thẩmthyphượng Quản Trị Viên Suất Sắc
Tổng số bài gửi : 4547 Xem : 75860 Ngày Tham Gia : 28/09/2015
| | CẢM HOÀI | |
CẢM HOÀI . Lần giở vần thơ xưa
Âm vang hạt mưa xuống
Thức lên nhiều âm hưởng
Vần thơ ru lẽ loi
Mắt đêm chừng rớm lệ
Buồn chưa rõ bao giờ
Li ti từng mạch máu
Kết cấu tìm trang thơ
Trăng sao nuôi ý sống
Hương trái mật đời say
Yêu con người hoa lá
Sương tụ ngàn giọt mai
Vùng trời xanh, mây trắng
Ngày hoa nở môi hồng
Gom ít nhiều hương tím
Thả cho vườn mênh mông
Một đời chân ghé lại
Nơi tím ngụ ban sơ
Nhặt lên hồn thổn thức
Chung thuỷ tình yêu thơ . Thẩm Thy Phượng |
|