Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
nguoitruongphu
Điều Hành Viên
Điều Hành Viên


Tổng số bài gửi : 385
Ngày Tham Gia : 25/06/2014

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Empty
25062014
Bài gửiTRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Thuy-mac10


Tuổi Mộng Mơ
***nguoitruongphu***

Ước gì níu lại tuổi còn thơ
Lối cũ trường xưa bụi phấn mờ
Tay trắng cày thuê người ngoảnh mặt
Phận đen cuốc mướn kẻ làm ngơ
Sự đời tráo trở tâm không tưởng
Nhầm kiếp oan khiên dạ chẳng ngờ
Tàn cuộc mới hay mình bạc phước
Chết rồi kèn trống lạnh bơ vơ…
23.06.14


http://nhacso.net/nghe-nhac/tinh-em-xu-quang.WVpSU0td.html


Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Tue Jul 22, 2014 5:57 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» DIỆN ÁO MÙA ĐÔNG/tứ tuyệt
» DIỆN ÁO MÙA ĐÔNG/tứ tuyệt
» TRĂNG TREO ĐỈNH NÚI & TRĂNG SÁNG ĐÊM MƠ (Xướng Họa)
» Hình Ảnh trao giải cuộc thi thơ Đường luật của diễn đàn Văn Thơ
» Đường luật xướng-họa-thẩmthyphượng
Share this post on: reddit

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP :: Comments

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Anh-trang-ram

  BUỒN VẮNG ƠI 

Đêm nay sao qua nhớ em ơi 
Ánh trăng vàng đẹp chẳng thấy vui 
Trời chia hai mình đôi bên đó
Hỏi ai cho biết đường ngõ ơi 
Lòng đêm lại dâng nỗi sầu vơi
Như nhớ tới ai nhớ một người
Vẫn còn bên trời hình bóng đó
Canh dài bão tố buồn vắng ơi 

        Bounthanh sirimoungkhoune



xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 111

BÊN CẠNH NGỒI 

Đêm nay ánh trăng trao lời mời 
Ngõ nghẻo đường đi vàng đẹp ơi 
Ánh sao vui đùa trò chuyện đó
Một mình anh lẻ chẳng bạn đời 
Hồn đêm càng thấy mình lẻ loi 
Khi nghĩ tới bước duyên tình đời 
Biết ai giúp mình cho gần đó
Để có bóng em bên cạnh ngồi

               Bounthanh sirimoungkhoune
xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 3614

       EM CUỐN

Đêm nay lại ngồi với cơn mơ 
Sầu vơi với đêm cảnh vật vờ
Lang thang đâu rồi hồn anh đó
Chắc ở với em bên trời mờ
Đêm nay trong lòng thấy thẩn thơ 
Mang mang sầu tủi chán vô bờ
Với ly trà đêm bạn anh đó
Em cuốn hồn anh xa tít mờ

          Bounthanh sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Images38

     VẪN CÒN NGỒI 

Mây mây gió gió chẳng đêm nay
Thanh thanh tĩnh tĩnh qua đêm dài
Ngồi ngồi sầu sầu nhớ ai đó
Ngỡ ngỡ ngàng ngàng từng phút trôi
Sương sương thu thu đã đổ rồi
Phủ phủ ngập ngập cả bầu trời
Lạnh lạnh lùng lùng hiên ngoài đó
Mình mình anh anh vẫn còn ngồi

          Bounthanh sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Hinh-n12

        ĐỪNG VẮNG EM

Đêm đêm như hiện bóng trong mơ 
Đẹp đẹp xinh xinh ngó thẫn thờ
Mờ mờ trong cơn mơ đêm đó
Cầu cầu là em từng giấc mơ 
Em em hãy về từng đêm khuya
Từng từng giấc mơ anh vẫn chờ
Xin xin từng ngày khi đêm đến
Đừng đừng vắng em trong giấc mơ 

           Bounthanh sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 51bb4410

        LÁ THU RƠI

Ngó thấy bên lề lá thu rơi
Ru ru theo tiếng gió gọi mời
Có ai xót thương tàu lá đó
Sắp sửa chào đi cách biệt nơi 
Ngó xuống cuộc đời thấy chẳng vui 
Lẻ loi mình sống sống từng ngày 
Đâu ai bên hồn bên bóng đó
Chỉ có đêm về nhớ tới người 

