BIỂN VÀ TRĂNG
Có một đêm vô tình trên biển vắng
Trăng lộ trần cái khoảng lặng tình yêu
Chút e ấp ngượng ngịu giống nàng kiều
Khoe bí mật trăng treo đầy bối rối
Đã trót yêu sóng tình như mê muội
Bão nổi lên vẫn đắm đuối mê say
Hai mảnh hồn chẳng muốn nới vòng tay
Dù trái đất có quay ngàn vòng phút
Mặc thủy triều dâng không còn nơi nấp
Sóng vỗ bờ sóng giật biển chung chiêng
Gió vờn mây làm trăng đảo ngả nghiêng
Trời với biển nối liền hai vầng sáng
Một tình yêu dưới trăng thật lãng mạn
Trong thiên hà sao sáng cũng đua chen
Ông mặt trời đi ngủ vẫn hờn ghen
Vì biển thức trắng đêm ôm trăng sáng
11/12/2016
Nguyễn Bá Truyền