Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Khi Ta Không Hợp Nhau

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hồ Xuân Thu
Vip
Vip
Hồ Xuân Thu

Tổng số bài gửi : 483
Xem : 75077
Ngày Tham Gia : 26/04/2014
Đến từ : Tp.hcm

Khi Ta Không Hợp Nhau  Empty
05022020
Bài gửiKhi Ta Không Hợp Nhau

Nếu có một người đàn ông bỏ bạn ra đi và chỉ nói với bạn một câu " chúng ta không hợp nhau" thì bạn đừng buồn bởi vì họ và bạn không có điểm chung, điểm chung ở đây đó là Đẳng Cấp.
Đẳng cấp là lối sống, tư tưởng, tư duy, phong cách.
Những người đàn ông tôi yêu, tôi đều dạy họ, họ biết nhiều tôi thấy vui. Tôi dạy những điều tôi hiểu tôi biết, tôi giúp đỡ không phải vật chất mà là tinh thần, tôi không xem thường họ, tôi không bao giờ bỏ họ đi khi họ đang cùng cực khốn cùng, tuyệt vọng nhất, nhưng tôi mỉm cười khi họ ra đi mà cảm thấy hạnh phúc và càng hạnh phúc hơn khi họ đã có niềm vui cùng người khác. Họ vui thì tôi sẽ vui. Đừng bao giờ buồn khi thấy họ vui, hãy chúc phúc và vui cùng họ đó là điều tuyệt vời
Đừng bao giờ cố gắng thay đổi một người mà bạn đã thấy không hợp ngay từ đầu, hãy học cách dứt khoát, tàn nhẫn, bởi cố gắng thay đổi và yêu thương sẽ làm khổ cả hai. Thương hại người khác là tự lấy dao đâm vào ngực mình.
Nếu nhận ra một người đàn ông lợi dụng đừng bao giờ dùng sự chân thành để cảm hóa, đừng dùng tình yêu mù quáng để thay đổi vì có ngày bạn sẽ tiếc nuối cho thời gian, cũng như tình yêu bạn đặt vào sai vị trí.
Một người đàn ông khi họ muốn lấy lòng bạn, họ sẽ tìm hiểu mọi sở thích của bạn, lúc đó bạn sẽ thấy mọi thứ đều màu hồng vì người đó cho bạn những điều tốt đẹp nhất mà người con gái nào chẳng muốn nhưng bạn nên biết thật giả chỉ đo bằng thời gian. Nếu họ cố gắng một tháng bạn sẽ nhận ra sự giả dối 1 tháng, còn nếu vài tháng thì cũng là sự giả dối kéo dài hơn.
Người đàn ông yêu bạn sẵng sàng dành hết thời gian mà họ có. Người đàn ông yêu bạn ít hay nhiều thông qua việc chi tiền vì bạn, khi yêu họ không bao giờ tính toán so đo
Tôi từng yêu một người quá keo kiệt nhưng tôi không buồn bởi vì tôi không quan trọng khi nghĩ thoáng, tình yêu chân thành thì đừng nghĩ nhiều về tiền bạc, nghĩ nhiều về tiền sẽ mất vui, nhưng một người họ không dám chi vì bạn thì hãy tỉnh táo vì bạn là người không phải của tương lai nên họ không cần phải chi.
Tôi đọc biết bao nhiêu sách báo từ khi mới 8 tuổi, đến khi trưởng thành thì biết bao nhiêu sách trong đầu. Nếu tính ra chất cả một phòng. Còn học thêm về cách làm tình, nấu ăn, tình yêu hôn nhân, kiến thức gia đình, làm đẹp... bởi vì tôi muốn mình là một người phụ nữ trở nên hoàn hảo, hoàn hảo mọi thứ, hoàn hảo từ trên giường đến xuống đất, hoàn hảo từ trong nhà đến khi ra ngoài xã hội. Hoàn hảo trong cách ứng xử.
Nhưng sự hoàn hảo của bạn được cho là, lại sẽ không dung hòa được tất cả những người khác, nên bạn cần phải luôn luôn học hỏi và lắng nghe từ đối phương nữa.
Ví dụ bạn cho rằng bạn nấu ăn ngon, hôm nay người thưởng thức là người yêu của bạn, thì hãy để người yêu bạn nếm thử, nếu không vừa ý hãy thay đổi khẩu vị vì họ. Nhưng nếu bạn nấu ăn xong mà cho rằng ngon, khi người yêu nếm thử với gợi ý chưa đúng khẩu vị của họ, bạn không lắng nghe mà còn cho rằng khẩu vị của họ có vấn đề, miếng ăn là còn thể hiện sự yêu thương hãy nấu ăn vì họ. Nếu trên bàn ăn người nào yêu bạn thật lòng sẽ nhường những phần ngon nhất cho bạn, còn họ không yêu họ sẽ ăn hết những thứ mà bạn dành cho.
Khi một người yêu bạn thật sự họ sẽ thay đổi vì bạn, không hợp thì phải cố gắng cho hợp, họ không có sự thay đổi mà họ bắt bạn phải thay đổi vì họ, đó là phép toán họ muốn bạn phải giải, nếu bạn giải được họ sẽ tiếp tục đồng hành cho bạn bài toán kế tiếp nếu bạn không giải được họ sẽ cho bạn ngậm đắng cùng thất bại.