             Bounthanh sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 14053410

        MƯA RỒI LẠI MƯA

Năm nay mưa lại lạc mùa sang 
Phủ ngập áng mây tối đen màng
Phủ cả mấy tuần hẹn trăng đó
Như hồn anh trôi trôi lang thang
Mưa rồi lại mưa từng đêm sang 
Tối đen mịt mù cõi bên đàng 
Những đêm buông về mưa lại đến
Sợ ngập bóng em bóng bên đàng 
 
           Bounthanh sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Unname10

         TRONG ĐÊM 

Hồn trôi trong đêm sao biết đường
Bầu trời đã đổ trắng trắng sương
Mỏi mòn từng bước đêm buồn ngóng
Cách nhau mấy năm cuối trời đường
Hồn trôi trong đêm sao biết tìm
Xa đêm xa ngày vẫn ngóng tin
Đêm về vẫn gom lòng thương đó 
Mong mai bên nhau anh sẽ đền

            Bounthanh sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Images39

         NGHIÊNG NGẢ

Ai bên anh ngồi đếm hạt sương
Thu tới năm nay vẫn vắng em
Ai bên cạnh anh trà khuya đó
Ai trên dòng thơ lạnh từng đêm 
Trời nặn đôi mình xa bến thương
Để anh đêm về lén gọi tên
Để đôi mình xa nhau bên đó
Để lòng anh nhiêng ngả từng đêm 

        Bounthanh sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 6511

        HAI CHỮ

Từng mùa trôi đi rồi lại đến
Lẻ loi mình sống bạn bè đâu
Tri kỉ với ai đêm buông xuống 
Để giảm cơn buồn những canh thâu
Từng ngày trôi đi rồi lại đến
Trà thơm không bạn bến bờ đâu
Đêm về chẳng ai chung chuyện kể
Yêu thương hai chữ để tặng nhau 

            Bounthanh sirimoungkhoune
xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Bensao11

  NÓI SAO ĐÂY

Thời gian giấc ngủ chẳng vui say
Bờ sông đêm vắng theo tháng ngày
Bầu trời miên man mênh mông rộng
Ngồi đếm ánh sao đếm từng ngày
Từng trạm thời gian lòng chẳng say 
Vơi sầu chẳng vui theo tháng ngày
Duyên tình trời nặng nơi phương đó
Chợt thương chợt nhớ nói sao đây

              Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Hinh-a33

         NGÓ

Ngó lại từng mùa trôi thẩn thơ
Đã mấy mùa đông sương phủ mờ
Xuân tô màu hoa rồi tạm biệt
Cũng biết năm tới xuân sẽ về
Ngó xuống cuộc đời trôi thẩn thơ
Tìm nơi yêu thương đến bao giờ
Nội tâm lòng đêm nào ai biết
Kiếm mối tình duyên xa xa mờ      

           Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 3911

      MỘT GIẤC MƠ 

Nhớ lại cơn mơ trong đêm qua
Nhớ bóng ai đó thấy mờ mờ
Chợt choàng trong đêm ngồi tỉnh giấc
Đó là bóng em cuối trời mờ
Nhớ rõ tiếng gọi em trong mơ 
Sợ đôi mình trao cơn mộng hờ
Mải miết trong lòng thầm thương đó 
Hay là chỉ trong một giấc mơ

           Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Educat10

          GHI LẠI

Ghi lại chuyện lòng những ngày qua
Ghi mãi thời gian vẫn chẳng thừa
Đêm nay ngồi xuống lại ghi nữa
Dù trong lòng mình đang đổ mưa
Ghi lại tiếng tim đêm hôm qua
Trôi theo hồn đêm trôi lững lờ
Trôi cả trên dòng thơ đêm đó
Mực lạnh thơ buồn thấy bơ vơ 

            Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 F511

         RƠI VÀO

Ai để thời gian trôi chảy mau
Lang thang từng mùa vẫn còn sầu
Ai dừng ai ngăn thời gian đó
Để cho đôi mình gần gánh nhau 
Vẫn ngồi vẫn ngó thời gian trôi
Mang mang lòng thương một bóng người
Bối rối bờ môi từng đêm ấy 
Lòng như rơi vào chốn mù khơi

        Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Images65

         BUỒN BÃ THAY 

Mây đen phủ ngập trời đêm nay
Kiếm ai tô vẽ cho đẹp đây
Nặn uốn áng mây cho thành bóng 
Để lòng anh được đêm vui say
Mây đen ai xếp trên trời đây
Để cho hồn anh tối thương rầy
Để cho ly trà lạnh nhạt đó
Để cho dòng thơ buồn bã thay

             Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Ee12

         CHỜ AI ĐÂY

Bến sông bờ vắng chờ ai đây
Im im lặng lặng trong tối này
Đêm về một mình anh dạo bước
Lanh quanh bờ sông chẳng có ai 
Ánh trăng mới đẻ đẹp đẹp thay
Nhả xuống từng hạt mặt sông đầy
Như khoe mặt sông với sắc bóng 
Lòng thêm nhớ em trong đêm này

           Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 07908c10

        DỘI ĐẾN

Hạt đêm đến rồi nhớ thương ai 
Tà dương đã trôi về cuối trời 
Gọi hạt nắng vàng đi theo đó
Để lại hạt đêm với anh ngồi 
Tiếng lòng đêm gọi nhớ em ơi 
Ai chen trong lòng anh khi ngồi
Mang mang nghe tiếng từ trong ấy
Dội đến từng cơn đó em thôi 

           Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 A87966376cb36a2853780ab0fd950605

         CHÂN TRỜI 

Chân trời lại ở mãi mãi xa
Từng mùa trôi tới rồi lại về
Chẳng có mùa nào dừng một bước 
Để cho anh hỏi hỏi đường đi 
Nhiều khi chân trời như đổ mưa
Mưa mùa mưa lòng cũng chẳng thừa
Khi trạm thời gian ẩm ướt đó
Sợ bóng em xa rồi nhạt thưa

             Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Cc12

         NHUỘM CẢ MƠ 

Yêu thương như nhuộm nhuộm theo mùa
Trôi đi từng mùa thấy cay chua
Nhiều khi mưa rời sương phủ đó
Xin đôi mình xa đừng theo mùa
Nhiều đêm trôi về thấy ngẩn ngơ
Hồn anh trôi đi xa tít mờ
Bóng em nhuộm cả thời gian đó
Nhuộm cả hồn anh nhuộm cả mơ

           Bounthanh Sirimoungkhoune
xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Anh%20trang

    SÔNG NGỦ

Đêm về sông ngủ biết hỏi ai

Một mình bên sông đứng lại ngồi
Óng ánh hạt trăng trên sông đó
Chỉ có nghe tiếng tiếng thở dài
Trên cát bờ sông bơ vơ ngồi
Tay cầm cành cây vẽ bóng ai
Để giảm cơn sầu buồn đêm vắng
Cầu cho rõ hình bóng em thôi

            Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 67htf10

        AI HOÀ

Chìm trong thời gian bão tố mưa
Mình anh sinh sống có ai chia
Ngẩng ngó xin trời từng đêm đó
Chỉ có ly trà cạn đêm khuya
Sợ sai sợ lạc lạc đường đi 
Nhiều đêm thơ thẩn lạnh bờ mi
Có ai bên cạnh ngày mai đó
Ai hòa giúp anh dòng thơ khuya

             Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Hinh-a41

         VẪN CÒN

Vẫn còn nơi đó một bóng ai 
Ngồi đếm mùa trôi như quá dài
Đã mấy năm rồi mình xa đó
Bao giờ đôi mình mới thảnh thơi
Vẫn còn tiếng lòng đêm đổ rơi 
Vẫn còn trong tim một bóng người 
Vẫn còn tình thơ từng đêm đó
Anh vẫn gửi đi về cuối trời

           Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Download%2B%25289%2529

       TIẾNG THÔNG

Tiếng thông réo gọi như nhớ ai 
Tiếng hát vu vu khắp nẻo đồi
Mùa thu đã đến thăm viếng đó
Như lời hẹn hò từng năm trôi 
Nghe tiếng thông reo lòng buồn ơi 
Vọng vọng từ xa vọng khắp nơi
Đêm về lọt qua khe cửa đó
Gợn cho lòng anh nhớ một người

             Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Anh-bu15

        NGHIÊNG NGẢ

Tiếng lòng rơi đổ lời nhớ thương
Trà trộn tiếng buồn buồn trong đêm 
Ai hiểu với mình từng đêm xuống 
Hạt thương hạt yêu gọi từng đêm 
Đêm nào lòng cũng vấn vương em 
Xa nhau đôi đời sao lòng yên
Phảng phất nơi xa bên trời đó
Bão tố nghiêng ngả lòng từng đêm 

           Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Alone-11

        XA NHAU ĐỂ     

Xa nhau cũng còn giấc mơ đêm 
Xa nhau để lại đôi tình buồn
Xa nhau như mùa vẫn còn đó
Xa nhau chỉ có duyên mình thôi
Xa nhau hạt nắng ngó cũng buồn
Xa nhau từng ngày đã vắng em 
Xa nhau bao giờ mới bên bóng 
Xa nhau hay chỉ ngóng mơ đêm

           Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 2ni9v711

         BIỀN BIỆT

Biền biệt thời gian cảnh sầu thương
Hạt mây hạt gió đưa cơn buồn
Một mình trong đêm thơ thẩn đó
Trong lòng thương nhớ lạnh như sương
Biền biệt thời gian vẫn vắng em 
Ai kề bên nhau cho khỏi buồn
Đã mấy mùa rồi mình xa đó
Cầu xin ngày mai anh bên em

              Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 34sc0210

        TỪ NƠI XA

Như tiếng thầm gọi nhớ ai xa
Vang vọng trong đêm cả trong nhà
Ngó ra ngoài hiên lất phất gió
Rồi cuốn tàu lá trôi đi xa
Lất phất tiếng lá trong đêm thu 
Hạt ngắn hạt mỏng sương phủ mờ
Tiếng lòng đêm rơi theo gió đó
Như tiếng em gọi từ nơi xa

           Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 7dfg11


BÊN KIA

Bên kia một ngày anh về thăm 
Lòng mong lòng muốn đã mấy năm
Mùa trôi từng mùa cho thầm nghĩ
Đâu ai tri kỉ anh đêm thanh
Lạnh lùng thời gian buồn buồn tâm
Gửi tình duyên thơ theo trăng rèm
Đừng quên tuần trăng em ngồi đón
Duyên thơ trên trăng anh gửi em 

           Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Images94

         MẢI MIẾT

Mải miết trong lòng ai hiểu đêm 
Chỉ có sương mây thay bóng em
Chỉ có ly trà bên anh đó
Ngồi đêm lòng nghĩ thấy thương thêm      
Mải miết từng cơn nhớ em đêm 
Hồn theo sương mây đi kiếm tìm
Nơi nào có em cho anh hiểu
Để hồn đêm sang được lặng im

              Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 0213

THẤY THÊM THƯƠNG

Tiếng gió lất phất bầu trời đêm 
Áng mây kéo dài ngó dể thương
Như mái tóc em trên trời ấy
Anh ngồi thơ thẩn ngắm qua đêm 
Trong tay anh cầm tấm hình em 
Mái tóc buông xoã dài dể thương 
Dù không có gió trong hình đó
Ngồi đêm đêm ngắm thấy thêm thương

          Bounthanh sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Tour-sam-son5742d1112464b

       NỬA VIỆT NAM
 
Nửa hồn bên Úc nửa việt nam
Nửa đêm tỉnh giấc nửa canh buồn
Nửa lòng thương xa bao sầu vắng 
Nửa trông nửa ngóng nói sao em 
Nửa hồn trôi đi nửa bên kia
Nửa ánh trăng đêm nửa lững lờ
Nửa mối tình xa nơi bên đó
Nửa cưng nữa quý biết sao vừa

          Bounthanh sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Objek-wisata-jatiluwih

          CHIA

Chia nhau đường lối ngõ nghẻo xa
Chia trời chia đất chia lòng ta
Chia vắng chia sầu từng đêm đến 
Chia bóng chia em cả trong mơ 
Chia thương chia tiếc chia lời chờ
Chia mong chia ngóng cả giấc mơ 
Chia lòng chia tim từng đêm ấy
Chia cưng chia rầy khi mình xa

             Bounthanh sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 477169-716_1437463001

