Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Lao vội vào nhà vệ sinh không gõ cửa, tôi đứng hình khi nhìn thấy…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ngọc Diệp
Thành Viên Titan
avatar

Tổng số bài gửi : 65
Xem : 71484
Ngày Tham Gia : 25/07/2014

Lao vội vào nhà vệ sinh không gõ cửa, tôi đứng hình khi nhìn thấy… Empty
22102015
Bài gửiLao vội vào nhà vệ sinh không gõ cửa, tôi đứng hình khi nhìn thấy…

Vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm nay, chúng tôi có một cháu gái lên 5 tuổi. Cả hai vợ chồng tôi đều là dân văn phòng, nên không quá bận rộn như những cặp vợ chồng khác. Chồng tôi chia sẻ việc nhà giúp vợ, anh chẳng bao giờ ngần ngại việc gì cả.

Vì hai vợ chồng tôi ở cùng với bố mẹ chồng, và vợ chồng anh cả trong một ngôi nhà. Nhiều khi vợ chồng không được thoải mái trong sinh hoạt lắm. Nhiều khi tôi cũng nói với chồng muốn ra ngoài ở riêng, thì anh kêu bao giờ mua được nhà thì ở, chứ ai lại ra ngoài thuê nhà trọ. Người ta lại dị nghị vợ chồng mình làm sao, nên mới bị bố mẹ đuổi đi. Chồng nói vậy nên tôi cũng đành thôi.

lao-vao-nha-ve-sinh1-blogtamsuvn

Từ ngày lấy chồng về đây, tôi với chị dâu thân nhau như bạn bè (ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi không phải là người khó tính nhưng bà hay xét nét con dâu trong việc bếp núc, mà tôi thì lại là đứa vụng về. Cũng may là có chị dâu tôi giúp đỡ không thì…Từ ngày lấy chồng về đây, tôi với chị dâu thân nhau như bạn bè. Cái gì cũng kể lể rồi chia sẻ hết với nhau. Nhiều lúc nhìn chị ấy vừa đẹp người lại giỏi giang mà tôi thấy mình kém xa chị ấy quá. Chị ấy còn ít hơn tôi 2 tuổi nữa. Vậy mà chị lại luôn là người chỉ bảo tôi mọi chuyện trong gia đình.

Chiều hôm ấy, ở chỗ làm về nhà. Đang đi trên đường mà tôi buồn đi vệ sinh kinh khủng. Đoạn đường về nhà thì rõ xa, lại phải đi qua một đoạn đường đất. 15 phút sau về đến nhà. Tôi chạy một mạch vào nhà vệ sinh, nghĩ giờ này chắc chỉ có mẹ chồng tôi ở nhà, nên không gõ cửa nhà vệ sinh (thường nhà tôi là phải gõ cửa trước, vì khóa cửa bị hỏng), tôi lao thẳng vào. Vừa đẩy được cái cửa ra, định lao vào thì tôi đứng hình khi nhìn thấy…chồng và chị dâu tôi đang ôm hôn nhau tại căn phòng chật hẹp này.

Xem thêm >>> Bạn gái vừa vào phòng tắm, tôi “ba chân bốn cẳng” chạy thẳng

Tôi khựng lại bước chân của mình, và đưa mắt nhìn họ không rời. Khi chị dâu và cả chồng tôi quay ra, thấy tôi ở đó họ cố tình giải thích. Nhưng tôi làm sao có thể nghe và tin lời họ được chứ? Trong khi họ vừa mới quấn lấy nhau xong.

Quá bối rối chưa biết xử trí sao tôi bỏ chạy ra ngoài sân, vừa hay mẹ chồng tôi đi đâu về. Thấy tôi khóc, bà ngăn tôi lại hỏi.

- Có chuyện gì mà con lại khóc lóc như vậy?

- Mẹ tự hỏi con trai, con dâu mẹ đi. – Tôi gắt lên với mẹ chồng.

