Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Giới Thiệu Soạn Giả Trè Cải Lương Trương Minh Thuận

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hồ Xuân Thu
Vip
Vip
Hồ Xuân Thu

Tổng số bài gửi : 483
Xem : 74237
Ngày Tham Gia : 26/04/2014
Đến từ : Tp.hcm

Giới Thiệu Soạn Giả Trè Cải Lương Trương Minh Thuận Empty
24072014
Bài gửiGiới Thiệu Soạn Giả Trè Cải Lương Trương Minh Thuận

Giới Thiệu Soạn Giả Trè Cải Lương Trương Minh Thuận 10500353_1453841321557233_4826831326363392175_n
                                      Em đứng hàng phía sau từ bên trái đi qua cạnh anh đeo mắt kính,Hồ Xuân Thu đứng hàng dưới đứng thứ 2 bên tay trái đếm qua cạnh anh đeo mắt kính Song Lê

- Có phải chị Hồ Xuân Thu không?
Một cậu thanh niên dáng người nhỏ bé mặc áo sơ mi trắng tiến lại gần tôi nhưng giọng nói rất khỏe dõng dạc dứt khoát nhưng đôi mắt  với nụ cười rất hiền từ.
- Chị Hồ Xuân Thu đây, em là thành viên nào vậy?
Với giọng bối rối vì bất ngờ, tôi trả lời nhưng cũng kịp hỏi sang với gương mặt cũng hồ hỡi vì có người chào hỏi mình.
- Em là Thuận Bên Tre, thành viên Việt Nam Thi Đàn nè chị.
Tôi ồ lên một tiếng khá to và mừng rỡ, thì ra Thuận em và tôi đã làm bạn Thơ lâu năm trên một diễn đàn đến bây giờ mới biết mặt. Sau khi chị em trao đổi rôm rã tôi mới biết em là pha chế chính của một quán cà phê ở Tân Phú, em cũng đã biết tôi từ lâu nhưng vì công việc và địa lý cách trở hôm nay là ngày sinh nhật của Việt Nam Thi Đàn nên dẫu xa xôi mỗi thành viên đều tụ hội về trong nỗi hân hoan và hồi hộp.

Hôm nay tôi xin giới thiệu về em, một soạn giả trẻ của đồng bằng Nam Bộ vùng đất Bến Tre, không phải vì tôi là người miền Tây nên tâng bốc đồng hương, mà tôi thấy ở em có một nghị lực và tâm huyết rất lớn trong hình hài cha mẹ sinh ra dẫu nhỏ bé của mình.
Em bảo em làm trong công tác đoàn và hoàn thành khóa học xuất sắc khiến tôi cảm thấy đấy là món quà em dành cho tôi bởi vì tôi thấy em thành công từ bước này tiếp bước khác một cách trưởng thành chính chắn và đặc biệt là sự đặc biệt sự đam mê sâu sắc em đã dành cho môn nghệ thuật cải lương mà vốn gần như chúng ta dường như đã quên không còn hào hứng như thập niên trước mà mỗi lần nghệ sĩ về quê biểu diễn như Minh Vương ,Lệ Thủy, Mỹ Châu, Minh Phụng..thì các rạp như chật ních tràn lang người xem để rồi người leo lên cây Dừa nhìn xuống, người tìm cách khoét mành đề chỉ xem một con mắt, còn bị bảo vệ đuổi đánh, hay cò người đến cũng chỉ ngồi chồm hổm ngoài đường chỉ được nghe giọng của thần tượng mình.
Gia đình tôi cũng rât yêu cải lương, thời tôi còn bé cứ cuối tuần chị em tôi dắt díu nhau cùng bà Nội soi đuốc đi xem cải lương của nhà ông bác giàu nhất ở đó, vì cả làng chỉ có nhà bác đó có tivi,hễ nghe đêm đó có Minh Vương , Minh Phụng, Lệ Thủy, Mỹ Châu xem như cả xóm xôn xao để rồi trong đêm tối anh đuốc bập bùng lại soi sáng rồng rắn trên còn đường tiến đến nhà Bác, hai bên hàng cây Dầu tối đen lủng lẳng những tổ chim đen ngòm làm cho ánh Đuốc lung linh và huyền diệu đến lạ lùng.

Sau đây mời các bạn xem qua video clip chưa có lời của soạn giả trẻ Trương Minh Thuận, người em nhỏ bé nhưng nuôi chí lớn và háo hức chờ đợi sự thành công tiếp nối từ phía trước.
Thay mặt diễn đàn cảm ơn em đã gửi những videp Clip của mình . Chúc em luôn hạnh phúc trong cuộc sống cũng như nuôi dưỡng ý chí của mình thì cuộc đời sẽ không phụ em.
Thân mến!
Chị Hồ Xuân Thu
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» Chào Em Trương Minh Thuận đã tham gia diễn đàn
» Chào Em Trương Minh Thuận đã tham gia diễn đàn
» Chúc Mừng Sinh Nhật Em Trương Minh Thuận
» Hỏi Mình - Giới Thiệu Thơ Ngọc Thanh
» HƯƠNG TRƯỜNG (Thuận Ngịch)
Share this post on: reddit

Giới Thiệu Soạn Giả Trè Cải Lương Trương Minh Thuận :: Comments

No Comment.
 

Giới Thiệu Soạn Giả Trè Cải Lương Trương Minh Thuận

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Ống Kính (Post) :: Phòng Âm Nhạc-Video Phim Ảnh-