Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Anh Thân Mến.................

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hồ Xuân Thu
Vip
Vip
Hồ Xuân Thu

Tổng số bài gửi : 489
Xem : 77506
Ngày Tham Gia : 26/04/2014
Đến từ : Tp.hcm

Anh Thân Mến................. Empty
09052015
Bài gửiAnh Thân Mến.................

Anh thân mến!
Hôm nay trời tháng tư những đám mây như bay quằn mình xuống đất. Gió cuối mùa nóng nực thổi tạt qua mặt, ngồi một mình bên quán bia vỉa hè những vỏ chai lăn lóc em đếm ngược đếm xui đếm tới đếm lui hết 24 chai Sài Gòn xanh nhưng mồ hôi trên trán còn bịn rịn vì chưa đã khát.
Anh yêu à..có lẽ từ ngày mình xa nhau đến nay đã một tháng nhưng cũng đã 10 chàng lên đường vì em biết rằng chỉ có anh là em yêu nhất thôi nên trái tim em không thuộc về ai cả.
Em còn nhớ cái hôm em giận hờn vì bắt gặp anh chở con nhỏ đó qua mặt nên đã cố chạy theo ghì xe máy ngã xuống đường, giật tóc nó còn lỡ cho một cước vô mặt không ngờ vỡ Thiếu Lâm ngày nào làm nó chảy máu mũi, anh ra sức bênh vực còn hất tay trúng mặt làm rớt hàm răng giả đến nay vẫn chưa tìm được làm em cay cú.
Em biết anh chê em nhưng nó hơn gì em chứ, chẳng qua nó giàu hơn em, địa vị hơn em, giỏi hơn em, chân nó dài hơn em, em biết anh bị thoái hóa khớp cổ nên sợ phải cúi xuống khi hôn em nhưng em có thể nhỏm chân lên được mà. Mỗi ngày em sẽ tặng anh 50 bài Thơ cho anh đọc mệt nghỉ mà không cần nhuận bút, nếu như em lấy tiền chắc mỗi năm em mua được một căn nhà rồi đó em không phải em nghèo nhưng do cái giàu không lộ ra sớm thôi.
Từ hôm bị anh xù đẹp em ngày mất ngủ đêm quên ăn, sáng ngắm trăng tối nhìn dòng sông trôi lơ đãng trong ngần những đàn chim gọi nhau í ới cũng khiến em vui vui. Còn nhớ ngày nào được anh chở vi vu trên chiếc xe bóng loáng ăn những quán sang trọng thật quý phái giờ ngồi uống nước Mía bên chiếc xe đạp mà buồn não nuột nhìn hai vỏ hột vịt lộn chỏng chơ bụi xe lề đường rát cả mặt.
Anh à không lẽ tình ta chỉ dừng lại thế thôi sao, một tháng anh giận em hai lần, một lần kéo dài 15 ngày không nhìn mặt làm cũng vất vả "sản xuất" thêm 30 bài Thơ tình ướt át tốn biết bao nhiêu nước mắt và nước mũi.
Em có níu kéo nhưng anh cũng ra đi rồi nhiều đêm khói thuốc lá tròn vo em ngồi co cẳng đập muỗi như điên vẻ tranh bên bàn viết, em phác họa lại gương mặt anh người đàn ông đã bỏ rơi em rồi ngủ thiếp đi không hay giật mình thức giấc nhìn kĩ lại không giống anh chút nào lại giống thằng Mỹ đen hôm rồi em gặp ở cửa hàng bách hóa, giờ ngày nào nó cũng tỏ tình không biết em sẽ cầm cự bao lâu đây vì trái tim em mong manh dễ vỡ quá.
Đã nhiều lần anh hỏi em bao nhiêu người tình rồi, nói thật làm em giật cả mình, nhưng vì anh bắt em trả lời nên em giả bộ cố nhớ và đưa một bàn tay 5 ngón ra, nhưng em chưa kịp nói với anh là nhân cho một trăm và anh là con số chẳng đó nhưng giờ anh ra đi rồi không biết thừa số sẽ là bao nhiêu nữa đây em hồi họp quá.
Kiếp này do em mơ mộng nên anh chê em, ban đầu yêu em anh khen thơ em hay nhưng giờ em mới biết anh thích cái chữ S body của em thôi. Nên khi đến mũi Cà Mau anh ra đi khi thưởng thức xong món Tôm Sú đặc sản còn vênh bộ ria mép có cái ve chó ngông nghênh.
Thôi thì em không năn nỉ hay van xin , anh cứ thản nhiên ra đi bên người anh yêu. Giờ em xỉn quá rồi không biết về đâu nữa chắc phải ghé qua nhà anh bạn hàng xóm, người mà hay đến bên em giúp đỡ lúc hai đứa mình giận nhau, có khi dựa vào vai hắn em tưởng tượng là anh cũng vơi đi phần nào
Vậy anh nhé, kiếp này xa nhau hẹn kiếp sau đừng gặp lại. Chúc anh vui và khỏe như King Kong đừng có long tong lỏng tỏng như lúc anh bên em.
Gửi anh yêu vấu.
HXT


Anh Thân Mến................. 11027493_966612713362840_16654128619925993_n
Về Đầu Trang Go down
Share this post on: reddit

Anh Thân Mến................. :: Comments

No Comment.
 

Anh Thân Mến.................

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Bài Viết Của Tác Giả :: Hồ Xuân Thu-