Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 MỘT CHUYẾN DU XUÂN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Nguyễn Công Khanh
Thành Viên Đồng
Thành Viên Đồng
avatar

Tổng số bài gửi : 39
Xem : 59297
Ngày Tham Gia : 11/02/2016

MỘT CHUYẾN DU XUÂN Empty
16022016
Bài gửiMỘT CHUYẾN DU XUÂN

MỘT CHUYẾN DU XUÂN
Mùa xuân. Mùa của trẩy hội. Ngoài phong tục Tết cổ truyền đoàn kết sum vầy ở mọi gia đình, dân ta cũng rất thích đi lễ hội sau những chuỗi ngày làm việc cật lực, mệt nhọc của năm cũ.
Cái tụ điểm du lịch được lựa chọn kỹ càng với sự chẩn bị chu đáo của du khách.
Gia đình tôi cũng không ngoài thông lệ ấy.
Vốn là người theo đạo Phật năm nay má vợ tôi tổ chức cho gia đình và lối xóm đi núi Tây ninh vào ngày Mùng 8 Âm lịch.
Theo xe đoàn, chúng tôi đến núi khá sớm cùng đi cáp treo và về máng trượt.
Thật vui như lâng lâng, bay bổng khi ngồi cáp treo ở lượt đi và có cảm giác mạnh, hết sức thú vị khi ngồi trên xe trượt làng máng ở lượt về.
Đông đảo người đến tham quan, mua sắm và cúng kiến. Không khí náo nhiệt hẳn lên với quang cảnh ăn uống, buôn bán nhộn nhịp với những đặc sản địa phương : bánh tráng, bánh dẽo dừa, đường thốt nốt, đồ trang sức bằng đá núi…
Đặc biệt, bên trong các đền, chùa, miếu thờ; khói hương nghi ngút.
Gia đình tôi cũng lần lượt đi chiêm ngưỡng và lễ bái.
Má vợ tôi tuy già (gần 80) nhưng tỏ ra rất nhiệt tình hướng dẫn mọi người cùng hết cách hăng hái .
Bà đi gọi và điểm danh từng người ra về đúng giờ, theo xe để không bị động thời gian.
Đoàn đã dừng lại ở núi Cậu gần hồ dầu Tiếng và đến viếng chùa ông, chùa bà Bình Dương.
Công việc thật tất bật, gói gọn từ 4g khuya khởi hành và về lại thành phố Hồ Chí Minh lúc 18g cùng ngày.
Mọi người đều mệt nhoài nhưng rất mãn nguyện vì đã hoàn thành tâm nguyện.
Xong ai về nhà nấy và má tôi không quên đi phân lộc, trái cây “thỉnh” ở các chùa cho các con, cháu ở lại trông nhà nhằm mong muốn đem lại sự may mắn cho cả gia đình.
Chính hành động này làm tôi hết sức xúc động.
Không biết trên kia, đức Phật thiêng liêng và chư vị Thánh, Thần có chứng giám hế hành động và nghĩa cử của má tôi hay không? ( vì quá đông người!) Nhưng ở dưới này, chính tôi đã cảm nhận được tính chân thật của sự việc.
Điều thiện ở đây đã nâng lên thành vẽ đẹp tuyệt vời nhất: chất “mỹ” trong cuộc sống.
Từ “chân”, “thiện” đã đạt được đến “mỹ”.
Quả là một vòng tròn khép kín, hết sức hoàn hảo!
Việc làm tận tâm, tận lực của má, quên mình vì tập thể, lo lắng cho tất cả rất đáng khâm phục.
Cái “tôi” giờ đây đã nhường chỗ cho cái “ta” một cách cao quý, vô biên…
Chuyến hành hương đầy kỷ niệm và đọng lại trong tôi một bài học lớn về triết lý sống trên đời : “vì mọi người”!...

CÔNG KHANH
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» ĐI CHUYẾN ĐẦU XUÂN
» ĐI CHUYẾN ĐẦU XUÂN
» MAI-TRÚC TRỜI ĐÔNG, GẦN XUÂN, GẦN XUÂN, CÓ XUÂN
» Chuyển nhà TODAY - đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ chuyển nhà trọn gói giá rẻ
»  Bạn đang tìm vé máy bay giá rẻ cho chuyến du lịch, công tác của mình? Bạn đang cân nhắc lựa chọn đại lý vé máy bay giá rẻ chuyên nghiệp uy tín để có thể tin tưởng giao phó việc đặt vé cho chuyến bay sắp tới? Bạn đang tìm kiếm vé máy bay tết giá rẻ nhưng
Share this post on: reddit

MỘT CHUYẾN DU XUÂN :: Comments

No Comment.
 

MỘT CHUYẾN DU XUÂN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Phòng Văn Cộng Đồng (Gửi Bài Viết)-