TiễnEm đi rồi đi về nơi xa lắm
Nào thấy được sự thầm lặng trong anh
Sài Gòn xưa bây giờ không còn nữa
Nhưng trong lòng không thay đổi được đâu!
Em về đi khi em còn có thể
Anh thật lòng xin chúc phúc cho em
Em về đi dẫu là bên ai khác
Nhìn em cười là đủ thấy anh vui!
Nấm mồ kia bia đề tên ai đó
Ngày anh về sao thật quá đau thương
Tà áo trắng im lìm trong lòng đất
Cũng như rằng chôn cả cõi lòng anh...
Ngôi trường xưa có còn gì để nhớ
Anh lính chiến bên học trò thơ ngây
Đâu rồi...
Đâu rồi...
Tìm hoài anh chẳng thấy
Tà áo nào trắng đến mức không phai?
Lữ Khách