CHÁU NGOAN
Thơ thamthyphuong
Cháu ngoan yêu quí nhất nhà
Cục cưng cha mẹ ông bà tưng tiu
Cháu hồn nhiên thật đáng yêu
Thơ ngây biểu cảm rõ siêu lắm mà
Tiếng cười bừng vọng vang xa
Mọi người nhất trí cháu là vua con
Bé con bổng hoá thiên thần
Ở trong nhà chẳng biệt phân sang nghèo
Cháu trai thì thích leo trèo
Mũ mĩ bé gái như mèo nũng na
Tình thương là một món quà
Trẻ thơ luôn khát thiết tha đón chờ
Thamthyphuong
----***----
CHÁU GIỎI
Thơ hoanghoon
Dạo chơi qua những xóm nhà
Chan hòa hạnh phúc cháu bà học thêu
Mầu xanh vải lụa dễ yêu
Ngón tay nhỏ gọn nét siêu nhẵn mà
Hồn nhiên cười nói vọng xa:
"Cháu thêu cò trắng bay sà cỏ non
Mây vờn gío lộng trên non
Mưa về đồng lúa bà con đỡ nghèo"
Cháu trai cứng cỏi thích trèo
Trưa hè oi ả tiếng mèo vườn na
Bà ơi cháu nuốn được quà
Món qùa trời tặng ngày qua đã chờ.