Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
nguoitruongphu
Điều Hành Viên
Điều Hành Viên


Tổng số bài gửi : 385
Ngày Tham Gia : 25/06/2014

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Empty
25062014
Bài gửiTRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Thuy-mac10


Tuổi Mộng Mơ
***nguoitruongphu***

Ước gì níu lại tuổi còn thơ
Lối cũ trường xưa bụi phấn mờ
Tay trắng cày thuê người ngoảnh mặt
Phận đen cuốc mướn kẻ làm ngơ
Sự đời tráo trở tâm không tưởng
Nhầm kiếp oan khiên dạ chẳng ngờ
Tàn cuộc mới hay mình bạc phước
Chết rồi kèn trống lạnh bơ vơ…
23.06.14


http://nhacso.net/nghe-nhac/tinh-em-xu-quang.WVpSU0td.html


Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Tue Jul 22, 2014 5:57 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» DIỆN ÁO MÙA ĐÔNG/tứ tuyệt
» DIỆN ÁO MÙA ĐÔNG/tứ tuyệt
» TRĂNG TREO ĐỈNH NÚI & TRĂNG SÁNG ĐÊM MƠ (Xướng Họa)
» Hình Ảnh trao giải cuộc thi thơ Đường luật của diễn đàn Văn Thơ
» Đường luật xướng-họa-thẩmthyphượng
Share this post on: reddit

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP :: Comments

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 448687-154_1425100081

   TRĂNG VỀ

Trăng về đêm nay ngó sầu ơi 
Chẳng khác lòng người sống nội trôi
Mờ mờ ánh trăng sương đêm phủ
Trăng cũng vơi buồn giống mình thôi
Một mình trăng đêm thơ thẩn trôi
Sợ trăng lạc đường về cuối trời
Ngồi ngó trăng mờ thêm buồn bã
Đêm nay thiết tha nhớ một người 
         
          Bounthanh sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Sad-al10

        NHƯ THẤY

Đứng ngó khung trời mây trắng bay 
Ly trà cạn lâu còn trên tay
Vẫn đứng mình anh thơ thẩn đó 
Trong lòng như có gì chẳng hay 
Đứng ngó khung trời như nhớ ai 
Trời thanh vắng lặng tối đêm nay 
Ánh sao vui đùa nhảy nhót đó
Như thấy hồn mình mọc cánh bay 

          Bounthanh sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Thuvan10

        DUYÊN XA

Thơ thẩn duyên xa một bóng người
Bên trời có một bóng xinh tươi
Trời nặn để em nơi bên đó
Muốn gửi lời nhớ yêu thương mời 
Thơ thẩn với bóng nơi xa xôi
Đêm về thầm nghĩ đứng lại ngồi
Phảng phất bên trời nơi xa đó
Chìm trong lòng thương nhớ một người

           Bounthanh sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 4510

      MỘT LỜI HẸN

Anh chẳng bao giờ quên em đâu
Đã mấy mùa trôi đôi mình sầu
Gom vào trong lòng đôi bên đó
Cầu cho nỗi buồn trôi chảy mau
Đã thời gian rồi vẫn nhớ nhau
Một bóng một đường chẳng phai màu 
Một tô một in trong lòng đó
Một lời hẹn hứa mình có nhau 

           Bounthanh sirimoungkhoune



xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 11848210

      CŨNG GỬI ĐI 

Ngó về một bóng bên trời xa
Càng buồn càng vắng càng mặn mà
Càng thấy tiếc nhau khi xa đó
Dù buồn khi ngó bầu trời xa
Hồn trôi từng đêm về bên kia 
Anh biết có bóng bên kia chờ
Vấn vương trong lòng miền thương nhớ
Tiếng gọi nào anh cũng gửi đi

