CẢM KHÁI NAM THIÊN NHẤT TRỤKhói sương bảng lãng chiều sương gió
Kẻ bụi trần đứng ngó khoảng xa xăm
Phải chăng đã sắp đến dịp trăng rằm?
Lòng thanh thản đài sen cầu niệm Phật...
Long Nhãn ấy chứa huyền cơ thiên kỷ
Độ đời người dật dĩ quá gian lao
Buổi tương ngộ nhìn lại tựa chiêm bao
Lòng ngơ ngẩn thấy đời sao bạc bẽo...
Chấp tay niệm chân tâm hồn giác ngộ
Tĩnh tâm lại thấy đời chẳng mênh mông!
Đâu, đâu mới là chân lý?
Giữa dòng đời ô tạp lắm bon chen?
Ta không màng ta cũng chẳng quan tâm
Đời ta sống trọn kiếp lòng cao cả
Tâm nguyện này xin gửi đến phương xa
Tình cao đẹp ngại chi dòng nước bẩn.
Tháp đá cao gông cùm điều phi lý
Khai tấc lòng thiện chí đến cùng nhau
Sống trên đời nên làm điều nhân đức
Chớ gây nghiệt - tháp đá ấy làm răn...
Lữ Khách