Ngẫu hứng mùa Xuân
Mùa thay áo trên cành mai hé nụ
Gió hồn nhiên lay nhẹ nét xuân ngời
Cánh bướm nhỏ ngại ngùng bên kẻ lá
Hoa dịu dàng, e ấp sắc non phơi
Xuân chạm khẽ vào chồi xanh lộc biếc
Say hương ngất ngây, rộn rã tiếng cười
Bao sắc áo tung tăng lòng phố mới
Gót chân mềm tô thắm dáng xuân tươi
Lòng ngây ngất, bồi hồi bao nỗi nhớ
Lao xao nghe tiếng lá nẩy trên cành
Mùa mơn mởn dường như xuân cũng vội
Tiễn đưa ngày tờ lịch nhẹ nhàng rơi
Cánh én mang tin nghiêng mình trong nắng
Khúc ca xuân lồng lộng giữa lưng trời
Em chúm chím cho lòng ai bối rối
Giấc mơ căng trản lồng ngực thanh tân
Nắng vàng mật ươm mùa xuân rạng rỡ
Dệt mộng non tơ ngan ngát hương đời
Cành phơi phới, đong đưa chùm lá nõn
Điệp khúc xuân về thương nhớ chia đôi...
NY