         MẤY NĂM

Mong sao xin có một ngày mai
Mấy năm hồn trôi đã trôi dài
Mấy năm trong đêm còn vẫn nhớ
Mấy năm thầm nghĩ nói với ai 
Mấy năm anh thương chỉ một người
Mấy năm anh ngóng có em thôi 
Mấy năm anh ngồi thơ thẩn đó
Mấy năm cưng quý vẫn một người 

           Bounthanh sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 280px-Hoan_Kiem

         NHUỘM HỒN ANH

Ai nhuộm bóng đêm trong lòng anh
Trời nhuộm phủ sương ngó yên lành
Lá nhuộm màu vàng mùa thu đến
Tuần trăng trăng nhuộm đẹp đêm thanh
Ai nhuộm nỗi buồn trong lòng anh
Dài dài mang mang đã mấy năm
Vẫn còn tối đen như mực đó
Chỉ có bóng em nhuộm hồn anh

            Bounthanh sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Hgtrc11

      NẾU YÊU

Nếu yêu mà xa nào ai vui 
Tuần trăng chưa đến đen khắp trời 
Chẳng ai rọi đường đêm nay đó
Phủ ngập bóng đen cả lòng người
Đêm đến rồi lại buồn mình ơi 
Ngồi nghĩ duyên xa cảnh sầu đời
Ai mang đôi lòng cho gần đó
Để mình bên nhau với tiếng cười 

           Bounthanh sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 66612

        ANH CÓ EM

Nếu một ngày mai anh có em
Như mùa đông sang lạnh thấu tim
Phủ ngập hạt sương phủ thân ấy
Phủ cả lòng thương lòng nhớ người
Nếu một ngày mai anh có em
Khỏi gửi lời nhớ gửi từng đêm 
Khỏi nghe tiếng lòng tiếng tim đổ
Bên nhau môi kề má cận thương

            Bounthanh sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Hoan-Kiem-Lake

        CHÚT SẦU

Chút gió chút đêm từng mùa qua
Chút lá chút rơi mùa thu về
Chút im chút lặng trong lòng nhớ
Chút vật chút vờ cảnh trời khuya
Chút chờ chút em bên nhau đi 
Chút trước chút sau từng ngày về
Chút chọc chút ghẹo từng ngày đó 
Chút sầu chút vắng khỏi trao thưa

            Bounthanh sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 477208-628_1437469382

         MÙA TRÔI

Mang mang trong lòng trạm thời gian
Bão mưa phủ ngập đã bao lần
Tháng năm trôi vào miền mong nhớ
Thời gian vật vờ một mình thân
Mang mang trong lòng từng đêm sang 
Dù phủ sương mây cuối bên đàng 
Lòng vẫn yêu thương hình bóng đó
Qua mấy mùa trôi vẫn một nàng 

           Bounthanh sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Bgyt11

       GỢN LÒNG

Gợn lòng sầu sầu gợn từng đêm 
Dòng thơ lang thang trong cơn buồn 
Ngó ra ngoài hiên sương thu đổ
Mờ mờ trắng trắng rải rác đêm 
Lay lắt đèn đường ngập phủ sương
Lắng nghe hạt nước rỏ mái hiên
Như tiếng gọi tên từng tiếng đó 
Lòng anh chợt nhớ gọi tên em

            Bounthanh sirimoungkhoune
xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 89uy10

   TÀ ÁO AI 

Tà áo của ai lất phất bay
Vạn nẻo đường đời đắm tình say 
Như bóng tiên bay trên trời đó
Ngồi đêm ngồi ngắm thấy thêm say 
Tà áo của ai phất phơ đây
In trong lòng nhớ vương tháng ngày
Để lại lời thầm lời thương gọi
Xin cho ngày mai bên bóng người 

          Bounthanh Sirimoungkhoune


   
xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Ahr0cd10

      PHỦ CẢ THÂN

Đêm nay thu về ngồi nhớ ai
Hạt sương trên lá thu đùa chơi 
Nghe tiếng từng giọt mái hiên rỏ
Nửa đêm ngồi ngó như hồn trôi 
Lất phất ánh sương đổ khắp nơi 
Chẳng có anh sao nào trên trời
Cứ mãi lang thang đua nhau đổ
Phủ cả thân anh qua đêm rồi 

             Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Images%20(41)

        TUẦN SAU 

Nhắn trăng đêm nay đi kiếm ai 
Đêm nay trăng đến muộn muộn rồi
Ánh sương nhuộm trăng trên trời đó
Đã xế rèm rồi muộn màng thôi
Ngồi ngó ánh trăng sầu sầu vơi 
Sương thu đêm nay phủ mờ trời 
Trăng buồn sao nhắn nhủ trăng ấy
Chờ đến tuần sau anh gửi lời 
 
         Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 67nv10

TRỜI BUỒN

Trời buồn đêm nay sao anh hay
Phủ ngập mây đen tiếng than rầy
Rồi lại lất phất đổ hạt xuống 
Đêm nay trời mưa buồn bã thay 
Trời buồn không báo cho anh hay 
Nhuộm cả trăng sao phủ trời mây
Nhuộm cả lòng anh ngồi đêm đó
Chỉ tiếng lòng đêm gọi em đây

              Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 6b5c4d4a25bc8b4057897ddeac9affd2--teal-art-teal-blue

       CÁNH DIỀU BAY


Ngó cánh diều bay chiều hôm nay 
Chiếu gió thu sang lá rời đầy
Chẳng có én nào bay trên đó 
Anh muốn gửi lời cho tới tay 
Sao gửi cánh diều tới em đây
Sao cánh diều bay tới bên trời
Tà dương chiều nay sầu sầu nhớ
Dạo bước quay về nhớ em ơi 

          Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 765t11

      BIẾT TẶNG AI

Giấc mơ đêm nay biết tặng ai 
Nhắm mắt gây mơ ngồi hiên ngoài
Ngó áng mây trời thay hình dáng
Cầu cho giống em giống một người 
Đã mấy ly trà cạn đêm vơi 
Viết mấy dòng thơ duyên tình đời
Viết tặng cho lòng khi đêm nhớ 
Viết tặng cho giấc mơ đêm này

            Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Images?q=tbn:ANd9GcTh1S1nYco_fVcX-w0OgdWbIGlHPaf-Vesy9bYbHGRZs-h2GYp1

      TIẾNG THÌ THẦM

Nghe tiếng thì thầm ai đâu đây
Ngó ra ngoài hiên lá rơi đầy
Tiếng chúc tiếng chào nhau đi đó
Trôi theo cơn gió thu đêm nay
Đêm thu đứng ngó buồn bã thay
Đêm nay như đêm trôi quá dài
Mệt mệt trong lòng ngồi đêm vắng 
Đề thơ thay lòng sao em hay

           Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Fog1

      LẠNH NHƯ SƯƠNG

Một tiếng yêu thương buồn bao năm
Long đong thời gian sống một thân
Bơ vơ tiếng lòng đêm buông gọi 
Từ xa vòi vọi cuối trời chân
Một tiếng yêu thương buồn từng đêm
Nhiều khi thơ thẩn qua đêm rèm
Một mình với lòng với tim đó
Một lời yêu nhau lạnh như sương

         Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Anh-bu11

     LÒNG CŨNG MƯA
      
Một ngày khi nhớ mấy lần mưa
Đêm nào cũng dài cũng thấy thừa
Chẳng có đêm nào ngắn gọn ấy
Trong lòng bão tố phủ đầy mưa
Một đêm khi nhớ sầu vắng khuya
Thuyền tình bến xa lạnh bờ mi
Ai nhắc ai nhủ đôi mình đó 
Xa nhau đêm nào lòng cũng mưa
  
            Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Young-10

      RỒI LẠI XA     

Sợ thương nhau rồi rồi lại xa
Sợ thương nhau rồi quên đường đi 
Sợ lời hẹn hò mờ phai đó
Sợ cả hạt sương đọng trên mi
Sợ duyên tình đôi lạc bến xa
Sợ nhạt giấc mơ những đêm khuya 
Sợ khuất bóng em trong mơ đó
Sợ yêu sợ nhớ rồi lại xa

             Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 448687-154_1425100081

   TRĂNG VỀ

Trăng về đêm nay ngó sầu ơi 
Chẳng khác lòng người sống nội trôi
Mờ mờ ánh trăng sương đêm phủ
Trăng cũng vơi buồn giống mình thôi
Một mình trăng đêm thơ thẩn trôi
Sợ trăng lạc đường về cuối trời
Ngồi ngó trăng mờ thêm buồn bã
Đêm nay thiết tha nhớ một người 
         
