NẾU
Có hay không một ngày ta cũng mất
Nắm tro tàn gửi đất lạnh âm u
Còn gì đâu giữa nơi chốn xa mù
Cất tiếng gọi, ao tù luôn vẩn đục.
Nếu một mai ta không còn nhẫn nhục
Tiếu ngạo đời người hiểu được hay chăng
Bao nhiêu lâu ta vẫn dối lòng rằng
Người như thế luôn luôn tốt đẹp.
Tha thứ nhé bởi tầm nhìn hạn hẹp
Nghĩ oan người, người có trách hay không
Xin đừng nhé, thân ta nặng gánh gồng
Chữ ngang trái mơ hồng tim vĩnh cửu.
Nếu một mai không còn tình cố cựu
Dứt bụi trần, Linh Hựu, ta bước theo
Người đừng nhé, trăng treo còn soi tỏ
Chí anh hào dễ đã mấy trăm năm.
Lữ Khách