Thả những dòng thơ trên bến sông
Chồi thu khép lại, cánh sầu đông
Sông rộng thuyền xa lênh đênh sóng
Ngơ ngẩn mùa thu đứng chạnh lòng
Mùa vàng lá rụng xa ngày nhớ
Không còn chi nữa lệ bâng khuâng
Tiếng hót trên cành chim cũng lạ
Mơ hồ như cách mấy mùa trăng
Một khoảng thời gian cũng khá lâu
Như đêm thăm thẳm mắt buồn sâu
Gió làm lữ khách dừng chân vợi
Mà có bao giờ hẹn lại sau !
TTP
Thả bóng lững lờ trên cánh sông
Trôi về nẻo vắng cõi trời đông
Dật dờ gờn gợn theo ngàn sóng
Nhịp đẩy đưa xa, chạnh nỗi lòng
Kỷ niệm qua đi, thao thức nhớ
Đọng sầu tan tác với bâng khuâng
Tình theo mây cuốn về phương lạ
loang loáng xa dần dưới ánh trăng
Thuở ấy bây giờ đã quá lâu
Chìm vào ký ức, dưới hồn sâu
Những chiều thu lặng nhìn xa vợi
Mộng thắm tan rồi, chỉ kiếp sau!
NTS