          Bounthanh sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Sad-al10

        NHƯ THẤY

Đứng ngó khung trời mây trắng bay 
Ly trà cạn lâu còn trên tay
Vẫn đứng mình anh thơ thẩn đó 
Trong lòng như có gì chẳng hay 
Đứng ngó khung trời như nhớ ai 
Trời thanh vắng lặng tối đêm nay 
Ánh sao vui đùa nhảy nhót đó
Như thấy hồn mình mọc cánh bay 

          Bounthanh sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Thuvan10

        DUYÊN XA

Thơ thẩn duyên xa một bóng người
Bên trời có một bóng xinh tươi
Trời nặn để em nơi bên đó
Muốn gửi lời nhớ yêu thương mời 
Thơ thẩn với bóng nơi xa xôi
Đêm về thầm nghĩ đứng lại ngồi
Phảng phất bên trời nơi xa đó
Chìm trong lòng thương nhớ một người

           Bounthanh sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 4510

      MỘT LỜI HẸN

Anh chẳng bao giờ quên em đâu
Đã mấy mùa trôi đôi mình sầu
Gom vào trong lòng đôi bên đó
Cầu cho nỗi buồn trôi chảy mau
Đã thời gian rồi vẫn nhớ nhau
Một bóng một đường chẳng phai màu 
Một tô một in trong lòng đó
Một lời hẹn hứa mình có nhau 

           Bounthanh sirimoungkhoune



xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 11848210

      CŨNG GỬI ĐI 

Ngó về một bóng bên trời xa
Càng buồn càng vắng càng mặn mà
Càng thấy tiếc nhau khi xa đó
Dù buồn khi ngó bầu trời xa
Hồn trôi từng đêm về bên kia 
Anh biết có bóng bên kia chờ
Vấn vương trong lòng miền thương nhớ
Tiếng gọi nào anh cũng gửi đi

           Bounthanh sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 67ghk10

    KHỎI GỬI

Em đừng quên nhau khi ở xa
Hạt sương hạt gió từng mùa chia
Ánh trăng từng tuần về nơi đó
Em nhớ em gửi ánh trăng đi 
Em đừng quên nhau những đêm khuya
Em cũng biết anh đêm anh chờ
Hẹn hò từng đêm trò chuyện đó 
Khỏi gửi hồn đi một cõi xa

             Bounthanh sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 H%25C3%25ACnh+b%25C3%25A0i+B%25E1%25BA%25BFn+Tr%25C4%2583ng

       NHỚ ĐÓN

Nhớ đón lấy lòng từng tuần trăng
Anh gửi từng tuần khi trăng vàng 
Trăng sẽ về qua nhà em đó
Em đừng quên nhé hỏi thăm trăng
Anh đã gửi rồi tình thơ thương
Gửi cả nội tâm trong đêm buồn
Anh nhắn nhủ trăng đêm nay đó 
Đừng quên đưa tới bóng bên đàng 

              Bounthanh sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 Lonely-guy

        SẦU SẦU ĐÊM 

Sầu sầu đêm đến tiếng lòng rơi 
Như ánh sương đêm phủ khắp trời
Mờ mờ lòng người như sương đó
Buồn buồn lạnh lạnh sao lòng vui 
Sầu sầu đêm nay lòng nhớ ai 
Hạt thương hạt nhớ phủ khắp nơi 
Bóng ai trời xa đêm ngồi ngóng 
Thơ thẩn mình anh nhớ em ơi 

            Bounthanh sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 8 83b850af14d277ae660c837abc5fa0b3--html

       NGÀN SAU 

Đêm đã đến rồi em biết không 
Hỏi lòng em có nhớ anh chăng
Bao cảnh bao điều xa nhau đó 
Đừng để trong đêm quá buồn tâm
Đêm đã đến rồi nhớ hỏi thăm 
Để cho từng đêm đôi mình gần
Dòng thơ có nhau từng đêm đó 
In lời cưng quý mãi ngàn sau

             Bounthanh sirimoungkhoune

 

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 8 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: nguoitruongphu-