           Bounthanh sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 67ghk10

    KHỎI GỬI

Em đừng quên nhau khi ở xa
Hạt sương hạt gió từng mùa chia
Ánh trăng từng tuần về nơi đó
Em nhớ em gửi ánh trăng đi 
Em đừng quên nhau những đêm khuya
Em cũng biết anh đêm anh chờ
Hẹn hò từng đêm trò chuyện đó 
Khỏi gửi hồn đi một cõi xa

             Bounthanh sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 H%25C3%25ACnh+b%25C3%25A0i+B%25E1%25BA%25BFn+Tr%25C4%2583ng

       NHỚ ĐÓN

Nhớ đón lấy lòng từng tuần trăng
Anh gửi từng tuần khi trăng vàng 
Trăng sẽ về qua nhà em đó
Em đừng quên nhé hỏi thăm trăng
Anh đã gửi rồi tình thơ thương
Gửi cả nội tâm trong đêm buồn
Anh nhắn nhủ trăng đêm nay đó 
Đừng quên đưa tới bóng bên đàng 

              Bounthanh sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Lonely-guy

        SẦU SẦU ĐÊM 

Sầu sầu đêm đến tiếng lòng rơi 
Như ánh sương đêm phủ khắp trời
Mờ mờ lòng người như sương đó
Buồn buồn lạnh lạnh sao lòng vui 
Sầu sầu đêm nay lòng nhớ ai 
Hạt thương hạt nhớ phủ khắp nơi 
Bóng ai trời xa đêm ngồi ngóng 
Thơ thẩn mình anh nhớ em ơi 

            Bounthanh sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 83b850af14d277ae660c837abc5fa0b3--html

       NGÀN SAU 

Đêm đã đến rồi em biết không 
Hỏi lòng em có nhớ anh chăng
Bao cảnh bao điều xa nhau đó 
Đừng để trong đêm quá buồn tâm
Đêm đã đến rồi nhớ hỏi thăm 
Để cho từng đêm đôi mình gần
Dòng thơ có nhau từng đêm đó 
In lời cưng quý mãi ngàn sau

             Bounthanh sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Lovers-romantic-animation--wide-hd-wallpapers

CẢ CHIÊM BAO 

Đêm nay lòng anh nhớ biết bao 
Dù đã xa nhau nơi phương nào
Dù đã mấy mùa cách biệt đó 
Ngồi ngắm hình em thấy nôn nao 
Trong lòng đêm nay tiếc biết bao
Anh ngồi thơ thẩn ngắm ánh sao 
Ngồi đếm từng hạt lòng đêm đó
Cầu cho thấy em cả chiêm bao 

             Bounthanh sirimoungkhoune
xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Writing_Pens111-300x235-300x235

  MỘT THUỞ


Một thuở vơi sầu với ý thơ
Thơ thẩn lang thang bao lời chờ
Với một bóng hình bên trời đó 
Đêm về trong lòng vẫn hằng mơ 
Một thuở nhạt đời thơ thẩn khuya
Dòng thơ lạnh nhạt chẳng vui đùa
Cứ hiện bóng em trong lòng đó
Dòng thơ thêm sầu lạnh giá khuya

           Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 2XOSkijkREwVvabtWl_dIjl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9

         AI NGỒI TRAO

Những đêm canh sầu ngó xa xôi
Chẳng có áng mây sao đầy trời
Trời thanh đêm nay ngó im lặng   
Cuốn hút hồn anh về bến nơi 
Bầu trời đêm nay ngó thương ơi
Chỉ có vắng em bên anh ngồi 
Ai ngồi đếm sao bên anh đó
Ai ngồi trao anh một tiếng cười 

            Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Anh-dep-tinh-yeu-hoat-hinh%285%29__68722_thumb

        LO VẾT YÊU 

Bước đời sao có đoạn sầu vơi 
Buồn buồn vắng vắng từng đêm ngồi
Đoạn này anh vẽ bức tranh đó
Mà chẳng được rõ nét mờ phai 
Đoạn này lòng anh lo ngày mai 
Lo sao cho bên có em ngồi 
Lo sao bức tranh đậm đà nét
Lo vết yêu thương sợ mờ phai
 
          Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Kho-hinh-de-thuong-hoat-hinh-voi-doi-canh-thien-than-tuyet-dep

         CHO TỈNH SAY 

Để lại trong lòng chuyện gì đây
Một mình bơ vơ nặng vai gầy
Bóng em vẫn còn xa nơi ấy
Yêu thương đêm về than với ai 
Chỉ để hình em trong lòng đây   
Anh lau anh chùi tháng đêm ngày
Anh để bên anh từng đêm xuống 
Khi nhớ anh ngắm cho tỉnh say     

            Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Images?q=tbn:ANd9GcTTMlAZbpqK8JWnuaIKp17Y0H0tMkz27kW4lrNCivV0nyi2z4Sz

         VẪN CHỜ NHAU

Ngồi nhớ mùa này mình quen nhau  
Gom trạm thời gian mấy năm sầu
Vẫn yêu vẫn thương từng ngày ấy
Anh ghi từng câu lời nói đầu
Đã đến mùa tới như trôi mau
Hạt sương trắng tinh vẫn một màu    
Yêu thương vẫn cầu xin đêm đền 
Từng ngày vắng em vẫn chờ nhau

          Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Chibi-couple-cute-love-Favim.com-2168643

        YÊU THƯƠNG

Yêu thương ngó về một cõi xa
Yêu thương một bóng cầu như xưa
Yêu thương nhau rồi đừng mờ ảo
Yêu thương biết bao những đêm khuya
Yêu thương gửi về cõi bên kia
Yêu thương như cuốn hồn anh đi 
Yêu thương khi xa đêm buồn vắng 
Yêu thương khi nằm ngóng cả mơ 

             Bounthanh Sirimoungkhoune
 

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 2149533537-0

         MỘT LỜI

Một lời trò chuyện em nhớ không
Một lời bên tai in mấy năm 
Một lời trong lòng trao nhau đó
Một lời mình hứa anh vẫn mong
Một lời từng đêm vẫn hỏi thăm 
Một lời từng đêm trước khi nằm 
Một lời đêm nào anh vẫn có
Một lời yêu về cõi xa xăm 
            
          Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 355ff941b67027.img

      ĐÊM KHUYA VỀ

Mối tình nào đây trôi lang thang
Ai cuốn hồn anh tới bên đàng 
Cuốn mãi thời gian buồn không ngủ
Cuốn cả đêm khuya bên cạnh nàng 
Lá lòng anh đây gửi đêm sang 
Trèo mây lượt gió tới cuối đường 
Tìm kiếm bóng em trong lòng đó
Khỏi đêm khuya về lại nhớ em

          Bounthanh Sirimoungkhoune
    

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Avatar-ngo-nghinh-de-thuong-5

         NHỚ LẠI

Nhớ lại từng đêm anh ghi thơ
Nhớ ánh sương thu phủ mịt mờ
Nhớ tới bóng em bên trời ấy
Lòng đêm như thấy đong đưa chờ
Nhớ lại đêm nào ngồi đến khuya
Nhớ lại đêm ngó cuối trờì xa
Nhớ từng tiếng lòng tiếng tim đổ
Nhớ lại tình yêu phủ bão mưa 

           Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Medium_bof1405135561

          ANH LẠI

Anh lại ngồi đây đêm hôm nay
Ngồi ngắm hình em đắm tình say 
Chẳng ai qua lại cho anh nhắn
Hồn thơ thẩn trôi theo gió mây 
Anh lại ngồi đây đến sáng nay 
Phảng phất gió đêm lạnh heo may
Một mình đêm ngồi thơ thẩn ngóng 
Trong lòng như tiếc em từng giây
   
           Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Images?q=tbn:ANd9GcR00GPEMn1N5OegZkE7pmH8c5LoJaqywCaoq4qBf747TIvTcJZw

