TÂM TÌNH CHÀNG CUỘI
Cuội xưa thân phận hàn nhân
Chuyên nghề đốn củi ở gần rừng xa
Cứu người nhờ có lá đa
Vì vợ đãng trí mà ra ngỡ ngàng
Cuộc đời xui khiến đa đoan
Cây thần đưa cuội vượt non xa người
Bỏ quê riêng lẻ cuộc chơi
Đi vào truyền thuyết cho đời ngắm trăng Bây giờ cuội ở cung hằng
Gốc đa cô độc băn khoăn không lời
Lẽ loi u tịch mây trời
Trần gian xa mịt, ngõ lời cho ai?
Lá đa diệu dược cũng hoài
Lững lơ treo, chữa bệnh này được đâu
Ai hay anh cuội âu sầu
Trường sanh bất lão kiếp tù…chung thân...
Thẩm Thy Phượng