MÊNH MÔNG TÌNH
Tô sắc thắm tươi hồng trên đôi má
Gọi đông về sóng mắt điểm sương sa
Lung linh sắc hoàng hôn em đẹp quá
Ta ngả nghiêng chẳng rượu cũng say ngà
Trăng chẳng hiểu điều chi làm bối rối
Mây ngượng ngùng bên núi thẹn cười che
Vọng lời ai thì thầm trong khoảng lặng
Giây phút yêu em e ấp dặt dè
Muôn vì sao thắp bên trời soi lối
Mây vừa về tắm gội ở bên sông
Trăng như khách rong chơi căn nhà lạ
Ta và em lấp lửng nửa câu chờ
Đêm ơi đêm! Cứ hãy thênh thang nhé
Hoa thời gian gian cài lên tóc em dài
Bất chợt xuân tôi.. em vừa trẻ lại
Ngất ngây thời gian êm ái mộng yêu
14/12/2016
Nguyễn Bá Truyền