ĐI QUA THÁNG MƯỜI
Phải đông về khi mùa cũ chênh chao
Cải cuối vụ cũng ngồng chan nỗi nhớ
Bóng đông về sương giăng qua đầu ngõ
Chiếc lá bàng cháy đỏ nốt bâng khuâng
Có phải em về phía ấy không đông
Mà hoa sữa thơm nồng hương cuối vụ
Cơm nguội vàng cháy khát khao niềm cũ
Trăng cuối mùa mây phủ phía đông che
Phải đông về gom nốt những tàn me
Gió xôn xao lá rụng về phương ấy
Đúng không đông mỗi chiều em có thấy
Bóng ai dài nghiêng ngả phía không em
Về chưa đông trong nỗi nhớ dịu êm
Em bây giờ xưa của mùa thu cũ
Chợt rưng rưng bao nỗi niềm ấp ủ
Sương phủ mờ nghe nỗi nhớ chạnh thu