THÁNG TÁM CÒN ĐÓ
Viết vài lời cho tháng Tám nhớ hay quên
Những đớn đau mãi ngủ yên trong màn đêm hối hả
Thôi đã đi qua bao khác khao mùa hạ
Trả lại thu buồn nũng nịu những vòm mây
Tháng tám âu sầu ngơ ngác lá me bay
Thu đã đến gieo mặn nồng chi hỡi
Có một cánh bướm nghiêng dưới chiều qua dịu vợi
Cũng khiến tơ lòng rối nhịp đó thu ơi
Đã mấy năm rồi không nhặt lá thu rơi
Anh sợ trái tim đa mang nên buột lòng không ghé lại
Chỉ một chiều qua khiến lòng đau khắc khoải
Khai thấy thu về vương mãi những niềm riêng
Thu đã về ghé lại ở bên hiên
Anh sợ giấc mơ trôi nên nghẹn ngào không níu nổi
Bởi mùa thu mơn man nhẹ nhàng đâu biết vội
In nhẹ trong lòng một dấu lặng buồn hiu
02-8-2013