Khi tôi yêu một người tôi sẽ không cần họ thay đổi gì cả vì tôi tôn trọng họ.
Nếu có thay đổi tôi sẽ chỉ giúp họ đẹp hơn, đồng hành giúp đỡ họ trong công việc và tất cả những gì tôi giúp được về tinh thần, san sẻ được những gì có thể. Tuyệt đối tôi không bao giờ tôi nhắc hay nhớ những gì đã làm, đã quay đi tôi sẽ không nhớ gì cả. Và tôi xem tất cả trãi qua là món quà của cuộc sống.
Có những thứ tôi không thấy hợp, không hài lòng nhưng tôi vẫn nhẫn nại vì tôi tôn trọng khuyết điểm của người đó.
Khi tôi yêu một người không phải họ quá tuyệt vời để tôi phải đưa họ lên cao và tôi cũng từng khổ lụy vì họ bởi tôi đã làm theo quy tắc sống, theo bản năng chân, thiện, mỹ của mình, của trái tim và kiến thức.
Nhưng không thể dung hòa hay hợp với ai đó không nên buồn vì sự lựa chọn vì không cùng đẳng cấp nhau nhưng đừng trách họ bởi ranh giới vốn không có điểm chung
Bao năm tôi là tác giả của lý thuyết cuộc sống thì đối phương chỉ mới thực tập cho cuộc đời chính chắn hơn thì hãy để những kiến thức trẻ con ở lại với trường học.
Người lớn thì chỉ hợp người lớn, mà trẻ con chỉ hợp với trẻ con.
Chúng ta thường thấy người càng già càng tỏ ra như ngu mà trẻ con thì luôn thể hiện sự hiếu thắng và lém lỉnh
Không phải người chững chạc họ ngu hơn thật ra họ khiêm nhường không muốn chấp, nhất là chấp vặt.
Người lớn họ luôn nhân từ bỏ qua cho cơ hội nhưng trẻ con thì chưa đủ lớn.
Bạn sẽ mệt mỏi khi phải đồng hành với người chưa trưởng thành, không cùng đẳng cấp.
Nếu ai cho rằng không hợp bạn hãy tin là đúng, hãy mỉm cười hạnh phúc với bản thân. Và dành cho họ lời cảm ơn.

