EM CÓ BIẾTChỉ thế thôi mỗi ngày em nhỉ
Được nhìn em vui cười vì thích thú
Chỉ thế thôi anh lại thấy bồi hồi
Dáng ngoan hiền be bé xinh xinh...
Bóng hình ấy sao vô tình in đậm
Trái tim này ngơ ngẩn lặng tình si
Biết nói sao, anh rụt rè e ngại
Âm thầm nhìn xao xuyến cả tâm tư...
Ngày lại ngày vô tình hay cố ý
Ánh mắt nào vẫn liếc nhẹ về anh?
Thổn thức lắm trái tim nhiều ảo vọng
Vẽ dáng hình, đẹp cả những giấc mơ..
Chỉ thế thôi, được gặp em mỗi ngày
Đôi răng khểnh, hàm tiếu cười e ấp
Em vui nhé, anh cũng sẽ vui cùng
Hòa một nhịp, khi tương phùng hội ngộ...
Buổi sơ khai ánh mắt nào ai oán
Nhìn trời khuya lòng não lắm phải chăng?
Thôi bây giờ cười tươi vào em nhé
Anh lặng nhìn vui vẻ cùng được không?
Bao ngày qua anh vẫn quen như thế
Nụ hoa tình tim thổn thức bâng khuâng
Cái liếc nhìn xin em đừng liếc vội
Anh mong chờ dẫu chỉ một lần thôi...
Gửi về em muôn vạn điều muốn nói
Nhưng ngại ngùng chẳng mở miệng thành câu
Mong em hiểu, thời gian dài anh đợi
Bắc nhịp cầu, mình đến được với nhau.
Nghĩa gì đâu khi mình cùng như thế
Trái tim hồng hướng nhịp đập về bên
Ánh mắt nhìn hóa muôn ngàn nắng ấm
Sưởi cõi lòng mình mãi mãi dài lâu...
Em kiêu sa trong lòng anh tha thướt
Nét diễm kiều mộng ước đã bao lâu
Mong ngày mai được như vẫn nguyện cầu
Đón em về - nàng dâu hiền dễ thương...
Lữ Khách