Tìm lại cho em
Tìm cho em chút nắng vàng thuở trước
Chút dâng trào sống lại tuổi xuân xanh
Chút bâng khuâng con đò xuôi ngược
Chút nhớ mong phượng cháy trên cành
Chút hơi ấm chút nồng nàn ân ái
Ru cho em đỡ lạnh giá đêm dài
Như dòng sông xanh mãi thời con gái
Xao xuyến lòng thổn thức chờ ai?
Tìm lại chút yêu đêm trăng hò hẹn
Thuở hoang sơ bứt lá ném bên đồi
Bên bờ vắng sóng trăng ngời mặt biển
Một chút tình, một chút nhớ xa xôi
Ơi! Đại dương, sóng bạc đầu muôn thuở
Như tình yêu không có tuổi bao giờ
Đây hoàng hôn, kia bình minh rực rỡ
Vẫn ấm lòng khao khát một miền thơ