HOÀI MƠ
Lối vọng tâm tình ngã rẽ ngng
Tìm thương mãi dõi áng mây ngàn
Trăng hoang gợi nhớ tràn sông vạn
Gió lạc gieo sầu nghẹn khúc giang
Bến lạnh còn thương hình dĩ vãng
Sông hàn khó thoát bóng mơ tan
Trời khuya ánh nguyệt đêm dần cạn
Để lạnh hồn sương tiếc ngỡ ngàng !
TTP
MÃI NHỚ
Chiều tàn đọng lại mảnh trăng tan
Nỗi nhớ, niềm thương trói võ vàng
Gió kéo mây sầu phơi bảng lảng
Trời buồn ánh nhạt trải mênh mang
Làm sao tắt lịm hồn thơ thẩn
Để được phôi phai khúc lỡ làng
Thu đến, thu đi trời rạng nắng
Vẫn vàng mấy chiếc mãi lang thang!
NTS