MONG GẶP
Thơ hoanghoon
Vắng vẻ bạn bè lạ thế nhân
Bước mãi miền xa khác điệu vần
Tình đời mong thắm không tàn tạ
Kỷ niệm một thời mãi vọng ngân
Quanh quẩn quanh ta nhịp sống xoay
Như mùa thay đổi lá vàng thay
vô tư đùa giỡn khi còn nhỏ
Cứ thế trôi đi ai có hay
Người vui nhộn nhịp khắp công viên
Ta bước theo sau rải nỗi phiền
Mỗi lòng khác biệt nào đâu hợp
Mỗi người trong một dẫu không kiêng
Mong gặp người thân lúc thảnh thơi
Để đời trọn vẹn nụ cười tươi
Mà trong vướng mắc giấu đi vậy
Để được hạnh phúc giấc mơ đời.