ
S.Lê.



MÃI XA....................... 11196234_415514695276455_3974824851024410753_n
Về Đầu Trang Go down
Share this post on: reddit

MÃI XA....................... :: Comments

Tình Buồn
Re: MÃI XA.......................
Bài gửi Wed May 27, 2015 10:39 am by Tình Buồn
. . . anh nào tóc bạch kim nhìn hấp dẫn wá dzạ ta ! jocolor
Hồ Xuân Thu
Re: MÃI XA.......................
Bài gửi Wed May 27, 2015 12:15 pm by Hồ Xuân Thu
Giot Lệ Tình Buồn đã viết:
. . . anh nào tóc bạch kim nhìn hấp dẫn wá dzạ ta ! jocolor

Còn ai trồng Mít...ílộn trồng Khoai đất này...lão "già" Song Lê đó haha......
Anh có Avatar rồi ha đẹp chai quá chừng luôn.....cheerscheerscheers
Tình Buồn
Re: MÃI XA.......................
Bài gửi Sat May 30, 2015 9:17 am by Tình Buồn
. . . haha , vừa đẹp vừa chai nữa thì cơ hội thành công sẽ cao hơn , lại thêm chiến thuật mưa dầm thấm lâu nữa thì hong có cô nào chạy thoát . . . kkkkk
Laughing Laughing Laughing
Hồ Xuân Thu
Re: MÃI XA.......................
Bài gửi Sat May 30, 2015 11:10 am by Hồ Xuân Thu
Chơi cháu chú chán chạy chai chi chứ. Chung chi cho chết cha.Chú có chơi chịu chưa, cháu cho chú cán Chổi cho chừa, chai chẳng có chịu, chịu chú chi cháu cho chơi chẳng chạy chi.
Haha....trưa đùa cho vui.
Tình Buồn
Re: MÃI XA.......................
Bài gửi Mon Jun 01, 2015 9:12 am by Tình Buồn
. . . cháu chưa chồng ? cháu cho chú chúm chúm chút chút chỗ ... ... ... chú chi cho cháu chín chiệu , cho cháu chuối chiên , cho cháu chè ... cháu chịu chứ ? cacacaccc ... flower flower flower
Re: MÃI XA.......................
Bài gửi  by Sponsored content
 

MÃI XA.......................

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Song Lê-