Tôi là người có sở thích viết lách từ nhỏ, nếu không viết gì tôi sẽ thấy khó chịu, bởi ai cũng có một sở thích riêng nên đừng nghĩ rằng tôi viết vì ai mà tôi đang viết cho sở thích của tôi, một đam mê mà không phải ai cũng mê được, và phải có hứng thú.
Tôi viết cho ý tưởng, sự trải nghiệm, đam mê, chứ không viết tiêu cực về người nào khác.
Tôi thấy các bạn hay đăng những bài viết với nội dung chửi bới, nói xấu chồng, hay bạn trai, chửi bới người yêu cũ.
Nó không giúp được gì chỉ lộ thêm bản chất của bạn thôi. Bạn sẽ trông xấu xí hơn, và tầm thường hơn trong mắt người khác, không ai giúp được gì, những cái like không giúp được gì, bạn chỉ cho họ sự tò mò, cười cợt hơn. Nếu muốn níu kéo người cũ thì đừng viết gì hãy im lặng, tránh lên mạng xã hội nhiều. Nhưng khi bạn không muốn níu kéo, cho mối quan hệ theo hướng xấu hơn thì chúng ta hãy thoải mái. Và đăng hình hay viết gì cứ tự do mà bạn cảm thấy vui, nhưng tuyệt đối không nói xấu người cũ. Vì người cũ và bạn cũng từng có với nhau những khoảng trời hạnh phúc, người cũ cũng từng cho bạn niềm vui, cũng từng khổ vì bạn.
Nên đến với nhau là tự nguyện thì ra đi cũng đồng thuận nhẹ nhàng. Được đến với nhau là may mắn thì hãy còn dành cho nhau sự tôn trọng. Thời gian là liều thuốc cho ta tĩnh tâm cảm thấy sự bình yên. Hãy tha thứ và quên đi. Hãy học lấy những kinh nghiệm để dành cho người mới cho tương lai bạn đó mới là con đường đúng đắn, đó mới là chân trời mới là tương lại tốt đẹp của bạn.
Đã quay đi thì đừng quay lại. Quay lại người cũ giống như bạn tự lấy dao đâm lại vết thương. Áo đã rách rồi không thể mặc lại được, vết thương thì vẫn còn vết sẹo không trở lại đẹp như lúc bạn đầu. Bạn cố gắng hâm lại thức ăn nhưng càng hâm thì nó lại càng thiu.
Bạn cố gắng làm đẹp mới bản thân, cắt lại mái tóc, nhuộm lại màu tóc, dạ trắng hơn, quần áo đẹp hơn , thay đổi những thứ tốt đẹp hơn nhưng được bao lâu? bạn sẽ không thay đổi được bản chất thì bạn vẫn là món cơm canh tiếp tục hâm nóng và rồi người ta vẫn lại cứ ngán.
Hãy làm đẹp vì bản thân đừng làm đẹp vì ai, vì nếu bạn đẹp vì ai thì bạn cũng chỉ là công cụ phục vụ tình dục cho họ đến khi họ cảm thấy ngán lần nữa.
Đẳng cấp của phụ nữ là cùng người đàn ông thay đổi theo hướng tích cực để tìm hai chữ hạnh phúc chứ đừng chỉ mình cố thay đổi vì sự ích kĩ của một người đàn ông. Mình thay đổi vì họ còn họ thì không thay đổi vì mình.
Khi chúng ta không cùng đẳng cấp thì tất nhiên không hợp nhau, hãy để Lục Bình trôi theo sông, hãy để những con Cú Mèo đi đêm quen thuộc, còn bạn hãy là hoa Hướng Dương hướng về phía mặt trời. Là cánh chim bay về tìm nơi tổ ấm. Đừng để Lục Bình phải héo trên bờ đá, đừng để những con Cú Mèo ban ngày cố gắng bay hoang, và bạn là hoa Hướng Dương không thể mù loà như cô gái mù mắt trong câu chuyện cổ tích bởi vì một người đàn ông ra đi không xứng đáng bạn nhé!
Xuân Thu
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» ĐÀNH KHÔNG NHAU
» GẶP NHAU LẦN CUỐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?
» NGÀY KHÔNG NHAU/tứ tuyệt
» NGÀY KHÔNG NHAU/tứ tuyệt
» Có Nên Mua Xe Máy Trả Góp Không Cần Trả Trước Không?
Share this post on: reddit

Khi Ta Không Hợp Nhau :: Comments

No Comment.
 

Khi Ta Không Hợp Nhau

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thế Giới Adam và Eva (Post) :: Tình Yêu - Giới Tính-