HUẾ...Huế ơi bây chừ đang tháng mấy
Đã lâu rồi chưa có dịp ghé thăm
Sông Hương có còn chăng cảnh cũ
Núi Ngự bây chừ áng mây trôi...
Cũng rất lâu rồi chưa đến được
Cố đô ngàn đời dõi mắt trông
Mần ăn dạo ni còn kém lắm
Biết đến bao giờ thỏa nguyện đây?
Ngự Bình ơi giao tình còn chưa thỏa
Dạ sắt son ôi non nước hữu tình
Dạo ni áo dài còn trắng phố
Lá me vàng vọt có rơi rơi?
Thiên Mụ - Từ hiếu còn ngân mãi
Phủ Cam - Quốc Học hai ánh rằm
Hổ Quyền - Văn Miếu đang sắc thắm
Thu về Vĩnh Lợi - Thuận An xanh
Cầu Trường Tiền ngày xưa ta còn nhỏ
Vẫn cùng mi lặn lỗi đến thả diều
Mà bây chừ sao nghe xa cách quá
Mi có còn ghé chốn cũ hay chăng..
Nơi đô thành vần thơ ta viết vội
Gửi về nơi quần hội đủ trăm ngàn
Dù mai này có vạn nẻo quan san
Xin một lần - Đan Viện ta còn đến..
Lữ Khách