Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 BUỔI CHIỀU VÔ TẬN & NGHĨA VÔ TẬN (Xướng Họa Thơ Bảy Chữ) , hoanghoon & Thẩm Thy Phượng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hoanghoon
Vip
Vip
avatar

Tổng số bài gửi : 560
Xem : 55818
Ngày Tham Gia : 04/11/2016
Tuổi : 64

BUỔI CHIỀU VÔ TẬN & NGHĨA VÔ TẬN (Xướng Họa Thơ Bảy Chữ) , hoanghoon & Thẩm Thy Phượng Empty
09032017
Bài gửiBUỔI CHIỀU VÔ TẬN & NGHĨA VÔ TẬN (Xướng Họa Thơ Bảy Chữ) , hoanghoon & Thẩm Thy Phượng

BUỔI CHIỀU VÔ TẬN & NGHĨA VÔ TẬN (Xướng Họa Thơ Bảy Chữ) , hoanghoon & Thẩm Thy Phượng Images?q=tbn:ANd9GcSLJSJLsgm-U73j_ijfOFbgwfqDeuidJ0pCaCyVfWssi0Osvietww
BUỔI CHIỀU VÔ TẬN

Thơ hoanghoon

Vô tận riêng ai một buổi chiều
Ngày không đêm tối bóng liêu xiêu
Cô đơn gặm nhấm đời lữ thứ
Ngẩn ngơ một bóng nhặt tiêu điều

Trong căn phòng nhỏ nỗi dở hay?
Dáng người cố sức với dài tay
Bới mãi trong ngăn sâu tủ cũ
Chọn ra chiếc áo trắng mới may

Áo không có túi, áo cuối cùng
Không hề tiếc nuối phút lâm chung
Chuyến đi xa một chiều vô tận
Không còn đêm nay tối hãi hùng

Giữa thu lá rụng phủ vàng sân
Giáo đường chuông đổ tiếng vọng ngân
Một bầy sáo đen rời khung cửa
Bay vào khoảng trống tin xa gần.

Sau đó vài tháng chuyện đồn nhanh
Ở xứ trời Âu con chó lành
Ngày ngày đi vòng viện dưỡng lão
Thăm viếng người gìa đủ hết quanh

Hoàng hôn không thấy chó đi ngang
Tìm tới ai cũng phải ngỡ ngàng
Con chó buồn rầu nằm bất động
Phục người chủ chết không khói nhang.

BÀI HỌA


NGHĨA VÔ TẬN
Thơ Thẩm Thy Phượng

Lá vàng trong sân rụng buổi chiều

Chìm vào vô tận bóng đời xiêu
Gởi mùa sương cũ lời tha thứ
Nhẹ gánh ưu tư tâm nguyện điều

Tựa gió không gian ai có hay
Trần gian bao thuở nắm bàn tay
Ngăn tủ thời gian trong góc cũ
Chiếc áo trinh tuyền thẳng nếp may

Đây phút thiêng liêng giây điểm cùng
Rồi ra muôn sự việc đời chung
Chuyến tàu bến hẹn nào sâu tận
Mở khúc hoàng hoa tia sáng hùng

Cảnh đời neo lại phủ rêu sân
Hồi chuông giáo đường rời rạc ngân
Tiếng quạ cành cao ngoài khung cửa
Âm ba đồng vọng khoảng không gần...

Thời gian im ỉm mà lướt nhanh
Bặt chốn thiên cao yên phước lành
Chó nhỏ tìm hoài nhà dưỡng lão
Thiết tha nhớ chủ bước vòng quanh

Lại một chuyến đò tách bến ngang
Chó theo gót chủ chốn xa ngàn
Tất lòng con vật muôn tim động
Nước mắt vòng quanh thấp nén nhang!

22/09/2016-TTP
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» TRĂM NĂM CÒN MÃI & MỐC NGHĨA NHÂN ( Xướng Họa) Thẩm Thy Phượng & Hoanghoon
» TỆ NẠN & NÂNG CAO DÂN TRÍ (Xướng Họa) Thẩm Thy Phượng - hoanghoon
» EM VÀ THƠ & VỚI NÀNG THƠ ( Xướng Họa . Ngũ Độ Thanh) - hoanghoon và Thẩm Thy Phượng.
» KHÔNG CHỒNG & CHUNG NẺO - Xướng họa - hoanghoon & Thẩm Thy Phượng
» BỂ TRẦN LAO & ĐƯỢC THÂN MÌNH? (Xướng Họa - Ngũ Độ Thanh) - Thẩm Thy Phượng - hoanghoon
Share this post on: reddit

BUỔI CHIỀU VÔ TẬN & NGHĨA VÔ TẬN (Xướng Họa Thơ Bảy Chữ) , hoanghoon & Thẩm Thy Phượng :: Comments

No Comment.
 

BUỔI CHIỀU VÔ TẬN & NGHĨA VÔ TẬN (Xướng Họa Thơ Bảy Chữ) , hoanghoon & Thẩm Thy Phượng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Phòng Thơ Cộng Đồng (Gửi Bài Viết)-