NGƯỜI YÊU CŨCó phũ phàng khi mình gặp lại nhau
Mắt nhìn sang rồi quay đầu bước vội
Anh cay đắng hồi tưởng nhiều kỷ niệm
Lời hẹn thề kết quả là đây sao?
Em nơi ấy bây giờ đang hạnh phúc
Giết mối tình anh nuôi dưỡng bấy lâu
Anh không trách không hơn em gì cả
Chỉ ngậm ngùi oán số kiếp mà thôi...
Bàn tay trắng ngày xưa em đôi chối
Sao bây giờ em lại vội đến đây?
Người yêu cũ anh gọi trong tiềm thức
Đã chết rồi, hình bóng ấy trong anh!!!
Lời thơ vội anh đang còn bỏ dở
Vết mực nào, cũng đã mấy mươi năm
Mờ nhạt quá thời gian như liều thuốc
Xóa ân tình, xóa cả những ước mơ.
Con tim anh một lần yêu rồi hết
Hoa nở rộ cũng chỉ một lần thôi
Em ra đi tình này đành ngang trái
Xin cuộc đời hãy để em bình yên!!!
Giữa xô bồ hàng ngày trong cuộc sống
Có một người bình lặng những bước chân
Không vội vàng như thả hồn tìm nhớ
Dĩ vãng buồn cũng xin chớ lìa xa...
Dẫu đau lắm, nhưng cũng là hoài niệm
Cuối đầu chào, em bước vội - thật mau
Anh ngơ ngẩn, hồn chìm vào băng giá
Mối tình đầu, kết quả cũng bằng không!!!
Lữ Khách