TRẢ LẠI TÌNH EM Mình xa nhau thật rồi em nhỉ?
Nên lối về đơn lạnh chỉ còn anh
Những giọt sương lay lắt đọng trên cành
Hòa với gió thành bài ca đưa tiễn...
Tiễn gì đây khi tình kia rạn vỡ?
Câu ân tình lỗi hẹn nói chi thêm
Anh quay về với bóng tối của đêm
Lệ âm thầm bên thềm cùng lá nhỏ...
Ôi nhớ quá, những nhành cây ngọn cỏ
Chốn xưa nào, giờ chắc bỏ thênh thang
Khối ân tình ta trót đã nạng mang
Nên suốt kiếp trái ngang niềm đau xót!
Cần nhiều lắm một vị đời thanh ngọt
Khỏa lấp đầy khô quắt trái tim đau
Biết làm sao, anh sống những ngày sau
Không em nữa, không còn màu cuộc sống...
Trả lại em cả khoảng trời thật rộng
Mà anh đã vô công bồi xây đắp
Trả lại em, thế gian này rộng khắp
Trả ân tình ai đánh cắp, ngày xưa...
Trả sao đây trả biết mấy cho vừa?
Chút ân tình dư thừa em ban phát
Gặp làm chi giữa cảnh đời đổ nát
Thân hoang tàn, đắng chát, cuộc tình đau....
Lữ Khách
Sun Jun 14, 2015 1:21 pm by Lữ Khách