Thôi đã xa rồi buổi ấm êm
Màu trăng ai bỏ lạnh bên thềm
Trách người sao nở hồn ly cách
Mặc lá vườn xưa cánh rũ mềm
Đan mộng còn đâu buổi thiếu thời
Vẫn màu trăng cũ lạnh chơi vơi
Đêm sương lá rụng âm thầm chiếc
Chai sạn về ươm mấy ngỏ đời !
TTP
Đâu nở xa lìa một khúc êm
Tình ai vẫn thắm trải bên thềm
Đẩy đưa nghịch cảnh đành ly cách
Cánh gió ngàn phương mãi rủ mềm
Khắc khoải triền miên chuỗi bóng thời
Ngày sầu, đêm vọng, nỗi chơi vơi...
Mong về tìm lại vầng trăng chiếc
Bù đắp ngày xưa,lỡ nhịp đời
Để rồi nhìn nhạt, ánh chơi vơi!
NTS