TƯƠNG TƯ
Tương tư thuở mới vào yêu
Tương tư lại đến bao chiều nhớ nhung
Tương tư cả lúc tao phùng
Niềm yêu dấu kín thẹn thùng bên môi
Tương tư một phút xa rời
Cho muôn nỗi nhớ theo người phương xa
Tương tư lệ đẩm hồn hoa
Trăng in sắc lá bóng ta bên mình
Tương tư vạn nẻo tâm linh
Tương tư như đóa hoa xinh em cài
Tương tư giấc mộng liêu trai
Cho anh hóa bướm bay dài trong thơ
Còn em hóa đóa hoa mơ
Cùng anh chao liệng bến bờ tương tư
Tình yêu chẳng đủ ngôn từ
Mắt chìm đăm đắm chừng như ngỡ ngàng...
Em là một chiếc đò ngang
Còn anh là nước mênh mang với thuyền
Kề bên âu yếm triền miên
Mà sao mãi sống trong miền tương tư ?...
Thẩm-Thy-Phượng
Thu Dec 24, 2015 4:21 pm by Nguyễn Thành Sáng