Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
nguoitruongphu
Điều Hành Viên
Điều Hành Viên
nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 385
Xem : 71525
Ngày Tham Gia : 25/06/2014

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP Empty
25062014
Bài gửiTRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP Thuy-mac10


Tuổi Mộng Mơ
***nguoitruongphu***

Ước gì níu lại tuổi còn thơ
Lối cũ trường xưa bụi phấn mờ
Tay trắng cày thuê người ngoảnh mặt
Phận đen cuốc mướn kẻ làm ngơ
Sự đời tráo trở tâm không tưởng
Nhầm kiếp oan khiên dạ chẳng ngờ
Tàn cuộc mới hay mình bạc phước
Chết rồi kèn trống lạnh bơ vơ…
23.06.14


http://nhacso.net/nghe-nhac/tinh-em-xu-quang.WVpSU0td.html


Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Tue Jul 22, 2014 5:57 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» DIỆN ÁO MÙA ĐÔNG/tứ tuyệt
» DIỆN ÁO MÙA ĐÔNG/tứ tuyệt
» TRĂNG TREO ĐỈNH NÚI & TRĂNG SÁNG ĐÊM MƠ (Xướng Họa)
» Hình Ảnh trao giải cuộc thi thơ Đường luật của diễn đàn Văn Thơ
» Đường luật xướng-họa -thẩmthyphượng
Share this post on: reddit

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP :: Comments

Xướng
ĐỪNG NHỚ NHAU

Xin đừng yêu chị để vương buồn
Đau khổ nhìn em nước mắt tuôn
Đây bến đò ngang thuyền mấy bận
Kia chèo xuôi mái sóng chưa vương ....
Trắng đêm em nhắn tình mong trọn
Canh dứt chị nghe giấc chẳng suông
Nhung nhớ làm chi thêm xốn dạ
Nợ duyên không bén vẫn điên cuồng.

Hồ Xuân Thu

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP 2i1leac
Họa
Tình Thu
***nguoitruongphu***

Thu nhớ tình xưa gió đượm buồn
Để chàng đón rước lệ thôi tuôn
Dối dang thuở nọ lòng ray rứt
Hối hận bây giờ dạ vấn vương
Nghèo khổ nặng lời không thấy sốc
Ỷ giàu lớn tiếng chẳng nghe suông
Những năm cách biệt còn si dại
Nàng nhắn vài câu mộng trí cuồng.
26.06.14
VỊNH LIỄU !

Say nhìn rặng liễu vẽ nên tranh
E ắp duyên mơ yểu điệu cành
Mây trắng ngẩn ngơ mành lá ngọc
Đêm vàng ru ngủ cỏi hồn thanh
Sông sâu lơ đảng dòng trong đục
Bến vắng suy tư bãi biếc xanh
Lối hẹn trăng soi gầy bóng rũ
Đắm lòng ai chút phận mong manh!

Xuân Quỳnh.

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP Images?q=tbn:ANd9GcSuj-Fe7nHCz47rTJg5o4sLklnM9qSEdY64sQ9gh1Bf9v3dy3jtIw

Tranh Thủy Mạc
***nguoitruongphu***

Nguyệt tỏa mờ sương thủy mạc tranh
Kẽ xen nụ lá phổ trơ cành
Chông chênh đỉnh gió đùa hương sắc
Rời rạc chân mây mộng tưởng thanh
Biển rộng khơi trùng bao ánh tuyết
Núi xa thâm thẳm những màu xanh
Cuộc đời may rũi đầy đau khổ
Sợ nắng chạy trời ngủm chiếu manh
27.06.14
nguoitruongphu đã viết:
VỊNH LIỄU !

Say nhìn rặng liễu vẽ nên tranh
E ắp duyên mơ yểu điệu cành
Mây trắng ngẩn ngơ mành lá ngọc
Đêm vàng ru ngủ cỏi hồn thanh
Sông sâu lơ đảng dòng trong đục
Bến vắng suy tư bãi biếc xanh
Lối hẹn trăng soi gầy bóng rũ
Đắm lòng ai chút phận mong manh!

Xuân Quỳnh.

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP Images?q=tbn:ANd9GcSuj-Fe7nHCz47rTJg5o4sLklnM9qSEdY64sQ9gh1Bf9v3dy3jtIw

Tranh Thủy Mạc
***nguoitruongphu***

Nguyệt tỏa mờ sương thủy mạc tranh
Kẽ xen nụ lá phổ trơ cành
Chông chênh đỉnh gió đùa hương sắc
Rời rạc chân mây mộng tưởng thanh
Biển rộng khơi trùng bao ánh tuyết
Núi xa thâm thẳm những màu xanh
Cuộc đời may rũi đầy đau khổ
Sợ nắng chạy trời ngủm chiếu manh
27.06.14

Em là thiếu nữ đẹp trong tranh
Bổng vẻ lên chi lắm lá cành
Kẻ ngó nhìn qua đâu má đỏ
Người tìm không thấy mất chân thanh.
Tô lên mái tóc đen tuyền nhé
Chấm xuống hài đôi chớ lậm xanh.
Một thảm rừng kia cho lắm Trúc
Tiên nàng đâu hỡi dáng tơ manh.
HXT
Đường Xưa Lối Cũ
***nguoitruongphu***