Tôi lấy xe đi thẳng một mạch ra bờ sông ngồi khóc (những lúc buồn tôi hay ra đây). Thật không ngờ sống trong cùng một ngôi nhà, chồng tôi và chị dâu tôi lại có thể có tình ý và dở trò đồi bại ra được. Sao hai người đó lại có thể làm đau tôi với anh chồng được chứ?

vua-lao-vao-nha-ve-sinh5-blogtamsuvn

Người thân cận tôi, tôi dành tình cảm nồng hậu nhất với họ, mà họ lại phản bội tôi đau điếng như thế (ảnh minh họa)

Chị dâu – người mà tôi coi như một người bạn, người chị ruột ở nhà chồng. Mọi tâm sự dù là nhỏ hay lớn tôi cũng kể cho chị nghe, vậy mà chị lại đâm lén sau lưng tôi vậy sao?

Nếu như hôm nay tôi không vô tình mở cánh cửa đó ra thì họ còn như thế này đến bao giờ nữa. Người thân cận tôi, tôi dành tình cảm nồng hậu nhất với họ, mà họ lại phản bội tôi đau điếng như thế. Nhìn dòng nước đang chảy kia tôi chỉ ước mình có thể mất đi trí nhớ, quên đi tất cả những gì vừa xảy ra. Nó quá ghê tởm với tôi.

Tối hôm đấy tôi không về nhà chồng, mà sang nhà mẹ đẻ. Về đến nhà tôi đã thấy mẹ chồng và chồng ngồi ở đấy rồi. Thấy vậy tôi chỉ vào chào qua bố mẹ rồi đi thẳng vào buồng khóa trái cửa ngồi khóc. Mẹ chồng nhỏ nhẹ nói qua cánh cửa với tôi.

- Con à. Tha lỗi cho thằng Tuấn (chồng tôi) đi. Mẹ đã dạy bảo hai đứa nó rồi con à. Đừng cố chấp quá, vợ chồng có lúc này lúc kia. Con tha thứ cho nó lần này, cho nó cơ hội sửa sai con nhé.

- Mẹ và anh về đi. Bây giờ con không muốn nhìn mặt chồng và chị ta. Con muốn ở bên đây một thời gian để tĩnh tâm.

….

Suốt ba tháng trời ở nhà mẹ đẻ, ngày nào chồng tôi cũng sang xin lỗi và mong được bố mẹ vợ tha thứ để đón tôi về. Nhưng thấy tôi kiệt quệ sau cú sốc này bố mẹ ghét chồng tôi ra mặt. Bố tôi còn đe dọa anh, sẽ bắt tôi ly hôn và lấy chồng mới, cho anh trắng mắt ra mà nhìn. Con gái ông không phải để người khác làm cho tổn thương như vậy.

Tôi giận chồng và luôn bị hình ảnh ngày hôm đó ở nhà vệ sinh ám ảnh. Tôi muốn giải thoát mình khỏi chồng, nhưng tình yêu tôi dành cho chồng vẫn còn nhiều lắm. Tôi không biết bây giờ mình phải làm gì tốt cho mình cả. Ly hôn hay chấp nhận tha thứ cho chồng đây?

Hạ Vi/ Theo Một thế giới
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» Mô hình giáng sinh
» Hình Ảnh Sinh Nhật Diễn Đàn Văn Thơ 2016
» Hình Ảnh Sinh Nhật Diễn Đàn Văn Thơ 2015
»  ĐỪNG ĐỔI THAY
» Mở màn hình không cần nút nguồn
Share this post on: reddit

Lao vội vào nhà vệ sinh không gõ cửa, tôi đứng hình khi nhìn thấy… :: Comments

No Comment.
 

Lao vội vào nhà vệ sinh không gõ cửa, tôi đứng hình khi nhìn thấy…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Mục Hỏi Đáp - Gỡ Rối-