PHẬN PHƯỚC ĐỊNH TRỜI CAO
Hong khô lại... bài tình thơ ngấm nước
Gửi về người em mộng ước yêu thương
Bốn mươi năm trãi gió bão mù sương
Lòng trần trọn gánh tơ tròn nguyện ước.
Đời ảo mộng nào ai mong có được
Tình tùy duyên phận phước định trời cao
Sao lòng yêu tuôn sóng nhớ dâng trào
Hỏi năm tháng biết về đâu định phận.
Giọt ân nồng tràn ly đầy sóng sánh
Xin có nhau đi hết đoạn muộn đời
Trái tim em thấp thõm đợi khôn nguôi
Hồn quay quắc trở trăn dòng ý nghĩ...
Dấu yêu ơi! hiểu lòng em không nhỉ
Bởi dạ yêu thật giản dị anh à... !
Chỉ mong sao hạnh phúc mãi thăng hoa
Và ngự trị tấm chân tình miên quý.
Đời phù du hợp tan như cát bụi...
Sống sao vui xóa phận tủi não lòng
Ta sẻ chia những ngọt đắng ngoài trong
Nuôi cảm xúc tình cầm son vẹn mãi.
Ngọc Thúy