Lối cũ làng quê lúa trổ thưa
Trăng vờn đỉnh núi tõa hương dừa
Líu lo sáo sậu như mừng hỏi
Rộn rã chích chòe vẫy gọi đưa
Tuổi mộng môi hồng xe cưới rước
Tàn duyên tóc bạc dép lê bừa
Theo chồng giả biệt nơi nghèo khó
Mong ước trở thành quý tộc chưa?
02.05.14


Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Sun Jun 29, 2014 12:35 pm; sửa lần 6.
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP 55229290-1241488208-CHUYEN-TINH-DANG-DO-3


Lỡ Làng
***nguoitruongphu***

Ước nguyện chưa tròn lổi tại anh
Bởi cha mẹ lắc.. mộng không thành
Gặp nhau bất chợt chờ dăm bửa
Cách hẹn chẳng ngờ đợi mấy canh
Gặng hỏi vu vơ lòng giá buốt
Vờ ghen chớt quớt dạ sầu tanh
Đón đưa hò hẹn giờ xa khuất
Cố níu tình si?sợi chỉ mành
29.06.14
Phận Nghèo
***nguoitruongphu***

Trăng hởi tình ta vỡ mộng đầu
Nàng về bến mới dẩm nương dâu
Trâm cài hoa bí than buồn khổ
Tóc kẹp pha lê hãnh diện giàu
Khát vọng đổi đời vui sướng mãi
Ước nguyền phải  kiếp thọ  bền lâu
Trai nghèo chấp nhận chờ sung rụng
Đợi gió mưa về rắc hạt châu
01.07.14


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP 10178149_1425902277670073_1986156850030578330_n
nguoitruongphu đã viết:
Phận Nghèo
***nguoitruongphu***

Trăng hởi tình ta vỡ mộng đầu
Nàng về bến mới dẩm nương dâu
Trâm cài hoa bí than buồn khổ
Tóc kẹp pha lê hãnh diện giàu
Khát vọng đổi đời vui sướng mãi
Ước nguyền phải  kiếp thọ  bền lâu
Trai nghèo chấp nhận chờ sung rụng
Đợi gió mưa về rắc hạt châu
01.07.14


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP 10178149_1425902277670073_1986156850030578330_n
Sao để tình ta vỡ mộng đầu

Hôm nào kĩ niệm ở nương Dâu
Anh cài mấy nụ  mà em thích
Trăng chứng đôi ta ước mộng giàu
Xưa kiếp ông tơ đày cách trở
Giờ thì bà nguyệt muốn bền lâu
Vượt qua thử thách dù giông tố
Nước mắt em  nhìn những hạt châu
KH
Lỡ Bước
***nguoitruongphu***


Anh sợ rồi đây có một ngày
Em rời  xóm nhỏ tóc thôi bay
Khóc mừng tiễn biệt tràn sung sướng
Hận oán phôi pha đẩm lệ đầy
Lỡ cuộc đau lòng than trách ả
Xuôi đời chấp nhận dám hờn ai
Trời cao vẻ vợi yêu là chết

Va chạm gió sương ước mộng tàn.
02.07.14
LỠ..

Theo Đường Thi tạo chút hương yêu
Câu chữ thoả vui lúc muộn chiều
Vẽ luật niêm hồng cho trọn vẹn
Tô từ tứ đẹp thật tròn đều
Biết rằng trái vận nhiều người nói
Cũng rõ sai vần lắm kẻ kêu
Nhưng lỡ mê rồi đành phải cố
Học hành mỗi bữa hứa không điêu
nguyễnhoànghồng


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP 65bfvr

Trở Lại Làng Xưa
***nguoitruongphu***


Phượng trỗ hè sang thuở bé yêu
Nắng xuyên bờ trúc dạo chơi chiều
Vườn xanh quả ngọt trông tròn méo
Mái đỏ rêu phong rõ nét đều
Giọng trẻ nô đùa vang trống trận
Mục đồng giỡn hớt rộn ràng kêu
Trở về thăm mẹ mừng thân hữu
Kể chuyện thăng trầm chẳng nói điêu

05.07.14


Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Sun Jul 06, 2014 10:26 am; sửa lần 1.
Ghé Bến Thơ
***nguoitruongphu***

Bởi mến tao nhân họa xướng thơ
Chiều mưa nối mạng kiếm tin chờ
Nữ thi vắng vẻ sầu ru mộng
Nam tử ồn ào thích được mơ
Kẻ lạ dẩu xa lòng vẫn đợi
Người quen nếu cận dạ ơ hờ
Mấy năm gãy gánh tình đôi ngã
Hình bóng người xưa mãi vật vờ
25.12.12
NẾU 

Mưa đừng trốn nữa, trở về đi 
Hãy gọi hè xưa để níu ghì.. 
Cõi mộng từng giây còn dở đếm 
Cung đàn một phút vẫn thầm ghi 
Tìm thanh thản dỗ đời sai nhịp 
Dặn não nề chôn buổi trái thì 
Hạ nếu lần khân sầu nẻo cũ 
An lành khó thể trọn lòng si 
tonnuthihanh

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP 5l84uw
Mưa Chiều 
***nguoitruongphu***