 HIỆN ĐÊM VƠI 

Tiếng lòng rơi đổ nhớ chẳng nguôi
Thơ thẩn ngồi ghi đã muộn rồi
Đã quá nửa đêm trôi đi đó 
Như chìm trong cơn sầu vắng vơi
Đêm nay sao trôi lẹ quá ơi  
Dòng thơ nửa trang đã khuya rồi 
Gượng viết cho xong trang thơ ấy
Như thấy bóng em hiện đêm vơi 
 
           Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Entendendo-a-solidao

       HẠT LÒNG 

Chuyện tình ngồi nghĩ sao lòng vui 
Trà ly đã cạn mấy ly rồi
Hồn vẫn lang thang miền xa vắng 
Đã qua đêm thanh anh vẫn ngồi
Như hạt tình mình lác đác rơi
Từng hạt trôi đi nơi có người 
Có bóng em bên trời xa đó
Hạt lòng hạt nào cũng sầu ơi

          Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 489bf815b8c4b760678095a3dc771499--vi%E1%BB%87t-nam-watches

        ĐÔI TÌNH

Đôi tình đôi duyên đôi bờ nơi 
Đôi nhớ đôi xa ngóng từng ngày
Đôi buồn đôi vơi từng đêm xuống 
Đôi yêu đôi thương mong ngày mai
Đôi ngóng đôi chờ từng đêm trôi
Đôi mùi đôi thương dù xa nơi
Đôi mơ đôi mộng bên nhau đó
Đôi cầu đôi xin bên nhau thôi

           Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 7c26fc559e991e21b698767a5639fcf9

LẠI THÊM THƯƠNG

Nhớ ai mà kéo dài qua đêm 
Mong ai mà mong mãi thời gian
Thương ai mà thương từng đêm đến
Xa nhau mà xa mãi bên đàng 
Yêu ai mà yêu mãi chẳng quên 
Cưng ai mà cưng từng đêm thèm 
Mơ nào mà mơ từng đêm đến
Chờ ai mà chờ lại thêm thương

         Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Unname10

      CÀNG VẼ

Tiếng buồn ai vẽ thành bức tranh
Đêm nay lang thang tiếng trong lòng 
Ai hiểu với mình đêm nay đó
Chỉ có mình ngồi với trời thanh
Tiếng buồn anh vẽ trên dòng thơ
Ngồi vẽ lang thang tới sáng mờ
Ngồi vẽ tới em bao giờ đủ
Càng vẽ càng thấy đêm hoang vu 

                Bounthanh Sirimoungkhoune
xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Anh-bi10

     CHUNG NHỚ NHUNG

Đêm nay ngồi xuống viết thơ hồng 
Thơ thẩn sắp tới đã mùa đông 
Lòng vẫn trôi về miền xa đó
Dòng thơ đã ngập lời ngóng mong
Cố ngồi từng đêm viết cho xong
Viết thay nỗi vơi nỗi trong lòng 
Để giảm chuyện lòng khi thương nhớ
Chung yêu chung mơ chung nhớ nhung

            Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Xx10

   LÒNG NGÀY MAI

Đừng để hồn mình đêm xa nhau 
Gom lại từng đêm cho chung màu 
Giờ mình đã cách xa nhau ấy
Đừng cho mai ngày nhạt sắc phai 
Đừng để lòng mình trôi đâu đây
Để cho yêu thương đủ sắc đầy 
Cho gọn thời gian mình trông ngóng 
Mình còn tặng nhau lòng ngày mai
 
            Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Vremen10

      ĐÊM NAY VỀ

Đêm thu lang đãng phủ sương mù
Thương xa yêu cách lòng thả thê
Đã mấy mùa rồi còn xa đó
Phủ ngập sương thu trắng đêm khuya
Như nhuộm hồn anh trôi thẩn thơ 
Đem tới bên kia chốn xa mờ
Sợ lạc lối đường trong đêm đó
Nhớ đón hồn anh đêm nay về

           Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Images11

      CHẲNG CÓ AI 

Trong lòng như nhớ mãi bóng người 
Để lại thời gian lòng nhớ ơi 
Cứ mãi miên man từng đêm xuống
Buồn buồn anh gọi tên em ơi 
Chia đêm chia sầu chia lòng đôi 
Cách mắt xa tay vẫn thương người
Thương thầm nhớ trộm trong lòng ấy 
Cũng chẳng có ai chỉ em thôi

          Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Duamve10

      NÓI SAO EM

Nửa hồn bên Úc nửa với em
Yêu yêu thương thương nửa đêm buồn
Canh sầu trong lòng bao thương nhớ
Thì thào gọi tên em từng đêm 
Nửa sắc nửa bóng lòng thêm thèm 
Đêm thanh trời vắng lòng chẳng im
Ngồi ngó khung trời thêm thầm nghĩ
Thêm cưng thêm quý nói sao em

             Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Nhung-bai-hat-buon-nhat-ve-mua-m-300x180

    MƯA TRAO

Mưa nào thay giọt rụng trên mi
Buồn nào ai gợn trong cảnh khuya
Thương nào vẫn thương thời gian đó   
Chờ nào vẫn chờ mấy năm qua
Tặng sao lại tặng nỗi buồn khuya
Mưa sao lại đổ từng đêm về
Mưa lòng đâu đây khi ngồi xuống 
Mưa trao cơn buồn nhớ em xa

            Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Art-boy-and-girl-couple-drawing-Favim.com-3635519

        LÒNG MUỐN

Một trạm thời gian thơ thẩn khuya
Ai thăm ai viếng những đêm về
Ai gọi thầm tên bên trời vắng 
Ai mang thương nhớ tới bên kia
Một trạm thời gian hồn đong đưa
Trôi mãi miền xa những đêm thừa 
Cứ mãi lang thang duyên tình ấy 
Lòng muốn bên nhau biết sao vừa

            Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Blog-radio-306-3

  GOM TRONG 

Thu đến năm nay ngồi nhớ ai 
Vẫn một hướng ngó ngó khung trời 
Dù mịt mù sương thu giăng phủ
Dù lá rơi đổ ngập hiên ngoài
Thu đến vẫn nhớ nhớ một người 
Thủ Đức nơi xa bóng đó thôi
Đã mấy năm rồi quen nhau đó
Gom trong tình thương tình nhớ người

              Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Sydney-morning-tour-with-optional-lunch-cruise-or-sydney-opera-house-in-sydney-198629

       ÚC BÊN NÀY

Úc bên này ngồi ngồi ngó sang 
Lòng yêu bên Úc bóng bên đàng
Từng đêm sôi nổi trong lòng ấy
Ngó xuống tuồng đời thấy ngổn ngang
Anh gom lời yêu dài thời gian
Sợ yêu thương xa sợ muộn màng 
Lo âu trong lòng từng đêm đến
Chẳng biết ai quen gửi tin sang 

           Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Superthumb

  THẦM TIẾC NHAU

Duyên tình sao mãi xa xa nhau 
Ai vẽ cho thương cho thêm sầu
Ai vẽ đoạn đời bâng khuâng đó
Ai nặn đôi mình mãi xa nhau 
Yêu thương sao mãi lạnh đêm thâu
Ai nối sông biển cho khỏi sầu
Ai đưa đôi mình gần nhau đó 
Để khỏi đêm về thầm tiếc nhau 

              Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Boy-broken-heart-love-199334

   THƯƠNG TIẾC CHỜ

Hạt lòng đêm nay trôi thẩn thơ 
Mấy năm vẫn trôi đến bao giờ
Miên man hạt lòng đêm khuya đến
Chỉ tặng cho em bên trời mờ
Hạt lòng đêm nay dài đến khuya
Trong lòng trong dạ thấy thẩn thơ 
Hết ly rồi ly trà đêm đó
Từng tiếng tên em thương tiếc chờ

               Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 48345-36360

  ĐỂ HỒN ANH

Sao em đến rồi lại bỏ đi 
Như vầng trăng đến rồi lại về
Đừng đến rồi đi như trăng đó
Để một mình anh lạnh bờ mi
Sao em đến rồi lại đi xa
Để lại mình anh trong đêm mờ
Tặng anh thời gian ngồi trông ngóng 
Để hồn anh đêm trôi thẩn thơ 

              Bounthanh Sirimoungkhoune
xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 C1531155-173c-4af5-b378-4720bf6ed9f2

    CHỈ CÓ THAN THỞ

Đường đời sao cứ mãi sầu vơi 
Man mắc lòng đêm thêm nhớ người 
Bôi bẩn từng đêm trên tờ giấy
Mà vẫn xa nhau xa một người 
Đường đi từng đêm chẳng đến nơi 
Hồn anh trôi nổi khắp phương trời 
Chẳng biết nơi nào có em đó
Chỉ có than thở vắng buồn ơi 

             Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Images?q=tbn:ANd9GcQi5emypiZE2RMn28PQpCzzcJT3piZ-dB-aUi-Vg5wGoePUfDvQ

      NGỒI XUỐNG 

Ngồi xuống thầm nghĩ chợt nhớ nhau
Xa nhau cách biệt biết tìm đâu
Sầu sầu lòng đêm ngập bão tố
Ngó lên sương thu đổ đầy trời
Ngồi xuống thầm nghĩ trạm buồn vơi
Chẳng ai qua lại để gọi mời
Chỉ có mình anh đêm buông xuống 
Để giảm cơn buồn ghi thơ thôi

            Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 2aeb67e902f4af88379afdb91e6aecdc_1460434770

   NHƯ TẶNG THÊM

Hạt sương rơi đổ khắp bầu trời
Ngồi ngó tặng lòng nỗi buồn vơi 
Cạn chén trà khuya lòng hoang vắng
Hồn anh trôi lạc bến bờ nơi 
Hạt sương rơi đổ trong tim người
Với tiếng thở dài phủ bờ môi
Lang thang canh đêm ngồi trông ngóng 
Như tặng thêm lòng nhớ em ơi 

             Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Hinh+dong+tinh+yeu+1

    AI

Ai thương ai tiếc chỉ đôi ta
Ai tô ai vẽ cho trăng mờ
Ai lên ai quét mây trời đó
Ai trao ai tặng cảnh bơ vơ
Ai đẽo ai nặn đôi mình xa
Ai vun ai đắp cho mặn mà
Ai ghi ai viết dòng thơ ấy 
Ai gom ai nhặt từng đêm khuya

 
Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 359307abf01452cdb7ffdcf3aa9221e1

       BIẾT

Biết yêu biết nhớ biết xót xa
Biết chờ biết mong từng đêm về
Biết buồn biết vơi xa nhau ấy
Biết tiếc biết thay cảnh trời khuya
Biết phút biết giờ đã trôi đi
Biết buồn biết vơi biết ai chia
Biết thơ biết thẩn đêm ngồi xuống
Biết thương biết nhớ cả trong mơ 


Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 IMG_0462

          CHỜ

Chờ trăng vẫn chờ từng tuần sang
Chờ duyên chờ tình cả thời gian
Chờ ai chờ đến chia buồn ấy
Chờ tháng chờ ngày vẫn vắng nàng 
Chờ mãi chờ em từng đêm buông
Chờ trăng chờ đêm để khỏi buồn
Chờ ánh chờ trăng vẽ bóng đó
Chờ đêm chờ rõ thoả lòng thương


Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Hqdefa10

          ĐỪNG QUÊN

Đừng quên mình quen đã bao lâu
Đừng quên mình thương nhau từ đầu
Đừng quên đêm nào lòng đôi gọi
Đứng quên mai ngày mình có nhau 
Đừng quên phút giờ như trôi mau
Đừng quên vầng trăng ngó đêm sầu
Đừng quên hen hứa trên trăng ấy
Đừng quên tuần trăng mình thấy nhau

