XUÂN - BIỂN & EM
Xuân về
Phố biển vắng em
Xuân đã đến
Em chưa về bên biển
Nỗi nhớ cồn cào! Tim da diết nhớ
Trong hơi thở ngày lẫn giấc mơ đêm
Xuân về
Sóng vẫn khát thèm
Vị mặn biển
Gió về hôn môi ấm
Ta bên nhau với bao chiều hờn giận
Sỏi đá vô tình vẫn nhớ em biết không
Xuân về
Tô điểm môi hồng
Xuân thương nhớ
Tràn lên đôi mắt biếc
Biển nhớ sóng – Sóng vẫn xa biền biệt
Đợi ngày về cho ta ấm yêu thương
Xuân về
Chưa rượu ngà say
Nghe trong gió
Lời ru nào tha thiết
Đêm mênh mông! Ta bơ vơ mải miết
Xuân không em ta vắng bóng nàng thơ
Xuân về
Nỗi nhớ chênh chao
Xuân đã đến
Gieo mặn nồng chi hỡi
Phố có nhớ người thơ không phố nhỉ
Bên biển xuân về - Ta da diết nhớ em!
07/01/2017
Nguyễn Bá Truyền