Mưa chiều dạo ấy tiễn người đi 
Mãi tiếc còn thương lệ chảy ghì.. 
Nghĩa ái sao đành rời khỏi dạ
Ân tình đã khắc nghẹt tràn ghi 
Ngày xưa diễm phúc vui cười thỏa 
Tháng cũ sầu duyên tủi hận thì 
Thượng đế gieo bày nhân bản ngã
Xui đời bạc phước kẻ tình si 
02.06.14
Nguyên văn bởi SĨ ĐOAN TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP Viewpost
Lệ đẫm sông tình

Canh tàn lệ đẫm nhạt cung thơ
Luyến mảnh tình riêng gió bụi mờ
Lặng lẽ thu mình xua tiết lạnh
Âm thầm dõi bạn cuốn hồn ngơ
Đường duyên cách biệt bao người tưởng
Cảnh mộng phân ly mấy kẻ ngờ?
Nguyệt lão trêu đùa đau một kiếp
Thương sầu nếm trải nỗi chơ vơ!!!
23/06/2014
Tuổi Mộng Mơ
***nguoitruongphu***

Ước gì níu lại tuổi còn thơ
Lối cũ trường xưa bụi phấn mờ
Tay trắng gác thuê người ngoảnh mặt
Phận đen cày mướn kẻ làm ngơ
Sự đời lắc léo sầu không tưởng
Lỡ kiếp oan khiên hận chẳng ngờ
Tàn cuộc mới hay mình lạc ngõ
Ru hồn tiếc mộng sống bơ vơ…
23.06.14
Chuột Sa Hủ Nếp
***nguoitruongphu***

Số phận do trời cũng phải yêu
Chuột sa hủ nếp mộng bao điều
Giàu sang đổi vợ ruồng cô ả
Nghèo khó thay chồng hốt cậu chiêu
Hữu võng nịnh bà đời ấm cật
Vô mưu bám gả kiếp no diều
Trần ai lể nghĩa đồ xa xỉ

Quan trọng tiền dư đệ tử nhiều
06.12.12
Thời Thế Tạo Anh Hùng
***Nguoitruongphu***


Dốt học thăng quyền bậc cán siêu
Đảng già công vụ bởi quen nhiều
Chi dân lệ nước lòn bao kiểu
Phụ mẩu phép làng áp đủ chiêu
Con sảy quét chùa thờ nghĩa hiếu
Dòng vua nịnh chúa ghét thần điêu
Sự đời khó tả lòng lang đểu
Chẳng đến lượt ta muốn phải liều.
21.05.12
Tôi Mần Thơ Chưa Phải Là Thi Sĩ
***nguoitruongphu***

Tôi mến gió trăng tất cả lòng 
Mần răng nắng giận biến sang sông
Thơ vui mời đáp đêm trông ngóng 
Chưa phú đợi hoài ngủ nhớ mong 
Phải đó giao duyên thề lắng đọng
Là đây kết nghĩa hứa vuông tròn
Thi đường lục bát ai khinh trọng
 khí tao nhân chẳng đánh đồng
29.03.13
"nguoitruongphu"

SĨ ĐOAN


Lệ đẫm sông tình

Canh tàn lệ đẫm nhạt cung thơ

Luyến mảnh tình riêng gió bụi mờ

Lặng lẽ thu mình xua tiết lạnh

Âm thầm dõi bạn cuốn hồn ngơ

Đường duyên cách biệt bao người tưởng

Cảnh mộng phân ly mấy kẻ ngờ?

Nguyệt lão trêu đùa đau một kiếp

Thương sầu nếm trải nỗi chơ vơ!!!


Tuổi Mộng Mơ
***nguoitruongphu***




Ước gì níu lại tuổi còn thơ

Lối cũ trường xưa bụi phấn mờ

Tay trắng gác thuê người ngoảnh mặt

Phận đen cày mướn kẻ làm ngơ

Sự đời lắc léo sầu không tưởng

Lỡ kiếp oan khiên hận chẳng ngờ

Tàn cuộc mới hay mình lạc ngõ

Ru hồn tiếc mộng sống bơ vơ…



ĐỠ BƠ VƠ


Ước gì trở lại tuổi thanh thơ

Tâm trí chưa vương chút bụi mờ

Cuộc sống tràn đầy niềm phấn khởi

Tình duyên chan chứa chẳng ngu ngơ

Tương lai bền vững không tơ tưởng

Hiện tại hạnh thông thật khó ngờ

Giờ tuổi về chiều tàn mộng đẹp

Cháu con thương tưởng đỡ bơ vơ

KMV





Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Sat Jul 12, 2014 7:58 am; sửa lần 2.
Thẩn Thờ
***nguoitruongphu***


Chợt nhớ tình xưa phút hửng hờ
Sai duyên dĩ lứa trật đường tơ
Đau lòng cô lái buồn xa bến
Nát dạ khách quen nản cặp bờ
Mèo mả phỉnh lừa người thích mộng
Gà đồng dối gạt kẻ khoái mơ
Được thời trúng quả mừng vui sướng
Thất bại bảo xui đứng thẩn thờ

10.07.14


Cuộc Đời ..
***nguoitruongphu***


Cuộc đời trả giá sáu mươi năm 

Hưởng lạc là bao?kẻ  đứng nằm

Son trẻ vui chơi tiền thiếu hụt

Già khòm lỡ bệnh bạc dư ngâm

Giàu sang bằng hữu siêng mời viếng

Nghèo khó ruột rà ngại hỏi thăm 

Sống vội yêu cuồng chưa thỏa chí 

Thiên Tào rũ sổ tuổi non trăm

05.06.14






Đường Cũ Tình Xưa
***nguoitruongphu***


Tan vỡ duyên rồi trọn mấy đông
Chiều nay chợt nhớ mắt môi hồng
Lối xưa hò hẹn ngao du phố
Đường cũ đợi chờ ngấm bến sông
Ta ở nhói đau tình nát dạ
Nàng đi ôm hận mảnh tơ lòng
Sài Gòn mưa bụi hồn thơ thẩn
Phố tạnh thưa người ngập nổi mong!