 
Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 AS20170816004032_commL

        EM ƠI

Em ơi chân trời đó xa xôi
Em ơi đêm sang anh vẫn ngồi
Em ơi đêm nào như đêm đó
Em ơi lòng anh nhớ tới người 
Em ơi đêm về ngó cuối trời
Em ơi hồn trôi cách biệt nơi
Em ơi nhớ tìm hồn anh đó
Em ơi anh yêu có em thôi

 
Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 144585

      GIỜ NÀY

Giờ này vẫn ngồi vắng trong đêm 
Giờ này trong lòng chẳng lặng im
Giờ này như chìm trong cánh mộng
Giờ này ngồi mong ngóng thương xin
Giờ này đôi mình vẫn xa bên
Giờ này như gọi nhau từng đêm
Giờ này như tim rơi rụng đổ
Giờ này buồn vơi phủ khắp miền

 
Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Ngamtr10

        TRỜI PHÂN CHIA

Từng ngày phút giờ đã trôi đi 
Yêu thương trong lòng chẳng quên gì
Chỉ tiếc đôi mình xa nhau ấy
Đọng trên dòng thơ với nét ghi 
Từng tuần trăng đến rồi cũng đi 
Sao cứ đến mãi để lại gì
Gợn cho lòng người đêm buồn vắng 
Yêu thương thì lại trời phân chia


Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 E983b4b9168cd3dd854679b827470b0c--bank-anime-art

     THƯƠNG EM THÊM

Bóng ai trời vẽ nét xinh xinh
Mãi tít đường xa một bóng hình
Long đong bao mùa đêm gọi nhớ
Đến cả trong mơ cũng chẳng im
Hỏi ai ai hiểu lòng từng đêm
Tuần trăng rơi đổ bóng ngập thềm
Sầu vắng dài đêm một mình ấy
Lòng anh như thấy thương em thêm


Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Latest?cb=20120929140430

      CHIA NHỚ NHUNG

Em ở bên trời có vui không
Xuân đến anh xa khó vui chung
Biết bao lòng nhớ nơi xa đó
Tiếng nhớ thương em vẫn một lòng 
Em ở bên trời chúc vui xuân
Cả nhà an vui anh rất mừng
Ngồi ngó khung trời lòng thêm nhớ
Chia yêu chia lòng chia nhớ nhung


Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 C91bdcd1a8e20276c25ac73d376d6459

      Ở BÊN NHAU

Đêm về lòng lại xót thương nhau
Ai an ủi mình lúc mưa ngâu
Một mình cạn ly trà đêm vắng 
Trong lòng chỉ biết thương tiếc nhau
Đêm về như lòng kiếm tìm nhau
Một cảnh trời chia đôi bên sầu
Đêm về như lòng ngập bão tố
Thêm mong thêm muốn ở bên nhau

 
Bounthanh Sirimoungkhoune
xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Nhung-10

   AI VỀ

Ai về xin nhắn tới người thương
Đã mấy năm trôi cách đoạn đường 
Nhớ ai yêu ai theo ngày tháng 
Vẫn chỉ một nàng lòng nhớ thương
Ai về xin nhắn để khỏi buồn
Những mùa đông tới buồn thấu tim
Giường gối hoang rêu mốc meo lạnh
Chỉ in vết bóng người mình thương

    Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Latest?cb=20140531021639

      BÓNG ANH THƯƠNG

Lại thêm một trạm sầu vắng đêm
Một năm trôi đi bao cảnh buồn
Gom xuống dòng thơ in từng nét 
Nhật ký thương em xếp từng đêm 
Nét thơ thơ thẩn qua đêm rèm
Ly trà không chủ vẫn còn nguyên 
Lời mời lời gọi trong đêm vắng 
Cầu cho tới lòng bóng anh thương

          Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Images10

         ĐÊM VỀ

Đêm về lòng gọi nhớ thương ai 
Về đêm mình ngồi bóng đã dài 
Xế đêm bao giờ mà chẳng biết 
Như ngồi canh ngóng phiên gác đêm 
Đêm về lòng gọi tiếng tên em 
Mang mang tiếng lòng với tiếng thương
Ngả nghiêng hồn đêm trong cánh mộng
Chỉ nói với lòng anh thương em

         Bounthanh Sirimoungkhoune    


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Images22

       ĐỌNG TRÊN MI

Để lại những gì khi mình xa
Ngồi nhặt hạt trăng từng tuần về
Vàng tươi hạt trăng đêm rằm đổ
Như nhắc nhủ lòng nhớ đêm khuya
Để lại những gì đêm đong đưa
Chỉ biết ngồi vẽ từng đêm về
Nhớ ai thương ai bâng khuâng ấy 
Phủ tiếng thương rầy đọng trên mi

           Bounthanh Sirimoungkhoune
xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Images?q=tbn:ANd9GcQ9PBXC2XFY_kLRbx0G9RnoiR0D6bk_tS0DqSyRsIBcMBgV62wh

       THÊM XÓT XA

Hình bóng của ai cuối trời xa
Đêm nay lòng thấy thêm thiết tha
Chẳng ai qua lại cho anh nhắn
Ngàn dặm mỏng manh sầu đêm khuya
Hình bóng của ai đẹp như mơ 
Chợt nhớ chợt thương thêm thẫn thờ
Đêm nay mình anh bơi sông mộng 
Đề thơ thay lòng thêm xót xa

           Bounthanh Sirimoungkhoune  


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Images?q=tbn:ANd9GcQgw3wQOoa89PaR4zEIBbLWVbp7XuidFO2iY0HdsLGtw2254HFS

         BÓNG AI ĐÂY

Chợt choàng nửa đêm bóng ai đây
Thêm xa thêm tiếc đắm tình say 
Ngồi dậy ghi thơ đêm buông vắng
Mỏng manh hình bóng nói sao đây
Sao lại chợt tỉnh nửa đêm nay
Như tiếng gọi anh qua đêm dài
Đêm ngồi với ai khi tỉnh giấc
Sao gửi tiếng lòng tới tận tay

          Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 9k=

      BIẾT LÒNG ANH

Dòng thơ in nét mãi thời gian
Tháng năm trôi đi vẫn vắng nàng
Mây trời đêm nay giăng rơi phủ
Nhe tiếng tim đổ buồn mang mang
Dòng thơ in nét bao giờ xong
Có mãi một thương ở trong lòng 
Có ai hiểu anh trong đêm đến 
Chỉ có mình em biết lòng anh 

          Bounthanh Sirimoungkhoune


xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 Images?q=tbn:ANd9GcRFRFtckIjUzaSJFTSP6tuu_AOTzgITWQBYyhxc8kByk3GinbY4

     DẠO BƯỚC VỀ

Bờ sông bến vắng ngó nên thơ
Dạo bước hồn trôi đêm thẫn thờ
Mặt sông lăn tăn nhè nhẹ gió
Mà chẳng vẽ ai để khỏi chờ
Bờ sông bến vắng ngủ đêm khuya
Chỉ có mình anh đứng bên bờ
Ánh trăng đã hiện khoe sắc bóng 
Thầm gọi tên em dạo bước về

            Bounthanh Sirimoungkhoune

xướng - TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 9 1499927749814

         NHỚ GÌ

Nhớ gì mà bằng mình thương nhau 
Dù mùa trôi đi đã thay màu
Lời trò chuyện nhau ngày đầu ấy
Còn in trong tim mãi canh thâu
Nhớ gì mà bằng mình yêu nhau 
Dù ngó chân trời góc biển sầu
Mà từng đêm sang lòng vẫn nhớ
Kể từ trong mơ vẫn có nhau 

            Bounthanh Sirimoungkhoune


 

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 9 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: nguoitruongphu-