MÙA HOA TRỔ BÔNG
Thế là hoa cải trổ bông
Thế là đò lỡ nên sông lại buồn
Ai làm cho nước mắt tuôn
Ai cho bông cải đầu nguồn tả tơi?
Thương hoài dang dở tình ơi
Mấy mùa sau lại vắng lời yêu thương
Từ nay hoa tủi bên đường
Từ nay tôi khóc thê lương cuộc tình
Hỏi ai đã lạc bóng hình
Ai còn ngơ ngẩn điêu linh sắc vàng
Chuyến đò ai đã sang ngang
Còn ai ở lại bẽ bàng tình duyên
Bến sông ngày đó ước nguyền
Hoa vàng nở rộ thuyền quyên theo chàng
Đôi bờ sông vắng còn mang
Hoa vàng lại rộ nhưng nàng ở đâu?
Cũng đành một kiếp dãi dầu
Cũng đành ta lỡ nhịp cầu tình ơi
Bên sông ai bỏ hoa trôi
Bên sông ai đã đánh rơi cuộc tình!!
02/12/2016
Nguyễn Bá Truyền