13.07.14
Biên Ải
***nguoitruongphu***


Gió mưa rã rích ngập quanh thềm
Phố đẳm người thưa vọng gác đêm
Văng vẳng ve sầu nơi đất khách
Im lìm chim hót tận vùng biên

Mấy năm nhập ngủ tình còn nhớ?
Vài tháng chưa về mộng chắc quên!
Vui thỏa chí trai đời chấp nhận
Chiến trường nắng táp sạm da Miên

14.07.14
Cõi Tạm
***nguoitruongphu***


Nghèo rớt mồng tơi buộc sống co
Mong nhà hết dột chẳng sầu lo
Trộm rình thây kệ vờ chim hót
Cướp lạng tỉnh queo mặc chó nô
Nam tử gặp thời danh đỏ ngực
Nữ kiều hết vận phận xanh mồ
Cõi tình chấp nhận buồn vui sướng
Từ giả dương trần lạc vía mô?
16.07.14[/b]
Học Đòi
***nguoitruongphu***


Rực rỡ làm chi chóng lụi tàn
Quê nghèo chối bỏ mộng giàu sang
Xa nhà mấy độ sầu tê tái
Cầu thực đôi phen hận úa vàng
vắng mặt xầm xì ân ái vỡ
Cách lòng đâm thọt nghĩa tình tan
Lên thành giỏi học Da Hu Chát
Đổi họ thay tên ních Lún Khàng…
17.07.14


Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Thu Jul 24, 2014 7:58 am; sửa lần 1.
Hai Bà Trưng
***nguoitruongphu***

Trưng trắc hiên ngang phá giặc Tàu
Hán gian thất thủ chạy về đâu?
Nữ Vương thị sát xung phong trước
Mả Viện chinh thân tiến trận đầu
Nợ nước vong thề mang nghĩa nặng
Thù nhà mạng trả cứu ân sâu
Hai Bà nát thịt lưu danh mãi
Tô Định yếu hèn khiếp chạy mau
.
17.07.14
Trường Thọ
***nguoitruongphu***

Tám mươi cộng sáu tuổi mình đây
Con cháu mừng xuân chúc tụng đầy 
Bằng hữu tủi hờn nghen bóng gió
Đệ huynh líu láo giỡn mưa mây 
Xa trời kinh nghiệm giao từng bước
Gần đất dặn dò chỉ tận tay 
Thiên cổ chí kim già cũng chết

Giả từ tất cả mộng đêm ngày?
18.07.14
nguoitruongphu đã viết:
Trường Thọ
***nguoitruongphu***

Tám mươi cộng sáu tuổi mình đây
Con cháu mừng xuân chúc tụng đầy 
Bằng hữu tủi hờn nghen bóng gió
Đệ huynh líu láo giỡn mưa mây 
Xa trời kinh nghiệm giao từng bước
Gần đất dặn dò chỉ tận tay 
Thiên cổ chí kim già cũng chết

Giả từ tất cả mộng đêm ngày?
18.07.14

Gặp muội ban đầu cũng ở đây 
Ngời lên ánh mắt nét yêu đầy 
Mơn man tóc lụa đùa cùng nắng 
Lả lướt vai trần giỡn với mây 
Lội ruộng nên đen thui cặp cẳng 
Moi sò mới nát bét bàn tay 
Đưa nàng nhập tịch về thành phố 
Để sống yên vui suốt tháng ngày. 
TAT 19.07.2014 

KÝ ỨC... 

Kỷ niệm như còn ấm dạ đây 
Bờ môi, tiếng thở vấn vương đầy 
Chiều nao bẽn lẽn rìa nương sắn 
Tối nọ bồn chồn cạnh bụi mây 
Thấp thỏm chờ khi cùng dạo bước 
Phập phồng đợi lúc sẽ cầm tay 
Ngờ đâu pháo nổ thuyền hoa đón 
Bực bõ thương đau mất mấy ngày. 

BM-21/7/2014


Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Mon Jul 21, 2014 4:52 am; sửa lần 1.
Ước Vọng 
***nguoitruongphu*** 

Ngõ nhỏ ngày xưa lạc mất rồi 
Duyên tình mộng lỡ chán buồn chơi 
Xuân về diễn cảm bao bề bộn 
Hạ vãng trào dâng chút thảnh thơi 
Lỡ phận chừng hay đành chỉ thế 
Phần xui biết dỡ phải chịu thôi 
Chân dài ước vọng tràn sung sướng 
Hạnh phúc bền lâu mãi chẳng rời. 
19.07.14
nguoitruongphu đã viết:
Ước Vọng 
***nguoitruongphu*** 

Ngõ nhỏ ngày xưa lạc mất rồi 
Duyên tình mộng lỡ chán buồn chơi 
Xuân về diễn cảm bao bề bộn 
Hạ vãng trào dâng chút thảnh thơi 
Lỡ phận chừng hay đành chỉ thế 
Phần xui biết dỡ phải chịu thôi 
Chân dài ước vọng tràn sung sướng 
Hạnh phúc bền lâu mãi chẳng rời. 
19.07.14

LÃO BAO CÔNG….KÝ. 

