Mười bốn tháng hai rồi mình hò hẹn đi anh
Người ta bảo chuyện hẹn hò tuyệt lắm
Nắm tay em cho mùa đông thêm ấm
Cho quên những nhọc nhằn ngày tháng cô đơn
Mình hẹn hò đi anh, chắc chắn sẽ vui hơn
Chuyện buồn đã có thêm em cùng san sẻ
Cho qua hết tháng năm dài lặng lẽ
Khi vui sẽ thêm một nụ cười...
Hẹn hò thôi anh, giữa phố xá đông người
Hạnh phúc bao nhiêu khi bên cạnh có em cùng dạo bước
Mình nắm tay nhau nhìn về phía trước
Không còn một mình ganh tỵ với người ta
Hẹn hò thôi anh, để chẳng than thở "ép a"
Dẫu cách xa nhau vẫn thấy lòng ấm áp
Vì mình sinh ra để dành cho nhau mà không là ai khác
Nên mười bốn tháng hai rồi, hò hẹn đi anh...
Nguyên Trinh