Lão “Ký” giờ đây lại ẩu rồi 
Ham gì hạng thứ mãi đùa chơi 
Rằng ngu vẽ lắm trò tưng tửng 
Há rỗi lo nhiều chuyện thảnh thơi ( Tử vận nhá…) 
Buổi sớm đăng bài chưa đọc rõ 
Khi chiều khóa sổ kịp “vèo” thôi 
Mười ông chóp đỉnh còn mông tọa 
Đẩy bớt ngồi chen mệt rã rời 
ObaMa 

HÒ HẸN Razz 

Ánh nắng đầu hiên cũng nhạt rồi 
Anh Trần điện thoại rủ đi chơi 
Trong vườn cỏ mọc đâu nhàn nhã 
Dưới bãi rong bò ứ thảnh thơi 
Lúa chín ngoài kia chiều gặt vậy 
Khoai già góc đó muộn cào thôi 
Bây giờ hãy diện vừa xinh nhé 
Đợi lúc trăng lên gót sẽ rời... hihi 
BM - 21/7/2014


Lại nữa ngày mai thứ bảy rồi 
Ta cùng quậy chút để đùa chơi 
Dăm dòng lục bát mà vui vẻ 
Mấy đoạn bông phèng đã thảnh thơi 
Bạn hữu nài bia thì lảng tránh 
Chân dài gạ bánh cũng chuồn thôi 
Vương vào khổ nghiệp ghiền thơ phú 
Chỉ thấy toàn thân mệt rã rời.


    Phong Trần


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP 2prea37_th


Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Tue Jul 22, 2014 5:59 pm; sửa lần 1.
Đổi Thay
***nguoitruongphu***
 
Ấp ủ trăng vờn  nợ thắm không?
Làm sao hiểu tất cạn  hay nông 
Tuổi mơ liếc mắt cài hoa tím
Đời dại tim ngây  dựng cỏ hồng
Mặt đất chiều thay vàng nắng hạ
Bầu trời sáng đổi trắng hừng đông 
Gái thời xinh đẹp trai dòm ngó
Ưng ý vài  năm vội lấy chồng. 



22.07.14
Đời Nghệ Sĩ
***nguoitruongphu***

Lỡ kiếp cầm ca vỏn vẹn nghề 
Ánh đèn sân khấu rực hồn mê 
Lên thành tập tểnh đời trai phố 
Xuống tỉnh cà rà phận gái quê 
Kép độc trúng vai sầu quản ngại
Nữ tỳ nhầm vở hận không nề 
Dở hay kết cuộc tùy khung cảnh
Sai đúng cuối cùng chấp tự phê 
22.07.14
VUI LÀM ÔNG CỤ 
  
Tám mươi sáu tuổi đến rồi đây* 
Phúc dẫu không to lộc vẫn đầy 
Lắm bạn thi đàn vui xướng họa 
Rừng thơ mạng ảo ngập trời mây 
Đàn em ba đứa còn hai đứa 
Hưu bổng vào tay nắm một tay 
Vẫn đủ ba lần cơm với rượu 
Vui làm ông cụ sống qua ngày. 
Lá chờ rơi 13/07/2014 
*vào ngày 13 tháng 10 năm 2014 sắp tới đây 
  
VUI XUÂN 86 
(Tặng cụ Võ Nhựt Ngô) 
  
Tám sáu xuân đời lại ghé đây 
Đường đi hoa lạ vẫn len đầy 
Chiều sang vui bạn câu ca hát 
Tối đến đãi bà khoản gió mây 
Hưu bổng ít nhiều tiêu trọn tháng 
Thế thời được mất vẫy đôi tay 
Cơm xong ba bữa cà phê sáng 
Luyện khí đề thơ sướng cả ngày! 
  
Thursday, July 17, 2014 
Đuyên Hồng 
  
Trường Thọ 
***nguoitruongphu*** 
 Tám mươi cộng sáu tuổi mình đây 
Con cháu mừng xuân chúc tụng đầy  
Bằng hữu tủi hờn ghen bóng gió 
Đệ huynh líu láo giỡn mưa mây  
Xa trời kinh nghiệm giao từng bước 
Gần đất dặn dò  chỉ tận  tay  
Thiên cổ chí kim già cũng chết 
Giả từ  tất cả mộng đêm ngày? 
18.07.14 
  
Thâm cảm tình thơ bạn họa thơ : 
  
CÙNG NHAU XƯỚNG HỌA 
  
Không hẹn không mời cũng tới đây 
Tình xưa nghĩa cũ phải đong đầy 
Bạn dù xa vắng nào quên bỏ 
Thơ vẫn vào ra gửi gió mây 
Bảy chữ tám câu mà lắm tiếng 
Năm vần hai đối lại quen tay 
Cùng nhau xướng họa vườn Thư Quán 
Vui bạn vui thơ suốt cả ngày. 
Lá chờ rơi 19/07/2014 
Trích dẫn :
BIẾT HỎI AI  

Người ấy bây giờ biết hỏi ai  

Thoáng nhìn sao cứ nhớ nhung hòai  

Môi hồng dáng liễu duyên con gái  

Sóng mắt nhận chìm khí phách trai  

Ta gọi tên người trong mộng ảo.  

Người cười e ấp tựa kề vai.  

Phải chăng duyên nợ, duyên tiền định  

Mãi mãi trong ta nhớ đến người  

Tran Manh Hung


Tự Hỏi   
***nguoitruongphu***  

Duyên nợ chưa tròn vẫn nhớ ai   
Đường xưa lối cũ mộng thương hoài   
Cà phê điểm hẹn chìu tiên nữ   
Phố nhỏ giao tình chuộng bãnh trai   
Trước lạ vấn vương cười ẽo lã   
Sau quen cách trở khóc tì vai  
Chiều ngang chốn nọ tràn lưu luyến  
Tự hỏi vì sao? thiếu bóng người   
25.07.14  
Bến Mộng 
***nguoitruongphu*** 

Ta nhớ nàng tiên thuở bé thơ 
Nắm tay dạo phố giả tình vờ 
Đường xưa đôi bóng, lầu cao mộng? 
Xóm cũ mình anh,mái chệt mơ? 
Lổi hẹn vấn vương thương mến giúp 
Sai lời ray rức giận quê nhờ 
Bến tàu thuở ấy hoa hồng tặng 
Kỷ niệm âm thầm bí mật ..cơ… 


Thuyền Mơ (Họa Liên Vận ,vần bằng) 
***nguoitruongphu*** 

Ngập ngừng ấp úng hỏi gì cơ? 
Mau trả lời em đứng đợi .. nhờ 
Trăng sáng giao hòa ru dệt mộng 
Đêm tàn hứa hẹn viết thành thơ 
Trăm năm chẳng đổi lòng chân thật 
Chung thủy không dời dạ ước mơ 
Nàng hởi bao giờ chang rượu cưới 
Đôi ta hợp cẩn hết tình vờ 
27.07.14
Đồng Tháp Mười
***nguoitruongphu***
 
Sát cạnh dòng sông thảm ruộng xa
Xen hành giửa lúa ngẫn mượt mà
Dáng em gái rẩy đầu khăn xõa
Bóng mẹ nông nhàn đội nón hoa
Cỏ nội Tháp Mười nôm trắng trẻo
Hương đồng Biên Giới tự hồng da
Phì nhiêu bồi đấp con Rồng Cửu
Ngọt mát quanh năm thưởng mọi nhà

29.07.14
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP ?key=94f5dc704c695751ded32c563ce4212e&size=large


  • DUYÊN NỢ 

    Người gần chẳng lấy, lấy người xa 
    Cũng tại vì duyên nợ đó mà 
    Bữa hỏi đưa thuyền trao chiếc nhẫn 
    Hôm về đón bước gửi mầm hoa 
    Thanh nhàn bỏ lại cho nhàu mắt 
    Lận đận mang vào khiến sạm da 
    Dẫu khó khăn gì ta chấp nhận 
    Tình yêu kết trái ngọt thơm nhà. 

    BM- 29/7/2014

  • CẢNH ĐIỀN VIÊN 

    Cò bay soải cánh khắp đồng xa 
    Thiếu nữ nông thôn cũng mặn mà 
    Dẫu nước ăn mòn đôi gót ngọc 
    Tuy phèn bám xỉn cặp tay hoa 
    Xinh tươi? chẳng ích gì no bụng 
    Diễm lệ? không cần phải trắng da 
    Chán cảnh lao đầu dzô phố thị 
    Hơi xăng, khói bụi, có hơn nhà? 
    ObaMa 29/07/2014

  • Do gì mẹ chẳng gả đi xa? 
    Cậu giáo An Tôn tốt lắm mà 
    Có phải thằng Khoang cho cặp nhẫn 
    Hay là lão Đốm tặng đôi hoa 
    Phong trần phủ bụi hai vai áo 
    Vất vả in lằn những nếp da 
    Nói thật con yêu chàng lắm nhá 
    Dù cho phải sống cảnh thuê nhà. 

    AT 30.07.2014 





Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Wed Jul 30, 2014 5:46 pm; sửa lần 1.
Mộng Tao Nhân
***nguoitruongphu***
 
Vì bởi yếu hơn chịu ở ngoài
Đứng xa tặc lưởi tiếc xoa vai
Chờ huynh họa đáp tung hê khoái
Đợi chị xướng mời rộn rã vui
Trình học mua quyền  khoe đạo đức
Sở văn bán chức cậy tiền tài
Thơ Đường tao nhả hồn ru mộng
Mượn gió đưa tình chẳng ghẹo ai?

30.07.14
Thất Thời Lỡ Vận
***nguoitruongphu***
 
Trợn mắt phùng mang ngỡ lợn quay…
Sa cơ thất trận khổ vươn đầy 

Trẻ thời nước loạn vờ khôn lỏi
Già háp dân cuồng giả dại ngây 
Bằng hữu thay lòng phun rượu đắng
Đệ Huynh đổi dạ trút men cay 
Sinh nhầm chấp nhận đời đau khổ
Trốn chạy đi đâu? cũng thế này. 

31.07.14

thân họa : 
  
CŨNG NHƯỜNG NÀY 
  
Một vòng quỷ đạo địa cầu quay 
Tám tiết quanh co đến đủ đầy 
Cây cỏ Xuân sinh chờ Hạ trưởng 
Tháng ngày Thu lụn đợi Đông ngây 
Chạnh buồn khi gặp cành hoa héo 
Vẫn nhớ người chia chén rượu cay 
Cõi thế giỏi chăng là bách tuế 
Giàu sang hạ tiện cũng nhường này. 
Lá chờ rơi 31/07/2014 


Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Fri Aug 01, 2014 11:32 am; sửa lần 2.
Báo Nguy
***nguoitruongphu***

Mình đói thơ đường chục bửa nay
Vòng quanh lụt lọi hỏi thăm hoài
Tao nhân chẳng chịu buồn tung xướng
Thi hữu không thèm chắc giận ai
Có lẻ tháng Dần thơ gặp nạn
Hoặc là năm Ngọ phú còn tai
Đệ huynh khắp chốn mau tề tựu
Nhóm họp phiếm bàn giải quyết ngay
01.08.2014
Cảm Ơn Bài Xướng
***nguoitruongphu***
 
Cảm ơn tỷ đệ xướng thơ đường 
Giúp kẻ họa vui mãi vấn vương 
Lời lẻ ngọt ngào  ôi  thấy ghét
Tự văn khách sáo ngẩm lòng  thương 
Trai  tài  xuất khẩu hoa rơi rụng
Gái  đãm buông thanh nhụy ngát hương 
Phước đức tao nhân cùng sở mục
Góp công điểm nhấn vọng ngàn phương 



01.08.14
nguoitruongphu đã viết:
Mộng Tao Nhân
***nguoitruongphu***
 
Vì bởi yếu hơn chịu ở ngoài
Đứng xa tặc lưởi tiếc xoa vai
Chờ huynh họa đáp tung hê khoái
Đợi chị xướng mời rộn rã vui
Trình học mua quyền  khoe đạo đức
Sở văn bán chức cậy tiền tài
Thơ Đường tao nhả hồn ru mộng
Mượn gió đưa tình chẳng ghẹo ai?

30.07.14

NHẮN BẠN

Sao tự lâu nay cứ đứng ngoài
Đã vào thư quán phải chung vai
Góp công họa kẻ tung bài xướng
Ra sức rủ người hứng vận vui
Bảy chữ tám câu mà đúng luật
Năm vần hai đối đủ khoe tài
Thơ Đường quốc tế đà công nhận*
Cách điệu vàng son chẳng kém ai.
Lá chờ rơi 28/07/2014
*UNESCO công nhận giá trị của thơ Đường


Mộng Tao Nhân
***nguoitruongphu***

Vì bởi yếu hơn chịu ở ngoài
Đứng xa tặc lưởi tiếc xoa vai
Chờ huynh họa đáp tung hê khoái
Đợi chị xướng mời rộn rã vui
Trình học mua quyền khoe đạo đức
Sở văn bán chức cậy tiền tài
Thơ Đường tao nhả hồn ru mộng
Mượn gió đưa tình chẳng ghẹo ai?

30.07.14


   HOÀI NIỆM 


        Ngày xưa chỉ dám ở bên ngoài 


  • Thấy bạn tung "Đường" sợ rúm vai
    Dở gửi ngàn câu nao nức sướng
    Phu bày vạn chữ dạt dào vui
    Trầm trồ hét lớn khen người giỏi
    Thích thú la to phục kẻ tài
    Tớ quyết đi tìm nơi thọ giáo
    Mong là có lúc sẽ bằng ai...

    BM-31/7/2014          



Vấn Vương
***nguoitruongphu***

Lỡ yêu gái trẻ bị chê già 
Gom lại chút tình mộng bướm hoa 
Thuở đó bên nàng trăng rực sáng
Giờ đây vắng nhỏ ánh dương tà 
Cà phê điểm hẹn thương kề cận
Phố cũ giao thề hận cách xa 
Chẳng hiểu vì sao đời lận đận 
Vấn vương cố đợi chữ nhân hòa ... 
04.08.14
Xin lổi Tình Yêu
***nguoitruongphu***

Ngập trơn bão táp kẹt đường cơ…
Bực lắm “sô ry”… muộn nửa giờ 
Hứa hẹn qua rồi ai  cứ ngỡ
Nguyện thề chưa trọn ấy hoài  mơ 
Trăng vờn đỉnh núi trông ngờ ngợ
Sương tỏa  lưng đồi  tiếc ngẫn ngơ 
Nàng hởi yêu rồi sao vội bỏ
Bể dâu cách biệt giết trai  khờ.
06.08.14
Ngược Dòng Đời
***nguoitruongphu***


Giặc Mỹ ngày xưa đổi ý rồi
Vào nghe cộng sãn khóc ỉ ôi
Làm ơn cứu đảng quên thù cũ
Giúp đỡ đào dân tưởng nạn thời
Sách lược thâm thù ơn gãy đổ
Lưu đày cải tạo oán tràn sôi
Người sang xứ lạ tình vui thõa
Tội kẻ nghèo sơ sống mãnh đời…
09.08.14
Mua Quan ,Bán Chức
***nguoitruongphu***
 
Cậu ấm lai kinh mộng chẳng thành 
Học tài thi mệnh khốn quan  anh 
Uy quyền hãm hại người nhơ nhuốt
Thế lực mưu đồ  kẻ rạng danh 

Muôn  sự do trời thôi chẳng chấp
Vạn tai  bởi phận phải cam đành 
Hồi tâm vọng tưởng sầu dòng tộc
Mau Lót thầy bà  chạy chức nhanh. 

10.08.14
Kiếp Đàn Ông
***nguoitruongphu***
 
Chẳng ai rõ được sống bao lâu
Tâm lý nhiều ông sợ để râu
Gái đẹp noãn nà  không dám hỏi
Chân dài tha  thướt ngại quay đầu
Chào em ấy chửi già ham nhỏ
Gọi thiếm nàng trêu ổng muốn sâu
Vườn mộng xa rồi tâm luyến tiếc
Đời vui mấy chốc bỗng qua cầu.

11.08.14
Hối Tiếc Tuổi Xuân
***nguoitruongphu***

Ta hận đời ta lắm bể dâu
Lên voi xuống ngựa rã duyên đầu
Chớm yêu gái trẻ bạc vàng thiếu
Già cưới chân dài nợ bám bâu
Lỡ kiếp con người thôi ! chấp nhận
Tại trời định số chẳng… lo âu
Tàn hơi sức kiệt hồn bay bỗng
Giã biệt dương trần đếm chuổi xâu
12.08.14
Dự Họp Làng
***nguoitruongphu***

Vách đất nhà tranh ngủ chẳng lo
Nếu thương tất phải lụy con đò
Dáng mai yểu điệu vòng eo nhỏ
Mình hạt la đà khúc ngực to
Địa lợi hết may buồn cưởi chó
Thiên thời còn rũi hận lên bò
Phận nghèo dự lễ ngồi trong xó
Không dám gần quan dể sặc ho
27.06.13
Tôn Phu Nhân Qui Thục

Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng,
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông!
Lìa Ngô, bịn rịn chòm mây bạc,
Về Hán, trau tria mảnh má hồng
Son phấn thà cam dày gió bụi,
Đá vàng chi để thẹn núi sông .
Ai về nhắn với Châu Công Cẩn :
Thà mất lòng anh, đặng bụng chồng.

Tôn Thọ Tường (Bài xướng)

Tôn Phu Nhân Qui Thục

Cài trâm sửa áo vẹn câu tòng,
Mặt ngã trời chiều biệt cõi Đông.
Ngút tỏa đồi Ngô ùn sắc trắng,*
Duyên về đất Thục đượm màu hồng.
Hai vai tơ tóc bền trời đất,
Một gánh cang thường nâng núi sông
Anh hởi ! Tôn Quyền : anh có biết ?
Trai ngay thờ chúa gái thờ chồng.
Phan Văn Trị (Bài họa)*

Sắc Son 
***nguoitruongphu***

Lòng đây giữ vẹn chẳng a tòng
Thệ quyết bền gan giữa biển đông
Dũng cảm vua Trần đe kiếm bạc
Ươn hèn giặc Bắc trổi quân hồng
Hoàng sa thất trận sầu non nước
Ngụy đổ xin hàng tiễn núi sông 
Lửa hận muôn đời thân viễn xứ
Oằn vai trách nhiệm cũng theo chồng.
20.08.2014
Kính mời
 
CHỚ HỎI
 
Đã mấy tầng cao chớ hỏi chi
Hơn nhau vài chục đã ra gì
Công danh suốt kiếp cờ không gió
Sự nghiệp từng phen đến lại đi
Xóm nhỏ thương thương đôi mắt ướt
Vườn khuya ngóng ngóng một ai về
Ngũ thập niên tiền tam thập lục
Thơ tình gởi bạn vẫn lâm ly.
Lá chờ rơi 22/08/2014


Sự Đời
***nguoitruongphu***
 
Dẩu gái hay  bà cũng lạ chi
Già xinh ,trẻ xấu dược hơn gì
Dể thương chấp nhận vui mời ẵm
Khó ghẹo không cần chãnh bỏ đi
Bạc phước chia đường quên cảnh cũ
Tàn duyên gãy gánh tự  quay về
Trời kêu  phận số đời may rũi
Khổ sướng do phần vĩnh biệt .. ly.

23.08.14
HỎI LÀM CHI
 
Ai già ai trẻ hỏi làm chi
Tám chục qua sông chẳng dễ gì
Bởi được bẩm sinh dai lại dẽo
Nên thường quen tật đến rồi đi
Sông hồ bể cạn vui chân bước
Thơ phú vần khô đợi ý về
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ
Chưa được gần nhau đã biệt ly.
Lá chờ rơi 22/08/2014
Phố Buồn
***nguoitruongphu*** 


Chiều mưa, ngõ vắng tựa bên rèm
Cảnh cũ đường xưa vuột mất em 
Thưở ấy trời ơi  đừng gặp gỡ 
Bây giờ đất hởi lại chờ thêm
Tàn mơ chợt hiểu người ru ão
Rã mộng chừng hay kẻ giấc  êm 
Phố nhỏ lên dèn cây rực rỡ
Muôn màu kỷ niệm nhớ nàng thêm


23:30,29.01.2011
 

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: nguoitruongphu-